"Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết. Tôi là ai?" - đố bạn đoán ra từ Tiếng Việt siêu quen thuộc!

Thảo Vân |

Sự phong phú của Tiếng Việt đã làm cho câu hỏi này trở nên cực khó nhằn.

Nếu để chỉ ra loại từ nào khiến nhiều người sợ nhất trong Tiếng Việt thì chắc chắn đấy phải là từ đồng nghĩa. Đây được xem như là "đặc sản" của thứ ngôn ngữ hơn cả "phong ba bão táp" này. Cùng là một từ nhưng lại dùng ở đủ loại nghĩa từ danh từ cho đến động từ, tính từ, cho nên không chỉ người nước ngoài mà nhiều người Việt cũng chịu thua.

Ở nhiều trường hợp, các từ đồng nghĩa được sử dụng thường xuyên với một ý nghĩa nào đó thì khi được nhắc đến với một nghĩa khác thì nhiều người không khỏi ngơ ngác. Cũng chính vì đặc điểm này mà có rất nhiều câu đố thách thức cả người Việt. Chẳng hạn như câu hỏi dưới đây.

Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết. Tôi là ai?

Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết. Tôi là ai? - đố bạn đoán ra từ Tiếng Việt siêu quen thuộc! - Ảnh 1.

Nguồn: Nhanh Như Chớp

Kiểm tra khả năng đoán từ tiếng Việt của mình trong 10s thôi nhé! Nếu đã quá thời gian mà vẫn chưa tìm được câu trả lời thì hãy xem gợi ý dưới đây để thoả mãn sự tò mò.

Đáp án cho câu hỏi này là NGỌN LỬA

Khi tôi ăn thì tôi sống, khi tôi uống thì tôi chết. Tôi là ai? - đố bạn đoán ra từ Tiếng Việt siêu quen thuộc! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngọn lửa / bốc cháy (Tiếng Anh: flame) là phần khí có thể nhìn thấy được của lửa. Nó được gây ra bởi một phản ứng tỏa nhiệt rất cao diễn ra trong một khu vực mỏng. Ngọn lửa rất nóng đủ nóng để có các thành phần khí điện li có mật độ đủ để được coi là li tử thể.

Có nhiều phương pháp khác nhau để phân phối các thành phần cần thiết của quá trình đốt thành ngọn lửa. Trong ngọn lửa khuếch tán (diffusion flame), oxy và nhiên liệu khuếch tán vào nhau; ngọn lửa xảy ra nơi họ gặp nhau. Trong ngọn lửa trộn sẵn (premixed flame), oxy và nhiên liệu được trộn sẵn trước đó, dẫn đến một loại ngọn lửa khác.

Nến bốc cháy (một ngọn lửa khuếch tán) hoạt động thông qua bay hơi của nhiên liệu bốc lên trong một dòng chảy tầng của khí nóng, sau đó trộn lẫn với oxy và lửa xung quanh.

Thế mới thấy, tiếng Việt phong phú đến nhường nào, nếu chưa từng nghe qua hay cực nhạy bén với ngôn từ thì khó ai có thể nghĩ đến đáp án này.

Về phần mình, câu hỏi này có làm khó được bạn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại