Kế hoạch tàn độc của gã “phi công trẻ”

THỦY NGUYÊN |

Trời đổ mưa tầm tã, đường vào ngõ bị ngập nhưng khi một số người hàng xóm mở cổng vào trong nhà thì họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Chủ nhà nằm ngã gục, hấp hối trên vũng máu trước cửa buồng tắm, phần cổ của bà bị vết chém sắc lẹm, máu tuôn xối xả…

Án mạng kinh hoàng

Đó là buổi sáng sớm ngày 26-5-2012, một số người hàng xóm bất ngờ nghe tiếng rên la yếu ớt phát ra từ căn nhà của bà Nguyễn Thị Vân, sinh 1960, ở số nhà 18/15, ngõ 15, khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Lúc này, trời đổ mưa tầm tã, đường vào ngõ bị ngập lụt nhưng khi mở cổng vào trong nhà thì họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Chủ nhà nằm ngã gục, hấp hối trên vũng máu trước cửa phòng tắm, phần cổ bị vết chém sắc lẹm, máu tuôn xối xả.

Ngay sau đó, người thân và hàng xóm xúm lại nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận tin cấp báo, lực lượng Công an quận Hải An cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP đã nhanh chóng có mặt.

Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng, chi tiết. Kết quả ban đầu cho thấy, nạn nhân bị mất máu cấp bởi 3 nhát dao chí mạng, trong đó có hai nhát vào phần đầu và một nhát chém giữa cổ.

Đáng chú ý tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao tông còn mới sắc lẹm, dài khoảng 40cm, gần nơi bà Vân bị sát hại.

Ngoài ra, bờ tường bao sát nhà cao khoảng 1,3m vẫn còn dấu chân, vết bùn mới. Tại thời điểm người thân nhận được tin bà Vân gặp nạn, cánh cổng vào ngôi nhà vẫn được khóa kín.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án giết người, Giám đốc CATP sau đó đã chỉ đạo Công an quận Hải An cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, phá án.

Tuy nhiên, do vụ án xảy ra vào thời điểm sáng sớm, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra của Ban chuyên án gặp không ít khó khăn.

Theo thông tin người thân nạn nhân cung cấp, bà Vân đã ly hôn với chồng từ nhiều năm nay. Hàng ngày, bà mưu sinh bằng nghề thợ may, chuyên sửa chữa quần áo cũ, có thu nhập không cao nhưng ổn định.

Bà sống với vợ chồng người con trai cả và một con gái bị bệnh thiểu năng bẩm sinh. Thời gian gần đây, vợ chồng người con trai thuê cửa hiệu cắt tóc gội đầu gần nhà nên vào đêm xảy ra vụ việc, chỉ có bà Vân cùng cô con gái bị bệnh ngủ tại nhà riêng.

Những cán bộ điều tra trực tiếp phá án kể lại: Vào thời điểm đó, có nhiều giả định được đặt ra. Hướng thứ nhất tập trung tổ chức điều tra, sàng lọc hàng chục đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và có biểu hiện cướp tài sản trên địa bàn.

Các nghi vấn mâu thuẫn trong gia đình cũng được hai đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát. Tuy nhiên quá trình rà soát, thu thập tài liệu kỹ lưỡng, các nghi vấn trên đã được loại trừ.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã phối hợp cùng gia đình đã kiểm đếm tiền bạc, tài sản, đồ vật dụng trong nhà nhưng xác định không bị mất mát, suy chuyển.

Căn cứ những kết quả tại hiện trường, lãnh đạo Công an quận Hải An và Phòng CSHS- CATP đã quyết định chuyển hướng điều tra, chỉ đạo các mũi trinh sát tập trung khoanh vùng, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân.

Từ đây “nút thắt” của vụ án đã dần được hé mở. Kết hợp với công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, Ban chuyên án thu được những thông tin quan trọng. Qua lời kể của hàng xóm, thì bà Vân là một phụ nữ ưa nhìn, nước da trắng trẻo.

Sau khi ly hôn chồng, bà Vân có quan hệ tình cảm khá phức tạp, trong đó có một người đàn ông kém tuổi, có nhân dạng khá cao gầy, thỉnh thoảng vẫn thường lui tới nhà ăn ở.

Từ những thông tin và tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã xác định nghi can chính của vụ án là Đỗ Huy Phong, sinh 1971, ở 1/13 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Phong làm nghề xe ôm và thuê nhà ở trọ tại tổ 12, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Ngay sau khi bà Vân bị sát hại, hắn đã không còn có mặt ở nơi tạm trú.

Các mũi trinh sát nhanh chóng triển khai ráo riết truy tìm đối tượng, đồng thời tập trung vận động, thuyết phục gia đình.

Đến 21h cùng ngày 26-5, biết không thể trốn thoát Phạm Huy Phong đã liên lạc với người nhà và ra cơ quan công an đầu thú.

Kế hoạch tàn độc

Kế hoạch tàn độc của gã “phi công trẻ” - Ảnh 1.

Đỗ Huy Phong

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ sắc bén, gã “phi công trẻ” đã phải cúi đầu khai nhận về quan hệ của mình với bà Vân và cả cách hắn xuống tay lạnh lùng, độc ác để đoạt mạng của người tình già từng có lúc ái ân mặn nồng.

Gia đình Đỗ Huy Phong có 7 anh chị em, Phong từng có một tiền án về tội cướp tài sản ở quận Lê Chân, bị TAND thành phố xử phạt 7 năm tù.

Sau những tháng ngày chấp hành án phạt trong trại giam, hắn ra tù nhưng không có công ăn việc làm ổn định. Thấy vậy, gia đình, anh em Phong liền góp tiền mua một chiếc xe máy cho hắn hàng ngày chở khách thuê làm vốn mưu sinh.

Cái nghề xe ôm vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao song “bù lại” Đỗ Huy Phong lại rất có duyên với phụ nữ. Bởi hắn có tài ăn nói, tán tỉnh và cũng từng sống “cặp” không hôn thú với một số phụ nữ, nhưng sau đó lại cảnh “ai người nấy đi”.

Không có gia đình riêng, trong một lần chở khách thuê, Phong đã quen biết với bà Nguyễn Thị Vân, một phụ nữ trắng trẻo và có chút nhan sắc.

Buông lời bâng quơ, hắn không ngờ mình cũng được bà Vân đáp lại một cách khá “nhiệt tình” và hai người đã có quan hệ tình cảm trên mức “chị em”.

Nghĩ rằng “bến đỗ” của đời mình là đây, Phong quyết định lấy toàn bộ số vốn ít ỏi và tiền bán căn nhà để “đầu tư” cho bà Vân mở hàng, mua xe máy mới.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 4-2012, bà Vân có ý “ngãng” ra, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Lần gần đây nhất, Phong còn thấy bà Vân chẳng những không gọi điện thoại cho mình mà còn được một người đàn ông khác chở dạo ngoài đường.

Cho rằng bà Vân đã có người khác và mình bị “lừa”, trong lòng Phong tức tối. Vậy là một kế hoạch tàn độc nảy sinh ra trong đầu Đỗ Huy Phong: giết người tình để trả thù cho “bõ tức”.

Do từng ăn, ngủ ở nhà nạn nhân nên Phong nắm rõ giờ giấc sinh hoạt, thông thường 5h30 hàng ngày bà Vân dậy dọn quần áo.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 5h sáng 26-5, Phong đi chân đất đem theo dao rồi trèo qua tường bao, lẻn vào trong nhà bà Vân.

Lúc này, phát hiện bà Vân đang lúi húi ở khu vực nhà vệ sinh đánh răng, Phong tiến tới rồi lạnh lùng vung dao chém liên tiếp 3 nhát chí mạng vào đầu, cổ.

Gây án xong, Phong trèo qua tường, bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặc bà Vân chỉ kịp kêu cứu ú ớ rồi gục tại chỗ.

Ra tay sát hại người tình nhanh gọn và không lấy bất cứ một tài sản nào trong nhà, Đỗ Huy Phong nghĩ mình không bị ai phát hiện, lần tìm ra manh mối.

Vụ án đã khép lại, kẻ thủ ác Đỗ Huy Phong đã phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng bản án thích đáng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại