Hoa hậu H’Hen Niê vẻ đẹp truyền cảm hứng

Minh Nhật |

Không chỉ có câu chuyện về cuộc đời làm nên ấn tượng đặc biệt, trong suốt hành trình khó khăn ở Miss Universe 2018, Hoa hậu H’Hen Niê còn truyền cảm hứng bằng chính con người mình, chân thành, giản dị với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng. Cô là minh chứng có thật cho câu nói: “Từ hư vô, nay tôi có mặt tại đây. Tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được”.

“Tôi là H’Hen Niê - Tôi làm được, bạn cũng có thể làm được”

Có thể nói năm 2018 là năm dành để gọi tên H’Hen Niê ở lĩnh vực sắc đẹp. Đầu năm 2018, việc một cô gái dân tộc Ê Đê đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã khiến nhiều người hân hoan xen lẫn bất ngờ, thú vị.

Vượt qua những chuẩn mực thông thường của một hoa hậu tóc dài da trắng, duyên dáng và dịu dàng, lịch sử của cuộc thi sắc đẹp Việt vốn coi trọng vẻ đẹp truyền thống đã gọi tên một vẻ đẹp khác- tóc ngắn da nâu. Và cuối năm 2018, với việc vào top 5 của cuộc thi Miss Univese (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, viết tắt là MU), tên tuổi của đại diện Việt Nam cũng đã được đánh giá là làm thay đổi cách nhìn vốn có của một cuộc thi sắc đẹp luôn coi trọng sự quyến rũ và bốc lửa.

Nhìn lại toàn bộ hành trình của H’Hen Niê từ khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến sân khấu đêm chung kết của MU có thể thấy, đó là một chiến lược bài bản và xuyên suốt mà H’Hen Niê được BTC tạo dựng.

Chính nhờ tiêu chí “tìm kiếm vẻ đẹp hội tụ các yếu tố về sắc đẹp, bản lĩnh, sự tự tin và quan trọng nhất là truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng và xã hội” mà H’Hen Niê đã đăng quang một cách ngoạn mục. Nếu không có tiêu chí này, vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có lẽ đã thuộc về Mâu Thủy (giành Á hậu 2) - người đẹp sở hữu vẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ đúng với chuẩn mực thông thường.

Hoa hậu H’Hen Niê vẻ đẹp truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Ảnh : NVCC

Khi dự thi MU, H’Hen Niê vẫn giữ nguyên những gì mình có để làm nên sự khác biệt giữa một rừng người đẹp.

Lâu nay, người ta vẫn mặc định rằng, vẻ đẹp châu Á khác với châu Âu. Nhưng từ trường hợp của H’Hen Niê người ta đã hiểu thêm một điều rằng, dù quan niệm về vẻ đẹp là khác nhau, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau nhưng vẻ đẹp truyền cảm hứng thì luôn có sự tương đồng.

Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi MU, cảm xúc mà H’Hen Niê tạo ra với bạn bè quốc tế không khác gì so với ở quê nhà. Ngay từ lời giới thiệu bản thân, cô đã gây xúc cảm mạnh mẽ: “Tôi là H’Hen Niê, tôi là người dân tộc thiểu số và lẽ ra tôi phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không. Tôi chọn theo con đường giáo dục. Từ hư vô, nay tôi có mặt tại đây. Tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được”.

Trên sân khấu đêm chung kết MU, H’Hen Niê đã tạo ra một hình ảnh “độc nhất vô nhị” từ trước đến nay của nhóm thí sinh châu Á. Cô vận quần dài - điều rất hiếm có xuất hiện ở cuộc thi sắc đẹp trong đêm quyết định- kiêu hãnh với mái tóc cắt ngắn nhưng nụ cười thì rạng ngời như có nắng.

Trong cuộc thi, cô cũng gây chú ý nổi bật khi diện trang phục Ê Đê và chiếc váy bánh mì trong phần thi trang phục dân tộc. Người ta cũng bàn luận không ngớt về H’Hen Niê như một hiện tượng, ngay cả khi cuộc thi đã kết thúc, dù cô không phải là Á hậu - vị trí nằm trong top 3.

Không cần vương miện vẫn tỏa sáng

Hoa hậu H’Hen Niê vẻ đẹp truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Câu chuyện về cuộc đời của H’Hen Niê, cách mà cô tỏa sáng ở cuộc thi MU đã được nhiều tờ báo lớn đề cập vì giá trị mà cô mang đến không phải là vẻ đẹp thông thường hay lộng lẫy, mà cao hơn là vẻ đẹp truyền cảm hứng đến số đông.

CNN có bài “Hoa hậu của Việt Nam tiếp tục quyến rũ người dân Philippines với vẻ ngoài mạnh mẽ, câu chuyện đầy nghị lực”. Theo CNN, công chúng choáng ngợp vì H’Hen Niê đã phá vỡ chuẩn mực về vẻ đẹp thông thường khi cô mặc quần dài trong đêm chung kết, tự hào phô diễn làn da nâu bóng và mái tóc tém tuyệt vời.

Nhiều bạn đọc đã bình luận rằng: “Không cần vương miện, cô ấy cũng khiến chúng ta tự hào”. Thậm chí, không ít khán giả còn nuối tiếc rằng, sẽ tuyệt vời hơn nếu H’Hen Niê có mặt ở top 3 vì cô ấy xứng đáng được như vậy.

H’Hen Niê có lẽ là trường hợp khiến lịch sử MU phải viết lại một phần tiêu chí. Bởi từ rất lâu rồi, cuộc thi này được biết đến là tôn vinh vẻ đẹp bốc lửa, quyến rũ. Vì thế, nhiều năm liên tiếp, Venezuela luôn là đất nước thống trị danh hiệu.

Nhưng đây là lúc mà các cuộc thi sắc đẹp không còn mặn mà với những vẻ đẹp “công nghệ”, tròn trịa nhờ sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ.

Họ đi tìm vẻ đẹp tạo cảm hứng cho nhiều người - một vẻ đẹp không quá lộng lẫy để không trở nên xa vời với phần đông các cô gái. Bởi sau cuộc thi, vẻ đẹp của hoa hậu, Á hậu được đánh giá dựa trên những hoạt động xã hội, thiện nguyện mà họ theo đuổi chứ không đơn thuần là phô diễn vẻ đẹp tự nhiên.

Còn nhớ đầu tháng 6/2018, BTC cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss America Organization) đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi là kể từ năm 2019 sẽ bỏ phần thi bikini giống như Hoa hậu Thế giới. Thay vào đó, Hoa hậu Mỹ sẽ trở thành một “cuộc ganh đua” chứ không phải “nơi trình diễn sắc đẹp”.

Ngay lập tức Hoa hậu Mỹ 2015, Kira Kazantsev đã chia sẻ trên tờ Times: “Sau một ngày trên truyền hình, Hoa hậu Mỹ phải bước xuống đường trong 365 ngày còn lại trong năm. Họ sẽ phải thăm nhiều thành phố, di chuyển nhiều, trở thành đại sứ cho các dự án từ thiện. Tất cả đòi hỏi Hoa hậu phải là người nhanh nhẹn, khỏe khoắn, truyền cảm hứng... không có nghĩa người đó bắt buộc phải mặc bikini đẹp”.

Công bằng mà nói, H’Hen Niê không sở hữu vẻ đẹp bắt mắt, lôi cuốn. Vẻ đẹp của cô nằm ở sự khỏe khoắn, tự tin, giản đơn và phóng khoáng. Tính cách chân thành, trong trẻo và thuần khiết của cô gái dân tộc Ê Đê cũng đã góp phần không nhỏ khiến H’Hen Niê thêm ấn tượng trong mắt người khác. Ngoài ra, câu chuyện có thật về cuộc đời cô, về hành trình vươn lên thoát khỏi giới hạn cuộc sống đã khiến truyền thông và các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đặc biệt quan tâm.

Có tờ báo nước ngoài giật tít: “Hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Từ người giúp việc đến ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế”. Tờ báo này khẳng định: “Câu chuyện truyền cảm hứng của Hoa hậu người Việt Nam quyến rũ người hâm mộ”.

H’Hen Niê đã gây xúc động với câu chuyện từng bị bố mẹ bắt nghỉ học khi cô 14 tuổi để lấy chồng như rất nhiều cô gái khác trong buôn làng. Tuy nhiên, cô đã không làm vậy. Cô quyết tâm đi học để nuôi dưỡng ước mơ. Không có tiền, cô vừa học vừa làm giúp việc trông trẻ, gia sư và người giao tờ rơi. Để có tiền học, cô chỉ ăn bữa cơm với giá 10.000 đồng/bữa.

Giao tiếp bằng cả tâm hồn

Từ truyền cảm hứng cho người dân buôn làng của mình, H’Hen Niê đã mang nó vươn xa hơn trên khắp thế giới nhờ vào hiệu ứng của cuộc thi và mạng xã hội. Cô không chỉ kể câu chuyện về sắc đẹp mà còn mang đến một câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình.

Vượt qua tất cả, H’Hen Niê đã chứng minh những người phụ nữ dân tộc, có xuất phát điểm thấp như cô vẫn có thể vươn tới. Những thông điệp của H’Hen Niê tại cuộc thi vốn không quá mới nhưng điều khác biệt và ấn tượng ở cô chính là cảm giác chân thành chứ không phải là những hô hào tô vẽ.

Nhưng H’Hen Niê kể ra không phải để tìm kiếm sự thương cảm mà truyền cảm hứng về sự quyết tâm, nỗ lực và lạc quan một cách đầy trân thành. Trong suốt cuộc thi, cô đã khắc phục những bất lợi về ngôn ngữ của mình để chọn cách giao tiếp đầy con người.

“Em không giỏi ngoại ngữ nhưng em nghĩ, khi mình nói chuyện với mọi người thì hãy nói bằng ánh mắt, nụ cười và bằng cả tâm hồn mình. Khi mình nói chuyện với mọi người với cách như vậy thì họ sẽ thấy gần gũi và thiện cảm hơn”, cô nói.

Sau cuộc thi, hình ảnh H’Hen Niê đi dép lê, mặc đồ dân tộc Ê Đê ngồi trong căn bếp truyền thống của gia đình với nụ cười rạng rỡ khiến cộng đồng quốc tế “phát sốt”. Hình ảnh đó đẹp đẽ và lộng lẫy hơn bất cứ vẻ đẹp son phấn, váy vóc xa hoa nào.

Và đúng như vẻ đẹp truyền cảm hứng, H’Hen Niê đã dành hết số tiền thưởng 600 triệu đồng của mình để làm từ thiện cho buôn làng.

Cô muốn hoàn thành lời hứa với buôn làng, hỗ trợ học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án Room To Read xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ thêm chi phí cho các nữ sinh trên thế giới. Sau hành trình này, Hoa hậu cho biết cô sẽ tiếp tục với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, xã hội vì đó là niềm đam mê của mình.

Tôi là H’Hen Niê. Tôi là người dân tộc thiểu số và lẽ ra tôi phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không. Tôi chọn theo con đường giáo dục. Từ hư vô, nay tôi có mặt tại đây. Tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại