Hồng Nhung bật khóc: "Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem"

Long Phạm |

Đây là những hình ảnh hiếm về Hồng Nhung cách đây 20 năm, khi cô về thăm trường cũ và bật khóc.

Trong không khí nô nức của những ngày khai trường tháng 9, các sao Việt cũng hướng về thưở học sinh của mình, trong đó có diva Hồng Nhung.

Các fan của Hồng Nhung đã chia sẻ lại với nhau băng thu liveshow Bắt đầu từ hôm qua của cô vào năm 1998, tức là cách đây 20 năm.

Hồng Nhung bật khóc: Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem - Ảnh 1.

Hồng Nhung về thăm trường cũ vào thời điểm cách đây 20 năm

Trong đó, có ghi lại một đoạn clip cô Bống về thăm lại trường cũ, nơi cô đã từng học tập vào năm 1978, khi cô mới 8 tuổi. Tại đây, cô đã xúc động tới bật khóc khi được gặp lại các thầy cô của mình.

Hồng Nhung chia sẻ một cách đầy lễ phép trước mặt các thầy cô của mình:

"Cô Hằng dạy văn cho em suốt ba năm liền. Cô nói em có năng khiếu về văn nên giúp đỡ em rất nhiều.

Hồng Nhung bật khóc: Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem - Ảnh 3.

Trong ba năm học tại trường, em được cô giúp đỡ nên cả ba năm đều được chọn đi thi học sinh giỏi văn trên thành phố.

Dù sau này em không trở thành cô giáo như trước đây em mong muốn, cũng không thể trở thành nhà văn mà lại đi theo con đường âm nhạc, nhưng tất cả tình cảm và bài học mà các thầy cô giáo dành cho em đều trở thành vốn liếng quý vô cùng. Nó là vốn liếng vô giá, không gì có thể mua được.

Hồng Nhung bật khóc: Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem - Ảnh 4.

Em biết rằng, nghề của các cô là nghề dạy học thì hết lớp học sinh này đi lại tới lớp học sinh kia tới. Có thể các thầy cô không bao giờ gặp lại học sinh cũ nữa.

Em cũng bận rộn quá, không thể nào đến thăm các thầy cô được, nhưng xin các thầy các cô nhớ rằng, lúc nào trong lòng em cũng biết ơn, dù không biết làm thế nào để trả ơn này được".

Hồng Nhung bật khóc: Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem - Ảnh 5.

Hồng Nhung xúc động ôm thầy cũ

Trên sân khấu liveshow, Hồng Nhung tiếp tục xúc động nói: "Tất cả phải bắt đầu từ hôm qua. Nhìn lại hơn 10 năm trước, tôi vẫn còn là một cô bé rất bé đi hát cho đội hợp xướng Họa Mi tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Đội hợp xướng khi ấy có gần 100 bạn, mỗi lần diễn phải đợi hai tiếng đồng hồ để được đánh má hồng. Riêng đơn ca mới được kẻ mắt đen.

Hồng Nhung bật khóc: Dù không hát, vẫn được bồi dưỡng bát phở Hàng Bài và 2 cây kem - Ảnh 6.

Lúc đó, tôi chỉ được hát hợp xướng thôi, nhưng rồi một hôm bạn hát đơn ca bị ốm nên tôi được gọi hát thay. Tôi rất vui vì được đánh mắt đen để hát đơn ca. 

Nhưng vừa trang điểm xong thì bạn đó đến, thế là tôi chẳng được hát đơn ca, cũng chẳng được hát hợp xướng. Tuy nhiên, dù không hát, tôi vẫn được bồi dưỡng một bát phở Hàng Bài và hai cây kem đậu xanh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại