Vừa xách vali rời Nga, Ronaldo sa vào cuộc chiến mới "khốc liệt" chẳng kém World Cup

Đoàn Dự |

Rời World Cup 2018, Ronaldo có thể chẳng cần bận tâm tới sân chơi này nữa vì 4 năm tới anh đã quá già, song tương lai ở cấp CLB thì đang rất bức thiết.

Ngay khi Ronaldo bị loại khỏi World Cup, tờ Tuttosport bất ngờ đăng tải hình ảnh siêu sao này, thể hiện giấc mơ của Bà đầm già thành Turin là muốn chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha. Đến đây, nhiều người mới chợt nhớ ra, bên cạnh World Cup thì đang là một kì chuyển nhượng mùa Hè được dự báo sẽ có vô vàn những biến động, những quả "bom tấn" được giật nổ.

Trước Juventus, những cái tên như Man United, PSG tiếp tục được gắn liền với Ronaldo. Cũng có những tin đồn Real đang đề xuất bản hợp đồng mới với CR7, mà số tiền giải phóng hợp đồng sẽ được giảm từ 1 tỷ euro xuống còn 120 triệu euro. Sau đấy, dù Real đã tuyên bố rằng thông tin trên không chính xác, thì nhiều người vẫn chờ đợi về kịch bản Ronaldo rời Bernabeu.

Vừa xách vali rời Nga, Ronaldo sa vào cuộc chiến mới khốc liệt chẳng kém World Cup - Ảnh 1.

Bởi có rất nhiều nguồn tin khẳng định rằng, Real không hề muốn tăng lương cho Ronaldo lên bằng hoặc hơn mức Neymar, Messi đang được nhận hiện tại (hơn 600.000 bảng/tuần).

Trong khi đó, Ronaldo có vẻ muốn được tôn trọng sau khi giúp Real đoạt liên tiếp 3 chức vô địch Champions Legue, bằng việc được tăng lương.

Bên cạnh các đại gia châu Á, nhiều nguồn tin đồn đoán rằng liệu Ronaldo có tới Mỹ hoặc Trung Quốc để tìm một bến đỗ nhẹ nhàng hơn, trong khi cũng được đáp ứng các yêu cầu lương thưởng khổng lồ?

Nên biết Ronaldo đã 33 tuổi và bản hợp đồng tiếp theo anh kí có thể là bản hợp đồng cuối cùng của đời cầu thủ chuyên nghiệp đang trong đỉnh cao phong độ. Vì thế, CR7 sẽ cần phải lựa chọn kĩ càng một CLB không chỉ phù hợp về tham vọng, về chuyên môn mà còn cả các chế độ tài chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại