*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chợ hoa Hàng Lược có phần ồn ào và xô bồ hơn trước. Tuy vậy, không ít các thế hệ người Hà Nội vẫn tìm về đây, vào những ngày cuối cùng của năm. Giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có.
Bánh chưng là một thực phẩm có chỉ số đường huyết rất cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tiểu đường không cần kiêng hoàn toàn món ăn truyền thống đậm đà hương vị tết này. Bởi nếu ăn bánh chưng đúng cách, người bệnh sẽ không còn nỗi lo rước họa vào thân vì đường huyết tăng quá cao.
Với nhiều gia đình Việt, những hộp mứt lục giác hay mứt quai xách đỏ thắm in hình ba ông Phúc Lộc Thọ đã trở thành hình ảnh quá đỗi thân thuộc trong tâm thức mỗi người mỗi độ Tết đến Xuân về.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập du khách. Nhiều người không chỉ tới đây mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết của thời xưa giữa lòng Hà Thành.
"Điều em thích nhất trong ngày Tết đó là gia đình sum họp. Càng lớn em càng thấy quý khoảng thời gian sống cùng gia đình, khi mà năm tháng trôi đi bố mẹ ngày một già, em đâu biết mình còn được ở bên bố mẹ bao nhiêu cái Tết nữa đâu."
Khi mọi người đang quây quần bên gia đình chào đón năm mới thì họ - những người "lính" giữ rừng ở Vườn quốc gia Yók Đôn - vẫn thầm lặng trên đường tuần tra, để những cánh rừng mãi xanh ngát.
Rửa xe 150.000, bát phở 100.000, cốc cafe 70.000... Dịp Tết cái gì cũng tăng gấp đôi, gấp 3 lần. Chỉ duy nhất chất lượng cái Tết là giảm xuống.
Chỉ cần được trải nghiệm cảm giác một mình trên phố sáng mùng Một, sẽ thấy thành phố nhỏ hiền hòa xinh đẹp gấp vạn ngày thường: phố phường cổ kính nghiêng mình đón nắng sớm, không người xe chen chúc, những lá cờ đỏ sao vàng, và mùi trầm hương đậm vị Tết truyền thống...
Hết trào lưu khoe ảnh "lột xác" xinh đẹp, chị em lại kháo nhau chuyện trưa nay ăn gì râm ran cả buổi.
Cả dãy phố treo đầy cờ đỏ sao vàng, tường rêu cũ mốc, hai cụ già hồ hởi chào đón nhau trước cửa nhà trong cơn gió lạnh thổi tung những tán lá. Chẳng thấy nắng, chỉ thấy không gian lãng đãng màu bàng bạc, dường như thấy cả mùi hương trầm lan tỏa đâu đây. Ô, cảm giác này quen thuộc và nôn nao quá. Phải rồi, Tết!
Ngày bé thức đến 12 giờ chờ giao thừa là một việc rất lớn lao, hiện tại ngày nào cũng là 30 Tết.
Cách chi tiền cũng như chuẩn bị Tết của 2 bà nội trợ Hà thành là gợi ý cho những đầu bếp tại gia khác trong việc lên kế hoạch mua sắm.
Tâm điểm