"Jerusalem không phải để bán"

H.L |

Palestine đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt khoản viện trợ 300 triệu USD.

"Jerusalem không phải để bán, cũng không phải vàng hay bạc", RT dẫn lời ông Nabil Abu Rdainah, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Người phát ngôn Nabil Abu Rdainah nói thêm: "Nếu Mỹ quan tâm đến hòa bình và lợi ích của Jerusalem thì phải tôn trọng điều này".

Ông Hanan Ashrawi, một quan chức cao cấp của Tổ chức Giải phóng Palestine cũng nhấn mạnh, người Palestine "sẽ không bị tống tiền".

Trong khi đó, một số quan chức của Israel lại hoan nghênh kế hoạch cắt viện trợ của ông Donald Trump và cho rằng việc này sẽ gây sức ép đối với người Palestine. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Tzipi Livni nhận định, việc cắt viện trợ có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và điều này cũng ảnh hưởng đến Israel.

Hôm 2.1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố xem xét cắt 300 triệu USD viện trợ hàng năm cho người Palestine.

"Họ thậm chí còn không muốn đàm phán một hiệp ước hòa bình với Israel... Người Palestine không sẵn sàng đàm phán hòa bình vậy thì tại sao chúng ta phải tiếp tục những khoản viện trợ lớn cho họ trong tương lai?", Tổng thống Mỹ viết.

Trước đó, Mỹ tuyên bố kế hoạch cắt giảm đóng góp ngân quỹ cho các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc với cáo buộc các tổ chức thành kiến với Israel. Washington cũng đe dọa cắt viện trợ cho các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại