Indonesia xử vụ báng bổ kinh Koran: Thị trưởng gốc Hoa khóc lóc trước tòa, không nhận tội

Thi Anh |

Bên ngoài tòa án, người biểu tình vẫn tập trung đòi bỏ tù Thị trưởng gốc Hoa Basuki Tjahaja Purnama.

Hôm nay, 13/12, Indonesia đã mở phiên tòa xét xử thị trưởng gốc Hoa Basuki Tjahaja Purnama với tội danh phỉ báng kinh Koran. Đây được xem là phép thử cho đất nước có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới.

Xuất hiện trước tòa với gương mặt đầy nước mắt, ông Purnama cho hay, ông không cố tình xúc phạm cộng đồng Hồi giáo.

"Rõ ràng những gì tôi nói không có ý diễn giải kinh Koran, chứ đừng nói tới xúc phạm Hồi giáo hay các ulema (thành viên hội đồng Hồi giáo - PV)", ông Purnama phân trần.

Indonesia xử vụ báng bổ kinh Koran: Thị trưởng gốc Hoa khóc lóc trước tòa, không nhận tội - Ảnh 1.

Thị trưởng gốc Hoa Purnama trong phiên tòa xét xử.

Ông Purnama cho biết, các phát ngôn của ông là để nhắm tới các chính trị gia đối thủ, những người đang cố giành ưu thế trong cuộc bầu cử bằng cách vận động cử tri không bỏ phiếu cho người không theo đạo Hồi.

Bên ngoài tòa án, khoảng 100 người biểu tình phản đối và yêu cầu giam giữ ông Purnama. Giới chức Indonesia đã cam kết thắt chặt an ninh trong thời điểm xét xử sau khi hàng chục nghìn người Hồi giáo xuống đường phản đối Purnama và đề nghị cử tri không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử vào tháng Hai tới.

Nếu bị tuyên có tội, ông Purnama sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam. Hầu hết những trường hợp báng bổ trong những năm gần đây ở Indonesia đều bị kết án có tội.

thị trưởng gốc Hoa đầu tiên của Jakarata, ông Purnama đã giành được nhiều sự ủng hộ vì cải thiện được tình trạng quan liêu và nỗ lực giải quyết vấn nạn giao thông của thành phố. Sự việc xảy ra khi ông đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Theo khảo sát gần đây, ông Purnama, từ vị trí dẫn dầu đã tụt xuống thứ hai, sau Agus Yudhoyono, con trai cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại