Kết hôn qua mai mối và ly hôn sau một tháng, cô dâu phân trần: Tôi đang trả ơn thôi mà, anh ta chỉ thương hại chứ có thích tôi đâu

HY LI |

Kết hôn chưa đầy 1 tháng, cô dâu đã về nhà mẹ ruột và đòi ly hôn với lý do khó ai chấp nhận được.

Hôn nhân dựa trên sự tự nguyện của hai con người. 

Với nhiều người, khoảng thời gian sau hôn lễ sẽ cực kỳ hạnh phúc, nhưng với một chàng trai khác, đó là chuỗi ngày đau buồn, bởi vì chỉ chưa đến 1 tháng, vợ mới cưới đã bỏ về nhà mẹ ruột và đưa ra yêu cầu ly hôn. 

Anh ta vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này.

Chàng trai đáng thương họ Cố, năm nay 32 tuổi và chưa từng lập gia đình trước đây. Anh kể, mình và vợ Tiểu Vân chỉ vừa cưới nhau chưa đến 1 tháng. 

Hai tháng trước đây, qua một người mai mối, anh Cố và Tiểu Vân đã gặp gỡ nhau. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã phải lòng cô gái 25 tuổi này.

Kết hôn qua mai mối và ly hôn sau một tháng, cô dâu phân trần: Tôi đang trả ơn thôi mà, anh ta chỉ thương hại chứ có thích tôi đâu - Ảnh 1.

Anh Cố.

Tuy nhiên, lúc này người mai mối mới nói rõ: Anh trai của Tiểu Vân đang bệnh nặng và cần gấp 200 nghìn NDT (gần 670 triệu đồng) để phẫu thuật. 

Ngay lập tức, anh Cố "tặng" 220 nghìn NDT cho đối phương. Giải quyết được vấn đề tiền bạc chưa bệnh, anh Cố và Tiểu Vân quyết định đăng ký kết hôn ngay. 

Vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng không ngờ Tiểu Vân lại bỏ đi và quyết tâm ly hôn.

Trong khi đó, Tiểu Vân thẳng thắn nói cô không hề có tình cảm với anh Cố. Cô sẽ không đồng ý kết hôn nếu không phải anh trai đang bệnh nặng. 

Cô chỉ đang cố "trả ơn" nhưng không ngờ bản thân không thể hòa hợp với gia đình đối phương.

Kết hôn qua mai mối và ly hôn sau một tháng, cô dâu phân trần: Tôi đang trả ơn thôi mà, anh ta chỉ thương hại chứ có thích tôi đâu - Ảnh 2.

Tiểu Vân, cô vợ 1 tháng của anh Cố.

Tiểu Vân còn cho rằng, anh Cố cưới mình chỉ vì lòng thương hại chứ anh không có chút tình cảm nào với cô cả.

Cô vẫn sẽ ly hôn vì không thể tiếp tục được nữa. Tuy nhiên Tiểu Vân chỉ chấp nhận trả lại 110 nghìn NDT tiền "sính lễ" vì lý do: "Kết hôn chỉ 1 tháng chắc chắn tôi sẽ bị nói này nọ, cũng tính là gái 1 đời chồng rồi, không thể trả lại toàn bộ sính lễ được"

Chỉ cần anh Cố đồng ý, cô sẽ gom đủ số tiền 110 nghìn NDT trả lại anh và chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Đến lúc này, anh Cố mới nhận ra mình đã bị lừa, mong muốn nhờ đến pháp luật để lấy lại số tiền 220 nghìn NDT của mình. Hôn nhân không có nền tảng là tình cảm thì thật sự rất khó tiếp tục về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại