Khi Trường Giang "chiếm sóng" tỏ tình, ánh mắt của Nhã Phương nói lên điều gì?

Việt Hoàng |

Trường Giang, chúc mừng anh đã tỏ tình thành công trên sóng truyền hình.

Ý tôi muốn nói anh thành công về hiệu ứng truyền thông. Ngày hôm nay, gần như tất cả mọi tờ báo đều dành trang nhất để nói về chiêu cầu hôn gây sốc của anh.

Trường Giang có tính toán kỹ trước khi "chiếm" sóng của VTV hay không thì chỉ anh mới biết. Nhưng thôi, chuyện tình yêu, chuyện của những người đang yêu, dù có là nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng rất khó nói, scandal đã xảy ra rồi, bây giờ cũng khó trách hay quy trách nhiệm cho ai.

Chỉ biết anh đã thành công, tên tuổi của anh được nhắc đến đột biến, đó cũng là cái lợi để Giang làm nghề về sau. Chúc mừng Giang!

Bây giờ, tôi muốn nói về ánh mắt của phụ nữ, trong trường hợp này là ánh mắt của Nhã Phương. Người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, khi cửa sổ được mở ra, trong một chừng mực nhất định, chúng ta sẽ đọc được rất nhiều điều, nếu là đôi mắt của một người thật thà, nó sẽ không biết nói dối Trường Giang ạ.

Bây giờ, hãy đọc, phân tích ánh mắt của cô ấy qua góc nhìn khoa học.

Khi Trường Giang chiếm sóng tỏ tình, ánh mắt của Nhã Phương nói lên điều gì? - Ảnh 2.

Phút bối rối của Nhã Phương.

Trong cuốn sách Body Language – Ngôn ngữ cơ thể đang được bán rất chạy của nhà khoa học Eckhard Hess, cựu trưởng khoa tâm lý thuộc trường Đại học Chicago, Mỹ (đây là người tiên phong trong các cuộc nghiên cứu về đồng tử học), ông Eckhard Hess sau rất nhiều nghiên cứu, thực nghiệm đã phát hiện, khi ở trạng thái hưng phấn bất thường thì kích cỡ con ngươi có biểu hiện rõ ràng nhất.

Nhìn chung, kích cỡ con ngươi tăng lên khi người ta nhìn thấy điều gì đó kích thích họ.

Nếu một phụ nữ bị cuốn hút bởi người đàn ông, cô ta sẽ mở căng con ngươi khi nhìn người đàn ông đó. Dấu hiệu này giúp anh ta giải mã chính xác thái độ của cô gái mà không cần tường tận điệu bộ.

Bên cạnh biểu hiện của con người, phụ nữ cũng dùng mắt của họ để biểu hiện sự thích thú. Nó bao gồm những ghi nhận về tần số của hoạt động nháy mắt và sự chuyển động của lông mày.

Khi đôi mắt của một người nào đó đảo từ bên này sang bên kia, có vẻ như họ đang quan sát các hoạt động diễn ra trong phòng, nhưng thực tế thì não bộ của người đó đang tìm lối thoát. Điệu bộ này bộc lộ cảm giác bất an của họ đối với những gì đang diễn ra.

Sau khi đọc những kiến giải khoa học về mắt kể trên, bây giờ chúng ta cùng nhìn lại xem trong giây phút Nhã Phương nghe Trường Giang tỏ tình, mắt của cô ấy đã thể hiện những gì?

Khi Trường Giang chiếm sóng tỏ tình, ánh mắt của Nhã Phương nói lên điều gì? - Ảnh 3.
Khi Trường Giang chiếm sóng tỏ tình, ánh mắt của Nhã Phương nói lên điều gì? - Ảnh 4.

Trong giây phút Nhã Phương nghe Trường Giang tỏ tình, mắt của cô ấy đã thể hiện những gì?

Trong khoảng hơn 1 phút nghe Trường Giang trình bày, Nhã Phương đã cúi xuống ít nhất 2 lần, nhắm mắt khoảng 2 giây.

Và ở khoảnh khắc quan trọng nhất, khi cô ấy nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đắt tiền mà Giang đưa ra, thoáng chốc Phương quay đi, cô đảo mắt hai lần như để tìm kiếm điều gì.

Những giây sau khi Giang "giằng" lấy tay Nhã Phương để đeo nhẫn, cô ấy không hoàn toàn nhìn vào mắt của anh. Nói chung, cá nhân tôi nhận thấy đôi chút hốt hoảng và thêm cả sự "chịu đựng".

Tôi cũng đã dành cả ngày để xem vô số những vụ tỏ tình rình rang trên đường phố hay ở chỗ đông người. Kết quả mà tôi thống kê rất đáng để Giang tham khảo, hầu hết khi nhận lời, đôi mắt phụ nữ họ "nói" rất nhiều.

Một số người sẽ khóc, một số người ôm lấy mặt vì đang không tin những gì đang diễn ra. Đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc lớn lao khi họ đã đồng ý làm vợ của ai đó.

Với những trường hợp từ chối hoặc quá giận giữ vì bị tỏ tình lố bịch, đôi mắt cô gái đó sẽ long lên hoặc quay ngoắt đi.

Đó là những phân tích khoa học về đôi mắt, về cái nhìn. Bỏ những luận cứ khô khan này đi, chúng ta sẽ thấy, những nghệ sĩ thường đặc biệt nhạy cảm với "cửa sổ tâm hồn" của phụ nữ.

Trần Lập, một nhạc sĩ có ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ đã từng viết: "Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền… Khi anh mất lối trên con đường xa. Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về, Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy anh trong niềm kiêu hãnh tới...".

Chắc chắn, trong giây phút cực kỳ quan trọng đêm qua, Giang biết đôi mắt của Nhã Phương đã nói gì, đôi mắt ấy có soi lối về, có thắp lên niềm kiêu hãnh cho anh hay không?

Hãy trả lời giúp tôi câu này, khi anh đứng trước hàng trăm người, trên sóng truyền hình trực tiếp và có một cô gái nào đó (cứ cho là người yêu cũ của anh đi), cô ta bước lên, cầm nhẫn và nói, nếu anh không đồng ý làm chồng của em, thì ngay ngày mai sẽ không thấy cô ở đâu, không có anh mọi chuyện sẽ kết thúc?

Tôi cho rằng, là đàn ông ai cũng rất sợ những lời tỏ tình, cầu hôn nhưng mang rất nhiều hàm ý đe dọa như thế này.

Khi Trường Giang chiếm sóng tỏ tình, ánh mắt của Nhã Phương nói lên điều gì? - Ảnh 5.

Điều tối kỵ của tình yêu là đưa người mình yêu vào tình thế đã rồi chỉ vì họ không muốn làm anh mất mặt.

Một người bạn tôi khi bàn về chuyện Giang cầu hôn Nhã Phương đã viết rất tâm huyết như sau: "Điều tối kỵ của tình yêu là đưa người mình yêu vào tình thế đã rồi chỉ vì họ không muốn làm anh mất mặt.

Làm hàng triệu người cười đối với anh là dễ, nhưng không làm cho người phụ nữ anh yêu mỉm cười hạnh phúc trong lúc cầu hôn thì mãi mãi anh là kẻ thất bại với hạnh phúc của đời mình…".

Thế đấy Giang ạ, có thể những phân tích của tôi về ánh mắt trong góc độ khoa học hay phi khoa học anh chưa chắc đã nghe.

Nhưng dù sao tôi cũng vẫn muốn viết bởi bây giờ nhiều người đàn ông muốn tỏ tình ầm ỹ quá, họ hình như muốn mượn đám đông để vừa khoa trương, vừa đặt những áp lực lên người phụ nữ mà họ muốn cưới về làm vợ.

Gây áp lực lên phụ nữ, ở bất kỳ tình huống nào cũng là điều không nên làm, đúng không Giang?

Thăm dò ý kiến

Nếu bạn là khán giả truyền hình, bạn có chê trách Trường Giang không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại