Hot girl Midu: “Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, không sợ chuyện tan vỡ"

Tùng Ninh |

"Không phải cứ đại gia, thiếu gia nào ngỏ lời thích tôi thì tôi phải thích lại người đó, như thế kỳ lắm" - Midu cho biết.

Vừa qua, tại chương trình Share your secret, hot girl Midu đã chia sẻ về quan điểm tình cảm và trả lời về việc có quay lại với đại gia Phan Thành hay không.

Tôi chỉ coi tình yêu là một phần của cuộc sống

Bản thân tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Tôi luôn là một cô gái lạc quan. Cuộc sống này không thể nào vơ đũa cả nắm được. Bởi vậy, tôi chỉ coi tình yêu là một phần của cuộc sống.

Nếu tôi cảm thấy chuyện tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thì tôi sẽ coi chuyện tổn thương tình cảm là do hai người không có duyên với nhau thôi, chứ không có gì to tát đến mức mất cân bằng, mất niềm tin, rồi quy chụp tất cả chuyện tình sau đó của mình sẽ không hạnh phúc.

Hot girl Midu: “Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, không sợ chuyện tan vỡ - Ảnh 1.

Tôi không thích quan điểm coi tình yêu là tất cả và sẽ mất mát khi không có nó. Đó là quan niệm lý trí, rõ ràng. Tôi không thể nào suốt ngày bi lụy, cắm đầu vào chuyện tình cảm.

Tôi là người khá lạc quan, có thể yêu lần hai với những cảm xúc của lần đầu tiên. Đó vẫn là những cảm xúc quý giá trong cuộc sống mà tôi nghĩ khi còn trẻ, còn thanh xuân thì nên trân trọng, lấy nó.

Tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện tình yêu của mình

Trong quá khứ, tôi đã từng chọn lựa yêu một người, chấp nhận đánh đổi, hi sinh để yêu hết lòng. Tôi có được khoảng thời gian tốt đẹp với người đó. 

Nếu nói tôi hối hận khi tôi quen anh thì là hơi hèn. Dù là con gái, tôi vẫn không có những suy nghĩ hèn như vậy. Tóm lại, tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện tình yêu của mình trước giờ, và cũng chưa bao giờ hối hận khi yêu bất cứ ai.

Hot girl Midu: “Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, không sợ chuyện tan vỡ - Ảnh 3.

Trong những lần yêu tiếp theo, tôi vẫn sẽ chọn lựa là một cô gái ngây thơ, hết lòng cho người yêu. 

Khi mình dồn hết cảm xúc vào tình yêu, cho đi nhiều thì sẽ nhận lại nhiều. Còn yêu mà suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến chuyện tình cảm không còn thú vị như trước nữa.

Cái tôi cần suy nghĩ là học cách đứng dậy, đứng lên trong cuộc sống. Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, chứ không sợ chuyện tan vỡ.

Có vị trí vững vàng thì dù đem hết tình cảm cho một người và bị người đó đối xử không ra gì, tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì hết.

Chỉ khi không tự tin, bạn mới phải thể hiện ra là mình mạnh mẽ bằng cách chửi bới, kiếm chuyện với người khác. Tôi từng có thời gian bế quan tỏa cảng, chỉ ở yên trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

Hot girl Midu: “Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, không sợ chuyện tan vỡ - Ảnh 5.

Nhưng không phải do tôi quá đau khổ chuyện tình cảm, nghĩ quẩn trong phòng mà đang cố gắng bình tĩnh, xem việc này nên giải quyết thế nào và làm như thế thì có hối hận hay không.

Chỉ khi không tự tin, bạn mới phải thể hiện ra là mình mạnh mẽ 

Tôi muốn mọi quyết định của mình đều phải chín chắn, không bốc đồng. Tôi từng gặp nhiều khó khăn khiến mình phải đóng cửa suy nghĩ như thế. Có lúc tôi ở trong phòng cả tuần, có lúc lại cả tháng chỉ để suy nghĩ. 

Tôi là kiểu người mà nếu gặp cú shock tình cảm thì sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện hai người cùng giải quyết như thế nào, quyết định ra sao, chứ không giành thời gian nhiều để buồn hay khóc. Tôi nghĩ, khóc chẳng giải quyết được việc gì. 

Người mạnh mẽ nhất không phải người đấm kẻ khác được bao nhiêu, đau thế nào mà là người nâng đỡ được người khác trên vai mình. 

Hot girl Midu: “Khi vững vàng thì yêu bất cứ ai cũng được, không sợ chuyện tan vỡ - Ảnh 6.

Người mạnh mẽ không phải kẻ đao to búa lớn, luôn chiến đấu với người khác để thể hiện tôi mạnh. Chỉ khi không tự tin, bạn mới phải thể hiện ra là mình mạnh mẽ bằng cách chửi bới, kiếm chuyện với người khác.

Một người tự tin không cần thiết phải làm chuyện đó. Đó là lý do tôi chọn cách im lặng trước mỗi scandal diễn ra.

Tôi không nghĩ gì về chuyện quay lại với người cũ

Khi tiếp xúc với đàn ông, tôi đều nhìn vào bản chất bên trong con người đó để xem tâm hồn mình và tâm hồn người đó có hòa quyện được với nhau hay không, còn thiếu gia, đại gia hay không không quan trọng.

Ở thời điểm hiện tại, tôi quen ai cũng được. Nếu là một người có tiền cũng được mà không có tiền thì cũng không phải vấn đề quá lớn với tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng lo được cho bản thân mình và giúp đỡ lại được người yêu mình.

Cho nên, tiền bạc hay tài sản không phải thước đo tình cảm với tôi. Cái tôi cần là hai tâm hồn có thể đến được với nhau hay không.

Nếu chọn giữa bản lĩnh và tâm hồn, tôi sẽ chọn tâm hồn. Tôi thích người đàn ông có tâm hồn đẹp, mang đến được cho tôi nhiều niềm vui, hạnh phúc, sự thoải mái. Bản lĩnh có thể rèn luyện theo thời gian nhưng tâm hồn thì chưa chắc.

Trong cuộc sống càng ngày càng có quá nhiều điều thực dụng thì một người tử tế, có tâm hồn đẹp là rất đáng trân trọng.

Tôi không nghĩ gì về chuyện quay lại với người cũ, và cũng không muốn khẳng định hay phủ định điều gì cả. Tình cảm là thứ không thể nói trước được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại