"Phi công trẻ" giết chồng nhân tình: Quen 7 tháng, 3 mẹ con tới sống chung

Nguyễn Song |

Em gái nạn nhân kể rằng, trước đó, Quang từng đến nhà bà nhưng vợ ông Hà nói đó là quan hệ làm ăn. Nghi phạm còn từng cầm súng đến đe dọa chồng của nhân tình.

Công an quận 6, TP.HCM vừa củng cố hồ sơ, chuyển nghi can Trương Đức Quang (SN 1988, ngụ quận 6) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Quang là hung thủ cầm súng đến nhà nhân tình để giết hại ông Chiêm Cẩm Hà (SN 1970, trú quận 6, TP HCM).

Theo lời bà Chiêm C. Hằng - em gái nạn nhân Hà kể trên trang Zing thì từ khi chị dâu mình là bà Nguyễn Thị L. (SN 1971) quen biết Quang, cả 2 thường xuyên hẹn hò nên ông Hà nảy sinh nghi ngờ.

"Có lần bà L. dẫn anh ta về nhà. Khi hỏi, họ chối là quan hệ làm ăn. Anh ta có lúc còn cầm súng đến đe dọa nhưng anh trai tôi hiền lắm, không có nói gì", em gái nạn nhân kể trên trang này.

Trong một lần giận quá, ông Hà đã cắn vào mặt vợ mình mấy cái. Sau vụ đó, bà Linh giận dỗi, dẫn theo đứa con gái học lớp 4 bỏ đi.

Phi công trẻ giết chồng nhân tình: Quen 7 tháng, 3 mẹ con tới sống chung - Ảnh 1.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: MT)

Nhiều hôm ông Hà đứng canh ở trường học con gái để mong được gặp vợ nhưng lại thấy Quang đến đón con mình. Ông hỏi thì người này nói là đưa đón dùm.

"Anh tôi chỉ biết lo kiếm tiền. Sáng dậy sớm đón xe buýt từ quận 6 xuống chợ Bà Chiều bán. Chiều quay về tắm rồi lại đi bán vé số", bà Hằng nức nở.

Chứng kiến cảnh nghi phạm lao vào nhà dùng súng đe dọa, một nhân chứng nói: "Một tay anh ta cầm súng, tay còn lại lăm lăm con dao. Chúng tôi ai cũng sợ. Người này quá hung hãn. Khi bị vây bắt, người này vẫn còn hung hăng, buông nhiều câu chửi, thách thức".

Được biết, 20 năm trước, trong một lần tai nạn lao động, ông Hà đã mất đi một cánh tay. Một thời gian sau, ông xuống Cần Thơ để xem mặt lấy vợ nhưng không thành nên ở lại nhà cậu một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ông quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Nguyễn Thị L.

Sau khoảng thời gian ngắn hẹn hò, 2 người tiến tới hôn nhân và có 2 con chung, 1 trai, 1 gái.

Hàng ngày, ông Hà đi bán vé số dạo từ sáng tới tối còn bà L. ở nhà chăm con cái và lo việc gia đình. Vài năm trở lại đây, bà L. ra quán bán hủ tiếu phụ giúp em chồng và được trả công mỗi ngày 190.000 đồng.

Khi bị bắt về cơ quan công an, nghi can Trương Đức Quang khai nhận khoảng tháng 2/2017, hắn quen biết với bà L. qua mạng xã hội rồi nhiều lần trò chuyện. Đến tháng 9/2017 thì cả 2 nảy sinh tình cảm và bà L. đã cùng 2 con dọn đến sống chung với thanh niên này.

Phi công trẻ giết chồng nhân tình: Quen 7 tháng, 3 mẹ con tới sống chung - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng Quang. Ảnh : M.T

Trong khoảng thời gian ở chung, bà L. tâm sự với nhân tình trẻ về việc thường xuyên bị chồng đánh đập nên gã "phi công" cảm thấy thương và nảy ý định sát hại tình địch.

Quang liền lên mạng mua 1 khẩu súng bắn đạn bi và mua 1 con dao ở chợ Kim Biên, quận 5.

Chiều 29/10, Quang tới nhà một người bạn ở huyện Bình Chánh uống 2 lon bia. Trong lúc mơ màng, gã "phi công trẻ" nghĩ tới cảnh người tình bị ông Hà đánh đập tàn nhẫn nên thủ súng và dao trong người đi xe máy tới nhà giết hại nạn nhân.

Nắm 2015, Lê Quyết Tuấn (SN 1994) bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 17 năm tù vì giết chồng của người yêu (Nguồn: TH Vĩnh Long)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại