Huyền Cadie: Từ nhân viên bán quần áo, cà phê tới ca sĩ được Nathan Lee đặc biệt nâng đỡ

Nguyễn Hương |

Trước khi trở thành quán quân The Cover Show, được đàn anh Nathan Lee hết lòng nâng đỡ, Huyền Cadie từng có thời gian dài vất vả mưu sinh, vừa đi hát vừa bán quần áo, cà phê.

Ngày 24/5, quán quân The Cover Show mùa 1, Huyền Cadie chính thức ra mắt MV "The dream - Mơ" , song ca cùng đàn anh – ca sĩ Nathan Lee. Đây là lời Việt của ca khúc nổi tiếng trên thế giới "Besame Mucho" được tác giả J Tran mua bản quyền và viết lại lời Việt cách đây nhiều năm.

Với MV đầu tay "The dream - Mơ", Huyền Cadie đã khẳng định được năng lực và định hướng nghiêm túc trên con đường âm nhạc mà cô ấp ủ bấy lâu. Đặc biệt, cô được Nathan Lee hứa hẹn sẽ luôn ở bên bảo vệ và hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Điều này khiến không ít người tò mò. Huyền Cadie là ai? Tại sao cô lại được đàn anh ưu ái đến vậy?

Từng bán cà phê, quần áo

Phan Thị Ngọc Huyền (nghệ danh Huyền Cadie), sinh năm 1995 tại Thanh Hóa trong một gia đình lao động bình dân, không có ai làm về nghệ thuật.

Thấy con gái có giọng hát trời phú nên từ nhỏ, bố mẹ của Huyền Cadie đã cho con gái tham gia các hoạt động văn nghệ ở nhà thiếu nhi địa phương. Tại đây, cô bé nhanh chóng được chọn làm giọng ca chính trong tất cả các cuộc thi cũng như sinh hoạt văn nghệ.

Lên trung học phổ thông, Huyền Cadie thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa học thanh nhạc vừa học văn hóa. Thời điểm Huyền Cadie tốt nghiệp cũng là lúc bệnh của bố cô trở nặng sau 15 năm dài chống đỡ. Gia đình quyết định đưa ông vào Sài Gòn chữa trị, đồng thời thuyết phục Huyền Cadie Nam tiến để tìm cơ hội phát triển con đường nghệ thuật.

Ca sĩ Huyền Cadie, quán quân The Cover Show 2021.

Bố nằm viện ngày nào, mẹ của Huyền Cadie cũng ở viện ngày đó để chăm lo. Hai anh em cô thì tìm cách "sinh tồn". Đó là những ngày tháng vô cùng vất vả.

Để trụ lại ở cái thành phố không người thân thích, ruột thịt, không quan hệ này, Huyền Cadie đã phải làm rất nhiều công việc. Từ nhân viên bán quần áo đến nhân viên chăm sóc thú cưng cho một spa dành cho vật nuôi.

Song song đó, Huyền Cadie vẫn nuôi ước mơ đi hát, ước mơ được đứng trên sân khấu hàng đêm. Để tiếp cận với môi trường âm nhạc ở Sài thành, cô tham gia một group dành cho sinh viên nhạc viện.

Dù vất vả nhưng Huyền Cadie chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc cho tới khi bố qua đời. Sự ra đi của ông làm cô con gái thật sự mất phương hướng. Lúc đó, Huyền Cadie đã định từ bỏ hẳn giấc mơ làm ca sĩ và quyết định bán cà phê.

Nhưng định mệnh là những "giao lộ" bất ngờ. Đúng lúc này, Huyền Cadie được một người anh chơi nhạc trong nhóm sinh viên giới thiệu đi hát phòng trà, quán bar. Từ lúc đó, cô gái như sống hai cuộc đời ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Ban ngày, cô mặc đồng phục đi bán cà phê tới 7 giờ tối. 9 giờ, cô trang điểm thật xinh, mặc đồ thật đẹp để đi hát tới khuya mới về. Guồng quay ấy quá sức đối với cô gái có vóc người nhỏ nhắn như Huyền Cadie.

Và khi phải quyết định chọn một trong hai công việc, Huyền Cadie nghĩ: Mình sinh ra để ca hát và mình sẽ không thể làm gì tốt hơn ngoài công việc này. Và thế là cô nghỉ bán cà phê để đi hát phòng trà hàng đêm với mức lương tháng 10 triệu đồng.

Huyền Cadie từng có khoảng thời gian vất vả, làm đủ công việc để nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Huyền Cadie: Từ nhân viên bán quần áo, cà phê tới ca sĩ được Nathan Lee đặc biệt nâng đỡ - Ảnh 4.

Cô từng là nhân viên bán quần áo, chăm sóc thú cưng và bán cà phê trước khi có cơ hội theo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Dù không phải là cái tên được nhiều người biết đến nhưng cô khá đắt show trong "lãnh địa" phòng trà. Tuy may mắn không bị giật cát-xê nhưng đặc thù của nghề xảy ra nhiều tranh chấp, tị hiềm nên cũng lấy của cô gái gốc Thanh Hóa không ít nước mắt buồn tủi.

Huyền Cadie từng được mời tham gia "Ca sĩ giấu mặt" và "Sàn chiến giọng hát" nhưng cơ hội tỏa sáng vẫn còn quá xa. Ngay cả khi đã trở thành quán quân The Cover Show – một cuộc thi về âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao thì Huyền Cadie vẫn là "nhân tố lạ" trong mắt công chúng.

Trở thành quán quân, được Nathan Lee nâng đỡ

Hành trình đến với ngôi vị quán quân của Huyền Cadie cũng không dễ dàng. Dù được nhạc sĩ Minh Nhiên giới thiệu tham gia The Cover Show nhưng ban đầu, cô bị các nhạc sĩ từ chối không nhận vì gương mặt quá mới, lại chưa từng đứng trên sân khấu lớn và chuyên nghiệp như vậy.

Chính nhà sản xuất, sau khi nói chuyện đã nhận ra chất giọng của Huyền Cadie. Cô là thí sinh cuối cùng được chọn để tham gia cuộc thi này. Trong suốt cuộc thi, Huyền Cadie nhiều lần muốn từ bỏ vì áp lực. Ấy vậy mà kết quả chung cuộc, cô được giải đồng quán quân với ca sĩ Phượng Vũ.

Nhìn lại chặng đường gian nan để đến với nghề, Huyền Cadie nói: "7 năm, đó là khoảng thời gian quá vất vả vì không có ai bên cạnh cả. Đạt quán quân The Cover Show là một nấc thang mới trên con đường nghệ thuật của tôi.

Nó đã thay đổi tôi rất nhiều, từ một cô gái rụt rè, nhút nhát, ít nói trở nên tự tin hơn trên sân khấu. Hiện tại, nói mãn nguyện thì chưa nhưng tôi may mắn và hạnh phúc khi được anh J Trần, anh Nathan Lee nâng đỡ".

Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa được đàn anh Nathan Lee hỗ trợ nhiệt tình cho MV debut.

Sau ngôi vị quán quân, Huyền Cadie tiếp tục thử tài ở The Only, cuộc thi đào tạo diva đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho tới thời điểm này. Và một lần nữa, cô là một trong những nhân tố được kỳ vọng ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Tới lúc này, Huyền Cadie mới ra mắt MV đầu tay "Mơ", song ca cùng Nathan Lee. Nữ ca sĩ thổ lộ, ban đầu cô bị áp lực khi song ca cùng đàn anh.

"Tôi cũng theo dõi anh Lee trên mạng xã hội nên sợ anh ở ngoài khó tính nhưng khi gặp anh Lee để thu âm, anh ấy chỉ bảo tôi rất tận tình. Anh tạo cho tôi không khí làm việc vui vẻ.

Anh cũng hay tâm sự với tôi về công việc, cuộc sống, chỉ dạy tôi về cách sống, cách làm việc và làm sao để giọng hát của mình thăng hoa, cảm xúc nhất. Tôi không coi anh Lee là đồng nghiệp, là đối tác mà là người anh trong gia đình", Huyền Cadie nói.

Dù hiện tại, Huyền Cadie không đi hát phòng trà, quán bar mà chỉ tập trung tranh tài trên sàn đấu âm nhạc The Only nhưng cô không bị áp lực về tài chính. "Tôi có tích cóp trong mấy năm đi hát. Tôi cũng kinh doanh mỹ phẩm với anh trai nên vẫn có thu nhập. Cuộc sống vì thế không bị nặng nề về kinh tế", nữ ca sĩ cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại