Huyền thoại Peter Schmeichel gửi lời chia sẻ xúc động đến con trai sau kỳ tích đêm qua

Ngô Trà |

Ngập tràn cảm xúc sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy quả cảm của cậu con trai và đồng đội trước Croatia, thủ thành huyền thoại của Man United không giấu nổi sự xúc động.

Trên trang Twiter của mình, sáng nay thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel đã có chia sẻ đầy xúc cảm với cậu con trai, cũng như tổ quốc và đội tuyển Đan Mạch: "Chẳng thế nói nên lời. Không thể tự hào hơn nữa về tổ quốc tôi, con trai tôi, đồng đội của nó, cùng toàn thể đội bóng và HLV tuyệt vời của chúng tôi - Åge Hareide.

Khi những dòng nước mắt khô đi, đến lúc chúng tôi nhận ra rằng mình đã làm tốt đến thế nào".

Huyền thoại Peter Schmeichel gửi lời chia sẻ xúc động đến con trai sau kỳ tích đêm qua - Ảnh 1.

Kèm theo những dòng chia sẻ ấy là bức ảnh hai cha con dắt nhau trên sân Old Trafford, khi đó Kasper Schmeichel chỉ mới khoảng 3 tuổi, và mặc trên mình chiếc áo số 1, cùng dòng chữ tên Schmeichel trên lưng.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, chia sẻ ấy đã nhận được đến gần 35 nghìn lượt thích, cùng hơn 8.551 bình luận của mọi người.

Đêm qua, Kasper Schmeichel là điểm nhấn rực rỡ nhất của trận đấu giữa Đan Mạch và Croatia ở vòng 1/8 World Cup 2018. Sau khoảnh khắc xuất thần ôm gọn quả penalty của Luka Modric ở phút 116 của trận đấu, thủ thành này còn đẩy được 3 cú sút luân lưu của các cầu thủ Croatia, dẫu sau đó phải chịu bó tay, nhìn Đan Mạch bị loại đầy kịch tính và tiếc nuối.

Peter Schmeichel bật dậy ăn mừng pha bắt penalty thành công của con trai

Sau trận đấu, Kasper Schmeichel đã có những chia sẻ đầy tiếc nuối: "Đó là một cảm giác kỳ lạ. Sự thất vọng là cực kỳ khổng lồ, nhưng trong tôi cũng tràn ngập niềm tự hào về đội bóng của chúng tôi - không chỉ riêng 11 cầu thủ trên sân, mà toàn bộ đội tuyển.

Chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng, chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong suốt hiệp 2, cũng như cả hai hiệp phụ.

Tuy nhiên, sự may mắn đã không đồng hành cùng chúng tôi, cả trọng tài cũng vậy. Rất khó để chấp nhận điều đó. Hiện tại trong tôi đang ngổn ngang cảm xúc.

Huyền thoại Peter Schmeichel gửi lời chia sẻ xúc động đến con trai sau kỳ tích đêm qua - Ảnh 3.

Chúng tôi đã thắng và thua như một đội bóng thực thụ. Đây là một đội tuyển tuyệt vời, và tôi tự hào được là một phần của nó. Chúng tôi sẽ trở lại. Ngay bây giờ tôi đã bắt đầu nhớ nó rồi, và sẽ làm tốt hơn trong tương lai".

Mối quan hệ giữa hai cha con nhà Schmeichel đã không mấy tốt đẹp trong khoảng thời gian dài gần đây. Tuy nhiên với những cảm xúc mà cậu con trai Kasper đem về cho tổ quốc, cho một cựu thủ môn huyền thoại là cha mình, có lẽ đã đến lúc họ ngồi lại với nhau để hàn gắn mối quan hệ máu mủ, cũng như sẻ chia những giây phút đáng tự hào của đời mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại