Gã bán trái cây rút xăng từ xe máy, phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết

Kỳ Hoa |

Nghi can được xác định là người đàn ông 55 tuổi, trông giống gã bỏ mối trái cây, từng nhiều lần đến phòng trọ của nạn nhân.

16h10: Ông Nguyễn Văn Khanh (Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM) tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

Phát biểu đầu tiên, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu CA TP.HCM cho biết, trưa 12/6, công an nhận được tin báo của người dân về vụ cháy. Lực lượng chức năng sau đó đã điều động phương tiện, lực lượng đến dập tắt đám cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

Trích xuất camera, vào lúc 13h40, có một đối tượng nam đi về phía phòng trọ. Một lúc sau đám cháy bùng lên. Người nam này sau đó chạy ra, và bị cháy xém phía chân.

Theo người dân nhận dạng, người này có quen biết và cung cấp trái cây cho nạn nhân D.

Lực lượng chức năng sau đó gấp rút điều tra để trấn an dư luận. Sau 30 tiếng kể từ khi xảy ra vụ án, 8h30 ngày 13/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt được đối tượng tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Bước đầu, người này thừa nhận đã gây án, nguyên nhân đưa ra do mâu thuẫn cá nhân.

Chiều 13/6, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Phan Văn Quang (hay còn gọi là Cụt, 55 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Qua xác minh tại địa phương, Quang đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 10 năm và sống lang thang. Sáng 13/6, trinh sát công an phát hiện Quang nên đã bắt giữ di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Gã bán trái cây rút xăng từ xe máy, phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm thông tin vụ việc.

Theo lời hàng xóm, giữa chị D. và Quang có quan hệ buôn bán và một số quan hệ cá nhân từ tháng 3 đến nay.

Về việc giữa Quang và chị D. có quan hệ tình cảm hay không, thượng tá Lâm cho biết vẫn đang xác nhận để làm rõ động cơ gây án.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết, do Quang không thể vào trong nên gã đã đổ bùn chảy vào nhà, rồi châm lửa đốt để đám lửa dễ dàng lan rộng. Bên cạnh đó, xăng mà Quang sử dụng gây án không phải đi mua trực tiếp để đổ vào can, mà rút từ chính xe máy của mình.

Hai cháu bé mất mạng trong vụ án không phải là con mà là cháu của chị D. từ quê lên chơi.

Theo thượng tá Long, Quang là người tàn tật, tâm lý hiện còn bất ổn nên nhà chức trách vẫn đang đấu tranh để khai thác thông tin, làm rõ vụ án.

Trả lời câu hỏi tại sao các nhân chứng tại hiện trường hoàn toàn không nghe tiếng kêu cứu trong khi dập lửa. Ông Lâm nhận định qua điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra do tưới xăng vào và đốt. Khi lửa đốt thì bùng rất nhanh và hai cháu bé khi đó nằm phía trên gác, chị D. ở dưới trệt.

"Với diện tích phòng trọ chỉ 12 m2, khi xăng chảy vào đầy trong nhà và lửa bùng nhanh thì gần như nạn nhân ngạt khói ngay và không kịp phản ứng có thể vì đang trong giấc ngủ nên không chạy kịp và chết tại chỗ", Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM phân tích.

Khoảng 16h40, sau hơn 20 phút, Phó Gián đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Văn Khang tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Gã bán trái cây rút xăng từ xe máy, phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết - Ảnh 2.

Nhiều phóng viên các báo đài đã có mặt từ sớm để ghi nhận thông tin buổi họp báo dự kiến diễn ra vào 16h.

Chiều 13/6, TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ phóng hỏa đốt phòng trọ gần chợ Cây Da Sà, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, khiến 3 người tử vong.

Trưa cùng ngày, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã bắt được nghi can phóng hỏa. Người này tên Phan Văn Quang (55 tuổi, thường được gọi là Chín Cụt), hiện được nhà chức trách lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Gã bán trái cây rút xăng từ xe máy, phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Theo điều tra, gần 2h sáng 12/6, camera tại khu vực phòng trọ phát hiện người đàn ông đi xe máy, mang theo 3 thùng xốp, vải... châm lửa đốt rồi bỏ xe chạy bộ tẩu thoát.

Phát hiện khói lửa bốc lên, người dân sinh sống ở con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B tìm mọi cách dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Lực lượng chức năng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

3 nạn nhân gồm chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) được xác định tử vong do bỏng và ngạt khí. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo người dân sống gần đây, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Chủ nhà trọ cho biết, chị D. buôn bán trái cây ở chợ Cây Da Sà khoảng 2 năm nay. Riêng 2 cháu T. và H. vừa tới chơi và ngủ lại đây.

Đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục trinh sát Phòng Hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Tân gấp rút rà soát, truy tìm hung thủ. Nghi can trông giống gã bỏ mối trái cây, từng nhiều lần đến phòng trọ của nạn nhân.

Sau hơn một ngày gây án, người này bị bắt ở Tiền Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại