*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là đề xuất mới của thành phố giàu nhất Việt Nam.
Toàn bộ chi phí dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án sẽ được chuyển vào Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Bình, nhằm hỗ trợ học sinh đến trường tại địa phương.
Một hiệu trưởng ở tỉnh Quảng Trị đã bớt xén tiền thưởng, “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo gây bức xúc dư luận.
Từ ngày 9-3, hình thức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Thủ đô được triển khai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh. Qua khảo sát của Báo Hànộimới, đa số ý kiến cho rằng, việc này rất hữu ích, đạt được lợi ích kép khi vừa góp phần phòng, chống dịch Covid-19, vừa giúp học sinh cuối cấp tận dụng tối đa thời gian để học tập, ôn luyện chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.
Sau khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, bà Sơn chỉ trả 371 triệu đồng, số còn lại đem chia cho cán bộ giáo viên trong trường.
Không đường, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, không chợ hay hàng quán… tiểu học Tri Lễ 4 có lẽ là trường học “nhiều không” nhất. Tại đây, có những người thầy cao cả, không ngại gian khó, “cắm bản” gieo chữ, cố gắng xóa bỏ từng “cái không” cho đám trẻ nghèo.
Công an huyện đang điều tra làm rõ việc bà Vũ Thị Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn, xã Cư Đrăm có dấu hiệu bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo.
Mức thu nhập trung bình từ 17.000-50.000 đồng/giờ, hoặc 140.000-300.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc và khối lượng công việc.
Ngoài giờ lên lớp, cô Dung tranh thủ vận động thêm người dân trong xã mỗi người một ít để tổ chức bữa ăn.
Cha mẹ luôn là những người yêu thương con cái nhất, hi sinh tất cả để cho con cái ăn cái mặc, bằng bạn bằng bè. Ngoài xã hội nguy hiểm lắm, chỉ có về với gia đình thì mới là nơi an toàn nhất, ấy là nơi mà dù có lớn đến mấy thì trong mắt cha mẹ, con cái vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ.
Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học tới sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30).
Tâm điểm