Hồ Ngọc Hà: "Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết"

Long Phạm |

"Thời điểm này, ai càng nhiều tiền, công việc càng lớn sẽ càng khổ sở" – Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Tại chương trình Khách đến chơi nhà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đôi điều về tình hình cuộc sống, công việc của mình trong mùa dịch Covid-19.

Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi

Trong mùa dịch này, toàn thế giới ai cũng bị ảnh hưởng cả. Đáng lẽ ra, tôi đã có kế hoạch để ra những sản phẩm âm nhạc mới rồi, nhưng diễn biến dịch bệnh đang phức tạp nên tôi buộc phải dừng lại.

Nếu tôi cứ nhắm mắt ra sản phẩm, làm mọi thứ như không có gì xảy ra thì thực sự không nên chút nào.

Hồ Ngọc Hà: Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết - Ảnh 1.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh của tôi vẫn được duy trì, mỹ phẩm tôi bán vẫn đến tay người tiêu dùng. Có lẽ mọi người dù thế nào vẫn muốn được làm đẹp nên vẫn mua mỹ phẩm.

Mỹ phẩm của tôi đến nay đã được mọi người tin dùng. Nhờ miệng truyền miệng nên nhiều người vẫn muốn mua mỹ phẩm của tôi.

Tất nhiên, trước đây tôi bán được 100% thì bây giờ bớt đi vài chục % do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng nhiều doanh nghiệp khác còn phải nuôi biết bao nhân công, bị ảnh hưởng nhiều hơn tôi. Tôi mà buồn thì không biết họ còn rầu rĩ thế nào nữa.

Bởi vậy, nhìn ngang nhìn ngược, nhìn lên nhìn xuống, tôi thấy tạm yên tâm. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi. Công việc của tôi có bị ảnh hưởng nhưng chưa phải vấn đề quá lớn với tôi.

Hiện tại, tôi vẫn trả lương cho nhân viên của mình đều đặn

Tôi có tới hai công ty, một công ty mỹ phẩm và một công ty giải trí. May mắn là nhân viên của tôi đều hiểu tôi. Họ không phải chỉ làm cho một mình tôi, nhưng luôn hết mình vì tôi.

Hiện tại, tôi vẫn trả lương cho nhân viên của mình đều đặn. Họ vẫn đang làm việc, chỉ chờ thời điểm để tung sản phẩm ra thôi.

Qua biến cố này, nhân viên của tôi sẽ yêu công việc, trân trọng tôi và những gì tôi dành cho họ hơn.

Hồ Ngọc Hà: Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết - Ảnh 3.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết. Không chỉ riêng tôi mà cả thế giới cũng đều lao đao.

Chỉ có điều, hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi và không hẳn bị đứng lại. Tôi vẫn bán được hàng.

Với lại, một công ty kinh doanh như tôi điều hành luôn phải có kế hoạch lâu dài. Từ lúc chưa có dịch, hàng còn bán chạy, tôi đã phải để sẵn một số vốn phòng dự rồi, chứ không phải đợi đến khi có dịch mới suy sụp, chạy vạy khắp nơi. Hiện tại, công ty tôi vẫn vận hành.

Chính vì hoạt động cả hai lĩnh vực, kinh doanh và âm nhạc nên tôi bớt áp lực hơn trong việc đi hát. Trước đây, ngày nào tôi cũng đi hát, còn bây giờ, show diễn nào tôi cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra thì mới nhận lời.

Vì thế, trong mùa dịch bệnh này, tôi không thất hụt hẫng lắm khi không có show. Còn với ca sĩ trẻ mới thực sự là mất mát. Có những ca sĩ trẻ đợt cuối năm vừa rồi đã đầu tư nhiều tiền vào sản phẩm để mong chờ Tết ra chạy show bù lại, nhưng lại vướng dịch bệnh. Thời điểm này khá khó khăn với các bạn ấy.

Hồ Ngọc Hà: Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết - Ảnh 4.

Ai càng nhiều tiền, công việc càng lớn sẽ càng khổ sở

Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ dám nói mình xinh đẹp lắm, giàu có lắm vì những thứ đó sẽ bay biến một lúc nào đấy. Ngay tại thời điểm này, ai càng nhiều tiền, công việc càng lớn sẽ càng khổ sở. Bởi vậy, tôi không dám nói tôi nhiều tiền.

Tuy nhiên, tôi phải thầm cảm ơn rằng tôi đã qua cái giai đoạn cứ phải bỏ tiền liên tục đầu tư vào sản phẩm để có được show diễn này nọ. Tôi đã có được thương hiệu của riêng mình nên mỗi lần ra sản phẩm, sẽ có các nhãn hàng đồng hành, chịu một số vốn cùng tôi.

Hơn nữa, tôi đã làm chủ được show diễn. Show nào phù hợp tôi mới đi hoặc tôi tự bỏ tiền ra làm show mà không lo lỗ vốn.

Sau mười mấy năm trong nghề, tôi đã có được số vốn của riêng mình. Bản thân tôi là người tỉnh táo, nên không có chuyện cứ lao vào đi hát mà không biết đến ngày mai ra sao.

Hồ Ngọc Hà: Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết - Ảnh 5.

Tôi biết, thế hệ rồi cũng thay đổi và khán giả sẽ phải lớn lên, tôi không thể là đối tượng duy nhất của mọi đối tượng. Bởi vậy, tôi phải tìm đường ra cho minh bằng những công việc khác phù hợp với tôi.

Chính vì thế, trong lần từ thiện giúp người dân miền Tây chống hạn mặn này, tôi đã bỏ hơn một tỷ đồng ra và kêu gọi tài trợ thêm, nên mới có hơn 3 tỷ cho mọi người.

Trong thời điểm này, nhiều tiền hay ít tiền cũng phải ở nhà hết, chẳng làm ăn được gì, nên thôi, ai cần bàn tay của mình thì mình nên đóng góp. Nếu ngày mai có chết hết, tôi vẫn cảm thấy mình được chết trong sự hãnh diện, hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà: Tình hình dịch bệnh mà kéo dài 2 tháng nữa chắc tôi cũng chết - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại