Khách Tây dùng Google dịch bắt chuyện với cô gái, ai ngờ nhận được dòng tin nhắn Tiếng Việt "hãi hùng" như này

Dương |

Chắc hẳn chàng trai này sẽ phải lên lịch học tiếng Việt nếu muốn giao tiếp dễ dàng với cô gái.

Thời gian gần đây, Google dịch đã trở thành công cụ dịch thuật phổ biến thế giới. Từ đọc hiểu văn bản đơn giản, đặt đồ ăn, nói chuyện với người bản xứ... nhiều khách du lịch đã tận hưởng kỷ nghỉ một cách thoải mái mà chẳng cần thuê phiên dịch viên chỉ với công cụ dịch thuật miễn phí này của Google.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần mềm dù hiện đại đến đâu cũng có lúc bộc lộ khuyết điểm. Chẳng hạn như trường hợp của anh khách Tây dưới đây.

Chuyện là dân tình đang chia sẻ rầm rộ ảnh chụp màn hình tin nhắn của khách du lịch nước ngoài khi muốn giao tiếp với một cô gái Việt Nam. Anh chàng đã nhờ đến công cụ của Google nhằm biểu đạt ý muốn của mình: "Tôi sử dụng Google dịch để nói chuyện với bạn, tôi hy vọng bạn không phiền. Tên tôi là Leonardo Jose Xavier, là công dân Anh nhưng tôi sống và làm việc tại Yemen. Bạn đến từ đâu?".

Dễ thấy nhờ Google dịch mà anh chàng người Anh đã "xử" ngon ơ phần giới thiệu bản thân. Thế nhưng sau đó, có lẽ không chỉ vị khách du lịch, "bác Google" mà nhiều người Việt còn phải "khóc thét" với câu trả lời của cô gái: "Tu ở Quảng Nôm! Trưa néng náng có chiện chi hân?"

Khách Tây dùng Google dịch bắt chuyện với cô gái, ai ngờ nhận được dòng tin nhắn Tiếng Việt hãi hùng như này - Ảnh 1.

Không chỉ vị khách du lịch mà nhiều người Việt cũng phải bó tay với câu trả lời của bạn nữ

Thật ra bạn gái không phải đang dùng ngôn ngữ xa lạ nào hết mà đây hoàn toàn là tiếng địa phương của người Quảng Nam. Có thể hiểu, cô gái này đã trả lời tin nhắn với anh bạn nước ngoài như sau: "Tôi ở Quảng Nam! Trưa nắng nóng có chuyện gì không?"

Đoạn tin nhắn sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận an ủi đến vị khách du lịch và không khỏi bật cười trước tình huống có một không hai này. Biết đâu nói chuyện nhiều thêm, anh chàng này sẽ cập nhật thêm vốn từ vựng Tiếng Việt phong phú cho mình đấy!

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, nhiều tài khoản chia sẻ lại kỷ niệm hài hước khi giao tiếp với người đối diện dùng ngôn ngữ địa phương khác:

- "Hồi còn học đại học, mình ở cùng với một người bạn miền Nam ra Bắc học. Ban đầu bạn nói chuyện thì chẳng ai hiểu gì. Nhưng mà nghe dần rồi cũng quen, thấy bạn nói chuyện dễ thương lắm đó".

- "Lúc đầu nói chuyện với người địa phương khác thì thấy cũng khó nghe lắm. Thế nhưng giao tiếp nhiều sẽ dần hiểu họ muốn nói gì. Mình toàn rủ những bạn cùng phòng mình nói tiếng vùng họ để mình học lỏm thôi đó".

Ảnh: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại