Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện

Thanh Hương |

Nhiều người đã không ngần ngại bình chọn hắn là tên trộm ngốc nhất năm.

Camera an ninh tại một quán rượu ở Australia đã ghi lại được hình ảnh một vụ trộm hết sức kỳ quặc mà nhiều cư dân mạng cho rằng được thực hiện bởi một kẻ có chỉ số IQ thấp một cách đáng ngạc nhiên, hoặc hắn đang bị phê thuốc. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 1.

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 12 rưỡi trưa ngày 27/7/2016. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 2.

Một người đàn ông mặc áo chui đầu, quần soóc, đi giày thể thao có ý định đột nhập trái phép quán rượu này. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 3.

Anh ta tìm được một chiếc thùng kim loại, có vẻ như loại thùng dùng để đựng bia để phá chiếc cửa kính. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 4.

Cửa kính được làm từ loại kính an toàn nên khi vỡ cũng không có tính sát thương cao. Tuy nhiên, việc chui vào bên trong không hề đơn giản. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 5.

Qua nhiều lần bê thùng rồi ném chiếc thùng vào tấm cửa kính, kẻ đột nhập cũng chỉ tạo ra được một lỗ thủng khá nhỏ, không đủ cho hắn chui qua. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 6.

Lần đầu, dù đã cho một nửa cơ thể vào được bên trong quán, nhưng rồi hắn lại bị mắc kẹt và phải bò ra. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 7.

Sau cùng, hắn đã phải tìm đủ mọi cách khác mới có thể chui vào bên trong. Nhưng khi cả người tên trộm vừa mới rơi xuống thì hắn mới nhận ra một sự thật đau khổ, đó là cánh cửa không hề bị khóa, mà chỉ được khép hờ mà thôi. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện - Ảnh 8.

Thật ra, nếu tinh ý, ngay từ những giây đầu tiên khi ném chiếc thùng kim loại vào cửa kính, hắn sẽ nhận ra điều này. Thế nhưng vì không phát hiện ra, nên hắn đã mất gần 10 phút “lao động cật lực” mà chẳng để làm gì. 

Kẻ trộm lấy thùng đập cửa kính, tưởng là khôn ngoan, ai ngờ đến cuối bất ngờ mới xuất hiện.

Hiện chưa rõ quán bar đã bị mất trộm những gì và thủ phạm có bị cảnh sát bắt giữ hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại