Kể chuyện bạn trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, thịt gà phải xé cho ăn, cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ!

Min |

"Bố anh ở nhà chơi, có mẹ làm thôi và có một điều làm em rất khó hiểu là bố mẹ không cho anh làm bất cứ việc gì, điển hình như ăn cơm phải xé thịt gà cho vào bát mới ăn và ăn rất rất lâu".

Tình yêu của những người trẻ vốn lắm hoa nhiều mộng, nhưng không vì thế mà nó tránh khỏi những trúc trắc khó lường.

Đơn cử như cô nàng nào đó trong câu chuyện xoay quanh vấn đề tình yêu dưới đây, cô ấy đã vô cùng bàng hoàng trước cảnh người bạn trai của mình được bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng, không phải động tay vào việc gì, ăn thì luôn được xé thịt cho ăn. Đã thế ăn còn rất chậm và dường như phụ thuộc tất cả vào gia đình.

Cũng có không ít lần, cô nàng này đã phải mua sữa mang sang cho bạn trai vì mẹ của anh ấy nhắn nhủ…

Kể chuyện bạn trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, thịt gà phải xé cho ăn, cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ! - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Toàn bộ nội dung được cô nàng nhân vật chính đăng đàn kể trong một hội nhóm chị em như sau:

"Chào mọi người ạ. Lại là chuyện yêu đương muốn tâm sự với mọi người. Chuyện là em yêu một anh 94 (em 96). Công việc thì em ổn định và lương cao hơn gấp nhiều lần anh ấy. 

Gia đình em cũng nhỉnh hơn. Nói cho mọi người biết thôi chứ em không quan trọng vấn đề này lắm ạ. Em cũng không biết sao lại đồng ý yêu anh sau khi gặp và tiếp xúc với gia đình anh.

Bố anh ở nhà chơi, có mẹ làm thôi và có một điều làm em rất khó hiểu là bố mẹ không cho anh làm bất cứ việc gì, điển hình như ăn cơm phải xé thịt gà cho vào bát mới ăn và ăn rất lâu.

Hôm trước em có qua nhà dì nhà anh chơi, mọi người ngồi ăn cơm, dì chú và mẹ anh thay nhau bỏ thức ăn vào bát anh ấy, còn bát em thì không có gì. Lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhưng về đến nhà mới thấy tủi tủi.

Kể chuyện bạn trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, thịt gà phải xé cho ăn, cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mẹ có gắp thức ăn cho em nhưng là ném vào bát chứ không phải gắp. Còn bảo là sau phải chăm nó như thế đấy con ạ (ý là phải xé thịt bỏ bát cho anh ăn). Mẹ anh cũng hay nhắn tin cho em nhưng không hỏi han gì gia đình em cả, kể cả em mà chỉ toàn hỏi anh với cả bảo em mua này mua kia cho anh, sữa uống hết anh kêu mẹ rồi mẹ nhắn tin kêu em mua qua cho anh.

Em thấy em mua không vấn đề gì đâu nhưng thấy anh cái gì cũng mẹ nên em hơi nghĩ. Còn cả việc cuối sang năm là anh 27 tuổi nhưng em lại là 25 mà mẹ anh lại bảo cưới thì đẹp, con gái 25 tuổi là xấu mà.

Em tâm sự mấy điều nhỏ nhặt này vì mấy nay em cứ nghĩ mẹ anh ấy cũng không coi em ra gì ạ. Anh ấy quá phụ thuộc vào gia đình, ở cùng với anh trai, ở nhà thì đợi bằng được anh đi làm về mua đồ cho ăn chứ không nấu.

Không biết có phải em suy nghĩ nhiều quá không hả mọi người? Mà hình như 94-96 không hợp vì chúng em hay cãi nhau và anh rất là ngang. Mọi người cho em lời khuyên đi chứ em sợ lấy về lại khó sống ạ".

Kể chuyện bạn trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, thịt gà phải xé cho ăn, cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ! - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Quả thật, đây là một câu chuyện hiếm, lạ và vô cùng độc đáo vì trần đời mới thấy có một anh chàng đã đến tuổi trưởng thành, có bạn gái và dự định lập gia đình đến nơi rồi mà còn phải đợi cơm bưng nước rót từ mẹ.

Cứ ngỡ như cái tuổi dậy thì chưa hề đi qua và anh chàng nhà ta vẫn là cậu con trai bé nhỏ của gia đình. Thế là chính bằng tính chất kỳ lạ này mà câu chuyện được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" trong hội nhóm đăng tải.

Tất nhiên, ai ai cũng bất bình trước cậu trai trẻ kia mà không tiếc lời mỉa mai. Thậm chí là khuyên can cô nàng nhân vật chính nên chia tay sớm bớt đau khổ.

Nickname Nhung Phạm nói: "Già đầu mà như con nít, thua cả thằng con 10 tuổi của mình, sợ thật. Thế này lấy về thì khỏi mắc công đẻ thêm, vì có ngay "thằng con to xác" để chăm sóc, xé thịt gà cho nó ăn vui nhà vui cửa còn gì. Còn muốn đẻ, muốn có tấm chồng lo lắng đỡ đần cho mình thì bỏ quách thằng này ngay đi".

"Điên gì mà lấy thằng tuổi thơ dài mãi như này hả em. Em còn trẻ, thanh xuân còn dài, loay hoay yêu hay không yêu không yêu hay yêu một thằng quý tử trẻ con như này thì phí quá. Bỏ ngay, tìm một người ‘đàn ông’ để yêu đi em.

Thằng này mãi mãi chỉ là con trai của gia đình thôi. Mà có trách thì trách bố mẹ nó kìa, nuông chiều con quá thì đứa nào chả thế. Đàn bà thà lấy muộn chứ đừng lấy nhầm. Ngay lúc ban đầu họ đã tạo cho em cảm giác không an toàn. Thì sau này đối với họ em không là gì đâu" - một chia sẻ tương tự bình luận trên của mẹ trẻ có tên Lê Tú Uyên.

Kể chuyện bạn trai được bố mẹ cưng chiều hết mực, thịt gà phải xé cho ăn, cô nàng được chị em chúc mừng: Lấy về đỡ phải đẻ! - Ảnh 4.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, giữa những bình luận xuôi theo một chiều trên, cũng có một số bình luận hơi không liên quan khi vạch ra sự khó hiểu ở chỗ tuổi tác mà cô nàng nhân vật chính đã chia sẻ trong câu chuyện: "Em sinh năm 96 thì năm sau em mới có 23 thôi em ơi, thằng kia 94 thì năm sau 25. Đâu ra mà nhảy tuổi kinh vậy.

Nhảy phát hết hồn, đúng là bọn trẻ thích thêm tuổi để nghe mình trưởng thành, bọn chị già lại toàn cắt bớt tuổi vì sợ thành bà cô".

Hiện tại, câu chuyện này vẫn còn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Đẩy bài viết vô tình trở thành chủ đề nóng hỏi cuối tuần kể về cậu trai mãi không chịu lớn.

Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, hy vọng qua các bình luận chia sẻ của chị em, cô nàng nhân vật chính sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho câu chuyện của mình. Còn chị em khác, chị em nghĩ sao về câu chuyện này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại