Hoa hậu Trương Thu: Bác sĩ khuyên bỏ con thứ 4, tôi quyết giữ và con lành lặn

Tùng Ninh |

"Khi mang thai, tôi đi kiểm tra độ mờ da gáy thì bác sĩ bảo bé có dấu hiệu bị bệnh down, hỏi tôi suy nghĩ xem có nên giữ lại hay không", Trương Thu nói.

Mới đây, chương trình Chat với mẹ bỉm sữa đã lên sóng với sự tham gia của Hoa hậu Doanh nhân Người Việt châu Á 2017 Trương Thu. Tại chương trình, cô đã tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp.

Hoa hậu Trương Thu: Bác sĩ khuyên bỏ con thứ 4, tôi quyết giữ và con lành lặn - Ảnh 1.

Tôi và chồng cũ khá khắc khẩu

Tôi mang thai lần đầu khi mới 24 tuổi, còn biết bao bỡ ngỡ và ngây thơ nên không nhận ra một tín hiệu nào cho biết đã mang thai. Tôi thử cả lố que thử đều lên 2 vạch nhưng vẫn nghi ngờ nhà sản xuất có vấn đề, phải đi khám mới tin và đón nhận việc mang thai trong sự hoang mang lo lắng.

Trong suốt thai kỳ, cân nặng của tôi tăng tận 21 kg nhưng may mắn quá trình sinh khá thuận lợi.

Khi ấy là tuần 40 của thai kỳ nhưng tôi chưa có dấu hiệu sinh. Ngày nhập viện để chuẩn bị vượt cạn vẫn rất bình thường, không hề đau đớn gì.

Tôi vào viện nằm từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều mà chưa đau đẻ gì cả, nằm phòng chờ với nhiều người khác thấy người ta đau, khóc quá trời còn mình thì nằm đọc sách tỉnh bơ như không có gì.

Dù không gặp nhiều vấn đề khi sinh nhưng tôi cũng có chút tủi thân khi không nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của chồng cũ.

Tôi và chồng cũ khá khắc khẩu, chồng cũng gia trưởng nên tôi khó tâm sự được. Lúc mang thai, tôi cứ nghĩ sẽ được chăm sóc tận tình lắm như ngôn tình nhưng chồng tôi không làm được điều đó. Tôi cảm giác, chỉ một mình mình chịu đựng trong mối quan hệ này.

Hoa hậu Trương Thu: Bác sĩ khuyên bỏ con thứ 4, tôi quyết giữ và con lành lặn - Ảnh 3.

Sinh con 1 tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình

Thời điểm sau khi sinh bé thứ hai được một tháng, tôi đắng lòng phát hiện chồng có người khác.

Liên tiếp sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong áp lực với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng đối xử tệ bạc. Giọt nước tràn ly khiến tôi dứt khoát kéo vali ra khỏi nhà chồng trong đêm mưa với sự ủng hộ của con gái.

Bé thứ hai của tôi lúc đó chỉ mới 2 tuổi, còn lấy quần áo để vào vali và đến nói: "Mẹ ơi, con với mẹ cùng đi". Từ đó, tôi nghĩ mối quan hệ này nên kết thúc, đó là ngày cuối cùng tôi ở lại nhà đó.

Bố mẹ chồng cũng giữ tôi ở lại, đứng ra bảo vệ tôi. Lúc đó, hai con khóc rất nhiều, bé nhỏ đòi đi theo tôi, bé lớn thì bảo: "Mẹ dắt em đi đi, con sẽ ở lại với ông bà nội và ba".

Sau 15 phút, tôi quyết định để hai con ở lại và đi một mình. Tôi không muốn hai con khổ. Tôi chỉ hứa: "Hai con ở lại đây, mẹ sẽ mua nhà mới và đón hai con về".

8 tháng sau, tôi mua được nhà và đưa hai bé về, ba mẹ con ôm nhau khóc trong nhà mới.

Bỏ qua quá khứ nhiều đau khổ với người chồng cũ, tôi đang hạnh phúc với người chồng hiện tại. Anh rất biết quan tâm, chia sẻ và mang đến một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào như ngôn tình mà tôi hằng mong ước.

Hoa hậu Trương Thu: Bác sĩ khuyên bỏ con thứ 4, tôi quyết giữ và con lành lặn - Ảnh 4.

Trương Thu và chồng mới

Tôi quyết giữ con, may mắn con lành lặn

Tưởng chừng khó khăn đã qua đi với tôi tuy nhiên hành trình mang thai bé thứ tư lại gặp phải nhiều thử thách khi tôi nghe tin không tốt về thai nhi.

Khi mang thai, tôi đi kiểm tra độ mờ da gáy thì bác sĩ bảo bé có dấu hiệu bị bệnh down, hỏi tôi suy nghĩ xem có nên giữ lại hay không.

Tôi suy nghĩ mãi nhưng bé cũng lớn rồi, nếu làm vậy thì rất tội và tôi quyết định giữ con. Nếu lần này con có vấn đề gì thì đó là cái sai của tôi.

Với tính cách kiên cường và tình yêu của một người mẹ, tôi quyết định giữ lại con dù bác sĩ khuyên bỏ và may mắn khi bé được sinh ra lành lặn, bình thường như bao em bé khác.

Hiện tại, vì tính chất công việc khá bận rộn nên hai bé lớn đang được gửi ở nhà nội. Trong năm nay, gia đình 6 người sẽ được đoàn tụ chung một nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại