Khiêng thi thể con từ viện về, cả nhà vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua quan tài

Hoàng Hải |

Vì gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn nên sau khi anh L. mất, mọi người trong nhà đã phải đi vay mượn khắp nơi mới có tiền mua quan tài cho anh.

Đưa thi thể con về, mẹ chạy ra chợ mua chịu quần áo cho con...

Từ gần 10 năm nay, cuộc sống của bà Bùi Thị Chiệng (58 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), mẹ của anh Bùi Văn L. (SN 1983, người được gia đình cuốn chăn khiêng từ bệnh viện về nhà sau khi tử vong) vô cùng khó khăn.

Không chỉ phải chăm sóc chồng, 2 người con trai bị bệnh nặng mà bà Chiện còn chăm nuôi cho con trai của vợ chồng anh L. từ khi cháu mới được 6 tháng tuổi.

Hiện tại, con trai của vợ chồng anh L. là Bùi Đình D. đang theo học lớp 2 tại trường tiểu học Yên Phú.

Tâm sự với PV về câu chuyện đau buồn vừa xảy ra với gia đình, bà Bùi Thị Chiệng nghẹn ngào cho biết, sáng 11/12, bà thuê xe đưa con trai (là anh Bùi Văn L.) vào Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn để cấp cứu, điều trị.

Đến khoảng 16h, sau khi nghe các bác sỹ giải thích về tình trạng sức khỏe của con trai và khuyên phải chuyển lên tuyến trên, bà Chiệng xin đưa con về nhà để tự điều trị vì gia đình kinh tế quá khó khăn. Tuy nhiên, chỉ mấy phút sau, anh L. tử vong ngay tại bệnh viện.

Khiêng thi thể con từ viện về, cả nhà vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua quan tài - Ảnh 1.

Người thân nghẹn ngào, xót xa trong đám tang anh L.

"Khi thằng L. mất, chỉ có mình tôi ở viện cùng cháu. Một lúc sau, tôi gọi điện thông báo cho thằng con trai út thì nó cùng với một số anh em trong họ lên viện để bàn phương án và tìm cách đưa thằng L. về.

Lúc hỏi xe, bệnh viện nói đã hết vì đang đưa người bệnh đi cấp cứu. Sau đó, gia đình quyết định cuốn chăn khiêng con tôi về nhà.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy buồn lắm, nhưng lúc đó không còn cách nào khác cả vì lúc đó thi thể của thằng L. cũng đã để ở viện hơn 1 tiếng đồng hồ rồi gia đình mới quyết định đưa về… ", bà Chiệng rưng rưng nước mắt tâm sự.

Bà Chiệng cũng chia sẻ, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong nhà không có tiền nên sáng ngày hôm qua (12/12), người thân trong gia đình mới đi vay mượn và mua tấm áo quan cho anh L.

"Khi đưa thằng L. từ viện về nhà, vì không có tiền, chính tôi đã phải chạy ra chợ để mua chịu quần áo, và một số đồ đạc, vật dụng cần thiết để về thay cho nó…", bà Bùi Thị Nhung (bác anh L.) nói.

Khiêng thi thể con từ viện về, cả nhà vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua quan tài - Ảnh 2.

Em Bùi Đình D. (cont rai anh L.) và cô giáo

Chia sẻ với PV về quá trình học tập tại trường tiểu học Yên Phú của cháu D., cô Bùi Thị Thơm, giáo viên chủ nhiệm cho biết, D. là một học sinh giỏi, ngoan, có thành tích xuất xắc trong học tập. Đặc biệt, em rất ham học và rất ít khi bỏ học.

"Tôi biết hoàn cảnh của gia đình em khó khăn nhưng cũng không giúp gì được, chỉ biết động viên học sinh của mình cố gắng, chịu khó học tập để không phụ công nuôi dưỡng của bà và mọi người.

Sáng nay (11/12) cháu có xin nghỉ học để ở nhà chịu tang bố nhưng đến chiều cháu lại xin đi học vì đến ngày hôm sau (12/12) gia đình mới bắt đầu tổ chức các nghi lễ. Khi xin đi học vào buổi chiều, cháu nói: "Con sợ nghỉ cả ngày thì sẽ mất 6 tiết học, sẽ không theo kịp các bạn"", vừa nói dứt câu, cô Thơm khóc lớn ôm chặt em D.

Cô thơm cũng chia sẻ, em D. là một học sinh rất ham học, học giỏi, thông minh nhưng hiện tại hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, thiếu thốn nên rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có thể giúp đỡ cho em.

Cơm có thịt ăn được 3 bát

Trong cuộc trò chuyện với PV, cậu bé đang theo học lớp 2 này cho biết, sau khi đi học về em có thể phụ bà làm việc nhà như nấu cơm, rửa bát.

Ban đêm, hai bà cháu ngủ cùng với nhau còn bố và cậu ngủ giường bên cạnh. Ngày thường, hai bố con cũng thường xuyên tâm sự với nhau, anh L. luôn dặn con phải chăm chỉ học hành để mai sau phụng dưỡng bà nội và bố.

"Nếu ngày nào mà bà mua thịt thì cháu ăn được 3 bát cơm, còn bà mua đậu với rau cháu chỉ ăn được 1 bát hoặc 2 bát", lời tâm sự của em D. khiến PV và cô giáo chủ nhiệm nghẹn lòng, xót xa.

Ông Bùi Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết, gia đình anh L. là người dân tộc Mường. Sau khi đi cai nghiện trở về địa phương vào giữa năm 2016, anh L. ở với con trai 7 tuổi và mẹ già.

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên rất vất vả.

Vào sáng 11/12, anh Bùi Văn L. (SN 1983, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Đến khoảng 15h30 phút cùng ngày, anh L. đã tử vong.

Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên gia đình đã quyết định cuốn chăn khiêng thi thể anh L. về nhà.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại