*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người vợ lười tới mức gần như không xuống giường, chưa từng động tay vào những việc nhỏ nhất nhưng chồng vẫn sẵn sàng phục vụ.
Dù không may bị mắc Covid-19 phải cách ly, điều trị tại nhà, cô gái trẻ vẫn cho hay bản thân cảm thấy vô cùng may mắn vì nhận được sự chăm sóc ân cần từ mẹ chồng.
Nếu bạn không đủ khả năng để mua một chiếc xe hơi, đừng lấy dao rạch hay vẽ lên mui xe của người khác. Nếu bạn không được sống trong biệt thự, hãy nhìn nó từ xa và cố gắng tạo ra tiền để mua một căn nhà dù nhỏ thôi thay vì suốt ngày trù dập, cầu khấn cho trộm viếng thăm biệt thự này. Nếu bạn thấy con chó, hãy đuổi nó ra xa thay vì đi theo coi nó làm gì người giàu, biết đâu bạn là đối tượng của nó?
Muốn ăn thì cuối cùng vẫn là phải lăn vào bếp thôi!
Giọng Ngân nhẹ nhàng, lời nói cũng không mang gai, nhưng vào tai mẹ chồng cô thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
"Em cũng đẻ, chị chồng cũng đẻ thế mà mẹ chồng chẳng chăm em tí nào bỏ đi chăm con gái. Em cũng chẳng cần nhưng tức nhất là em mua được ít chè vằng chưa dùng bà đã đem hết cho con gái bà!"
Cách yêu thương lệch lạc của những người mẹ này thậm chí sẽ gây cản trở cho tiền đồ của con cái.
Khi cuộc sống của bạn bị nghẹn ở cổ, bạn sẽ phát hiện ra rằng nếu như trước đó mình kiếm nhiều tiền một chút, ham học hỏi một chút thì cuộc sống sau này ắt sẽ như ý hơn rất nhiều.
"Bố anh ở nhà chơi, có mẹ làm thôi và có một điều làm em rất khó hiểu là bố mẹ không cho anh làm bất cứ việc gì, điển hình như ăn cơm phải xé thịt gà cho vào bát mới ăn và ăn rất rất lâu".
"Thấy em làm sạch không? Bố dặn thì phải nghe lời. Làm thật sạch nha con. Lần đầu tiên em làm chuyện ấy xem ra cũng sạch".
Ít ra, nhìn đồ ăn của cô ấy còn tươm tất hơn bao mẹ trẻ khác, cơm cữ chỉ có cà pháo với cá khô, canh nấu suông toàn nước, chẳng có chất dinh dưỡng nào.
Chỉ vì một bữa cơm mà không những con dâu xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng mà nội bộ hội chị em cũng bị chia rẽ, mất đoàn kết.