Hương Giang: Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói "em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng"

Tùng Ninh |

"Tôi luôn ương ngạnh với truyền thông, không thích thể hiện sự ngoan ngoãn của mình trước công chúng" – Hương Giang nói thẳng.

Mới đây, tại chương trình "Ở nhà? Có sao!", ca sĩ Hương Giang đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình.

Ai cũng ở nhà mà một mình mình lồng lên ra đường cũng được cái gì

Thời điểm này đã sắp hết giãn cách xã hội rồi nên ai cũng mong ngóng. Rất nhiều người đang mong muốn được đi học, đi làm và bản thân tôi cũng vậy. Tôi đang rất muốn đi diễn, ra ngoài quay hình vì nhớ khán giả, nhớ sân khấu lắm rồi.

Hương Giang: Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng - Ảnh 1.

Nhưng bây giờ chúng ta vẫn nên đồng lòng ở nhà vì được ở nhà đã là điều may mắn lắm rồi. Rất nhiều y bác sĩ, bộ đội ngoài chiến tuyến đang rất muốn về nhà, ngủ một giấc bên gia đình thôi cũng không được.

Việc được ở nhà trong thời gian này là điều rất may mắn, nên hãy tạm gác lại những nhu cầu cá nhân, sự gặp gỡ, công việc không quan trọng để ở nhà cũng không làm sao hết.

Thời gian này ở nhà tôi xem phim rất nhiều, đọc sách và ngủ. Tôi cũng nấu ăn nữa.

Tôi là người luôn hoạt động, nên việc bỗng dưng bị dừng mọi công việc, phải ở nguyên một chỗ như vậy sẽ khiến tôi hơi khó chịu một chút lúc đầu. Nhưng sau đó tôi nghĩ, ai cũng ở nhà mà một mình mình lồng lên ra đường cũng được cái gì.

Bây giờ quán ăn, rạp phim đều không mở, ra đường để làm gì. Quan trọng hơn  cả, việc mình ở nhà mang lại sự an toàn cho mọi người thì tại sao không ở nhà.

Tôi nghĩ, thời gian này sẽ trở thành một kỉ niệm nào đấy tương đối đặc biệt với mình. Nếu năm 2019 tôi làm việc cật lực, lúc nào cũng làm thì năm nay lại được ở nhà nhiều hơn.

Hương Giang: Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng - Ảnh 3.

Ở nhà, tôi không ăn kiêng. Tôi ăn rất nhiều, ăn đêm, uống nước ngọt, ngủ trễ dậy muộn, trưa mới dậy, chỉ lăn lê bò toài. Tôi làm những điều không phải của một ngôi sao nữa, là những cái thường ngày tôi không được làm.

Tôi ăn một ngày 7, 8 bữa, liên tục order đồ ăn vặt để ăn hết món này tới món khác. Đấy cũng là một niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Tôi nằm ở nhà cảm thấy thoải mái lắm. Việc tôi giỏi nhất là nằm. Tôi có thể nằm từ sáng đến đêm vẫn được.

Cứ làm tóc, mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy dù là ở nhà thì mới đỡ chán nhau

Tôi thấy nhiều người nói chia tay người yêu trong mùa dịch vì phải ở nhà, không gặp được nhau. Cái gì cũng có thử thách hết, nếu chỉ vì mùa dịch này mà chia tay thì hãy coi đó là cái bài test cho tình yêu của hai bạn.

Trong mùa dịch này, ở đâu trên thế giới cũng phải ở nhà hết. Không ở nhà thì ở đâu trong thời điểm này? Nếu cả bạn và người yêu bạn đều phải ở nhà thì tại sao không facetime với nhau thật nhiều, quan tâm tới nhau nhiều hơn. Tại sao lại chỉ vì không gặp mặt mà chia tay nhau?

Chẳng qua là cứ đòi gặp nhau mà không đi được thì mới xích mích, chứ cả hai cùng đồng lòng ở nhà vì xã hội thì chẳng có vấn đề gì hết.

Các bạn chia tay không phải do dịch bệnh mà do các bạn chưa biết cách giảm mong muốn của mình xuống để chia sẻ lẫn nhau.

Nhiều người lại nói vì ở nhà nhiều, nhìn thấy nhau nhiều quá nên chia tay. Các bạn ý thức rằng đây là đại dịch của thế giới, để tìm cách trao đổi, giải quyết mọi thứ cùng nhau. Nói chung, chúng ta phải cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn này thôi.

Hương Giang: Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng - Ảnh 4.

Lời khuyên tôi đưa ra cho các bạn là cứ làm tóc, mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy dù là ở nhà, thì mới đỡ chán nhau. Mình phải làm sao cho bản thân mình thật xinh đẹp, rồi làm cho mình bận rộn dù ở nhà. Không có việc gì làm thì tối đến đi đổ rác rồi về.

Nếu các bạn nhìn thấy nhau nhiều quá thì hãy tự tách ra mỗi người ở một phòng.

Tôi luôn ương ngạnh với truyền thông, không thích thể hiện sự ngoan ngoãn của mình trước công chúng

Về bản thân mình, tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Làm như vậy không phải để chống đối lại những ý kiến khen chê của mọi người. Tôi giữ cái đầu lạnh để biết được giá trị của mình ở đâu và mình cần làm những gì.

Còn trái tim nóng để tôi biết ai chân thành với tôi, ai muốn kéo tôi xuống. Vì vậy, khi có một cái đầu lạnh và trái tim nóng sẽ giúp tôi biết phải làm thế nào trong cuộc sống.

Khán giả muốn thấy sự tiến bộ, thay đổi thì hãy nhìn vào sản phẩm của tôi, chứ đừng bắt tôi phải vâng vâng dạ dạ. Nghệ sĩ chúng tôi thể hiện mọi thứ qua sản phẩm của mình.

Hương Giang: Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng - Ảnh 5.

Đó là lí do vì sao tôi luôn ương ngạnh với truyền thông, không thích thể hiện sự ngoan ngoãn của mình trước công chúng. Tôi hoàn toàn có thể làm hoa hậu thân thiện, vâng vâng dạ dạ để được mọi người yêu quý, nhưng tôi không làm điều đó.

Tôi muốn mình là nghệ sĩ có cá tính. Mọi người hãy nhìn tôi qua sản phẩm xem tôi có chỉn chu không, có huấn luyện học sinh tận tâm không, có đào tạo ra những nghệ sĩ thành công không. Đó mới là điều quan trọng.

Bây giờ có ai đó cứ hứa hẹn, dạ vâng với bạn nhưng không bao giờ chịu thay đổi thì cũng đến thế. Tôi không dạ vâng nhưng tôi tự ý thức thay đổi qua sản phẩm của mình.

Đừng bao giờ mong chờ tôi dạ vâng, nói "em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng". Tôi không bao giờ làm thế.

Có thể người ta nói tôi một mình một kiểu, không chịu nghe theo số đông. Nhưng số đông chưa chắc đã đúng. Đôi khi số đông chỉ muốn kéo bạn xuống để giống như họ mà thôi. Tôi phải tin vào trực giác của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại