*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa đêm Trung thu mưa trắng trời ở Tây Giang, những điều ước của trẻ nhỏ lần lượt được cất lên trên sân khấu. Có ước mơ chỉ cần một món quà là đủ, nhưng cũng có ước mơ khiến cả người lớn phía dưới phải lặng đi…
Đó là những dòng thư K Tuấn Đạt viết cho ba mình vào mùa lễ Vu Lan 3 năm sau khi ông qua đời và Đạt giờ đây ngày càng trưởng thành hơn dưới mái nhà Hope School.
Anh Hoàng Quốc Quyền không chỉ dạy con tự lập bằng cách cho đứa con 13 tuổi đạp xe một mình xuyên Việt suốt 1.200 km, mà còn có rất nhiều bí kíp dạy trẻ.
Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường Hope School, đã từng bị chỉ trích liều lĩnh, vô trách nhiệm khi để để con trai 14 tuổi một mình đạp xe hơn 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội trong 8 ngày.
"Giữa Sài Gòn - thành phố giàu có bậc nhất - căn nhà nhỏ xíu nằm xiêu vẹo, và trong bóng tối phủ tràn, tôi cẩn thận đếm thấy… 10 chiếc bài vị vừa mới lập..."