Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy

Chi Chi |

Không chỉ là nơi diễn ra vụ án nổi tiếng của Elisa Lam, khách sạn Cecil còn có danh sách dài những vụ giết người, tự sát, mất tích vô cùng đáng sợ.

Cecil Hotel là một khách sạn giá rẻ tọa lạc tại 640 Main Street, Los Angeles, Mỹ, được mở cửa đón khách từ năm 1927. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của nó lại đến từ quá khứ đen tối khi liên quan tới hàng loạt những vụ án và cái chết bí ẩn. Người ta gọi Cecil Hotel là "khách sạn đen đủi nhất thế giới" khi dường như nó luôn bị chọn bởi những kẻ sát nhân hàng loạt hoặc người muốn tự tử.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 1.
Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 2.

Cecil là một khách sạn bình dân có 700 phòng nằm giữa trung tâm Los Angeles

Series những vụ án nổi tiếng tại khách sạn Cecil

Vụ án đầu tiên "mở màn" cho danh tiếng kỳ quái của Cecil Hotel là vụ án Thược dược đen năm 1947. Elizabeth Short - người phụ nữ được gọi là "Thược dược đen" bị sát hại dã man và vứt xác tại công viên Leinmert đã ghé qua quầy rượu ở khách sạn Cecil vài ngày trước đó. Đến nay, vụ án này vẫn chưa ai giải mã được.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 3.

Elizabeth Short bị giết hại vô cùng tàn nhẫn trong công viên

Năm 1962, một khách thuê phòng tên Pauline Otton đã chọn Cecil làm nơi gieo mình từ tầng 9 xuống đất để từ giã cõi đời. Cô tử vong tại chỗ nhưng điều đáng buồn là nó còn gây ra một cái chết khác. Cô gái 27 tuổi đã ngã trúng vào 1 người đi đường tên George Gianinni, 65 tuổi và khiến ông cũng chết tại chỗ đầy thảm khốc.

2 năm sau, nạn nhân được mệnh danh là "người đàn bà bồ câu" Goldie Osgood cũng chết một cách bí ẩn trong một căn phòng ở tầng 7 khách sạn Cecil. Goldie bị đâm, bóp cổ và cưỡng bức. Đến nay, vụ án về người đàn bà thường cho chim bồ câu ăn trong quảng trường gần khách sạn vẫn là ẩn số.

Sự kiện tiếp theo khiến Cecil làm người ta rùng mình là liên quan đến sát thủ hàng loạt Richard Ramirez năm 1984 -1985. Tên giết người đã thuê phòng có giá 14 USD mỗi đêm để ở trong suốt thời gian đi cuồng sát các cô gái ở Los Angeles. Tại thời điểm bị bắt, Richard đã lấy đi mạng sống của 13 người. Hắn phi tang quần áo đẫm máu của nạn nhân trong thùng rác phía sau khách sạn sau mỗi lần thực hiện tội ác.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 4.

Tay sát nhân liên hoàn bệnh hoạn Richard Ramirez

Năm 1991, một tên sát nhân hàng loạt nữa là Jack Unterweger cũng trọ ở đây và sát hại 3 cô gái bán dâm để cướp tài sản. Hắn trói nạn nhân bằng áo lót của họ. Thời điểm bị bắt, kẻ giết người là phóng viên chuyên viết mảng tội phạm của một tạp chí ở Áo và được cử tới Los Angeles làm việc. Unterweger còn được đặt biệt danh "kẻ bám đuôi trong bóng đêm".

Đến năm 2013, vụ án nổi tiếng nhất thời hiện đại ở khách sạn Cecil xảy ra. Thi thể nữ du khách Canada gốc Hoa Elisa Lam được tìm thấy trong bể nước khách sạn sau khi nhiều khách thuê khác phàn nàn nước từ vòi đột nhiên có mùi đen, mùi rất lạ. Camera an ninh đã ghi lại những hành động vô cùng kỳ dị, khó hiểu của Elisa trước lúc biến mất. Khi ở trong thang máy, cô gái tỏ ra hoảng hốt, như thể đang nói chuyện với ai đó trong khi rõ ràng trong thang máy chỉ có một mình Elisa. Khi đi lên tầng thượng - nơi đặt bể nước, hệ thống an ninh, chuông báo động cũng không hề kêu.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 5.

Vụ án kinh dị của Elisa Lam đến nay vẫn gây thắc mắc

80 cái chết trong vòng 10 năm

Bên cạnh các vụ án nổi tiếng được truyền thông đưa tin, Cecil còn bị cho là nơi đầy ám khí khi liên tiếp có nhiều người qua đời tại đây vì tự tử hoặc tai nạn. Trong một chương trình tài liệu của Netflix sản xuất, Amy Price - cựu quản lý của Cecil Hotel tiết lộ trong thời gian 10 năm bà làm việc tại đây, tức từ 2007 đến 2017 đã chứng kiến 80 người chết.

"Khi tôi mới vào làm việc, tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và khó khăn khi lần đầu phải chứng kiến một khách trọ qua đời. Sau đó, cấp trên của tôi dẫn tôi đi tham quan khắp khách sạn và chỉ tay "Có người từng chết ở đây, ở đây nữa". Tự vẫn, bị sát hại, sốc thuốc, mọi lý do đều có đủ. Tôi hoài nghị liệu có còn căn phòng nào trong khách sạn chưa từng có người chết không", Amy Price kể lại.

Không những vậy, Cecil Hotel còn có tin đồn là nơi sinh sống của các bóng ma. Năm 2014, một khách trọ tên Koston Alderete đã chụp lại được bức ảnh một bóng ma đáng sợ lơ lửng ngoài cửa sổ phòng mình. Hình ảnh rùng rợn nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Tất nhiên, cũng có ý kiến phản bác cho rằng đây chỉ là hình ảnh phản chiếu của đồ vật ở dãy nhà đối diện.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 7.

Bức ảnh bóng ma gây tranh cãi do Koston Alderete chụp

Với quá nhiều câu chuyện ám ảnh xảy ra ở cùng một nơi, Cecil Hotel không hề bị mọi người sợ hãi mà thậm chí còn hút khách. Rất nhiều du khách tới Los Angeles sẽ lựa chọn lưu trú tại đây vì muốn trải nghiệm cảm giác được ở "khách sạn ma ám nhất nước Mỹ". Bên cạnh đó, Cecil còn được nhận xét là giá cả tốt, dịch vụ chu đáo và thực sự là một khách sạn chất lượng.

Năm 2011, khách sạn Cecil được đổi tên thành Stay on Main. Đây được coi là động thái để "giải đen" cho khách sạn. Nhưng kết quả là 2 năm sau, vụ án Elisa Lam vẫn diễn ra.

Khách sạn “ma ám” nhất nước Mỹ: 10 năm hơn 80 người chết, hiện trường của hàng loạt án mạng chấn động làm thế giới lạnh gáy - Ảnh 8.

Trong hai thập kỷ qua, bất động sản này đã đổi chủ nhiều lần. Hiện tại, khách sạn Cecil vẫn đang trong giai đoạn đóng cửa để tu sửa kể từ năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, Cecil, hay bây giờ là Stay on Main sẽ mở cửa trở lại cuối năm 2021 nhưng dự định này có thể sẽ bị hoãn bởi đại dịch Covid-19.

Nguồn: Cosmopolitan, Mirror


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại