Họ cướp chiếc cúp của Việt Nam, ai cướp vé World Cup của Nhật Bản?

Lập Trần |

Nhiều người cho rằng ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài cướp mất chức vô địch ĐNÁ 2016. Nhưng Nhật Bản cũng từng cay đắng vì tình huống tương tự trên chấm phạt đền với futsal Việt Nam.

Chẳng ai cướp của ai cái gì…

Câu chuyện về tổ trọng tài đã cướp đi chiếc cúp vô địch của ĐT nữ Việt Nam khi không công nhận bàn thắng trên chấm phạt đền, tiếp tục gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Các CĐV Việt Nam sôi sục, muốn được gặp để "ba mặt một lời" với tác giả cú "bẻ còi" là trọng tài Thein Thein Aye.

Nhưng có vẻ như sau khi đã "hội ý", đám đông lại quay sang để "truy tìm" trợ lý trọng tài người Singapore. Nguyên nhân, chính bà này đã tác động để trọng tài Thein Thein Aye không công nhận bàn thắng vì bóng chưa lăn qua vạch vôi.

Ở góc quay cho thấy, bà trợ lý trọng tài đã mắc lỗi vị trí quan sát khi nhìn từ đằng sau và bị khuất bởi cột dọc. Đây chính là lý do để "cướp" đi quả phạt đền, mà nếu thành công thì ĐT nữ Việt Nam sẽ giành chức vô địch.

Bằng chứng tố cáo trọng tài cướp trắng chức vô địch của Việt Nam?

HLV của ĐT nữ Thái Lan – ông Spencer Prior phát biểu với báo giới nước này, rằng: "Tôi không quan tâm đến những bình luận về quả phạt đền.

Điều quan trọng, các cô gái của tôi xứng đáng giành chức vô địch vì họ nỗ lực đến cuối cùng. Và bóng đá luôn có những điều kỳ diệu và mọi thứ có thể xẩy ra".

Đúng thế, không chỉ nhà cầm quân người Anh mà chính giới truyền thông và các CĐV của Thái Lan đều bày tỏ sự thỏa mãn khi đội nhà giành được chức vô địch, chính trước đối thủ mà họ đã từng thua 0-2 ở vòng đấu bảng.

Nữ phóng viên của kênh truyền hình Siam Sport - Kook Narissara bình luận rằng: "ĐT nữ Việt Nam nghĩ rằng, họ đã bị từ chối một quả phạt đền. Khi đang tổn thương, khi buồn bã thì những phản ứng là điều hết sức bình thường.

Với cá nhân tôi, tôi nghĩ cả hai đội 2 cũng xứng đáng giành chiếc thắng. Có người cho rằng, ĐT Thái Lan đã thắng may mắn!. Tôi không phủ nhận điều đó.

Tuy nhiên, tôi cần phải nhấn mạnh, nếu không nỗ lực chiến đấu, nếu không đoàn kết đến giây phút cuối cùng thì chẳng có chuyện Thái Lan vô địch. Vậy thì, chẳng ai cướp của ai cái gì bao giờ cả".

Thù lâu nhớ dai để làm gì?

Một cuộc truy tìm facebook của nữ trọng tài người Myanmar Thein Thein Aye đã diễn ra trên diện rộng. Cuối cùng, những CĐV Việt Nam cũng đã "mò" ra được trang cá nhân bà này.

Chưa dừng lại, họ cũng đang truy tìm danh tính của trợ lý trọng tài Singapore, người được xem là tác nhân của cú "bẻ còi" khiến các cô gái Việt Nam mất cúp vô địch Đông Nam Á vào tay Thái Lan.

Chúng tôi tự hỏi, làm như vậy để làm gì?. Để thay đổi kết quả, hay để "thù lâu nhớ dai?"… Chẳng được gì cả ngoài chuyện tăng thêm sự xấu xí về hình ảnh các CĐV Việt Nam đối với giới vua áo đen.

Đêm qua, không chỉ các cô gái Việt Nam "đau" và tiếc đứt ruột mà rất nhiều người cùng chung cảm giác "cầm vàng lại để vàng rơi".

Họ cướp chiếc cúp của Việt Nam, ai cướp vé World Cup của Nhật Bản? - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Việt Nam vô cùng buồn bã sau trận thua.

Chiếc cúp vô địch Đông Nam Á trong bối cảnh hiện tại càng trở nên danh giá, bởi từ lâu, lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam chưa có lấy một danh hiệu chính thức ở sân chơi 11 người.

Nếu có chức vô địch ấy, chắc chắn các cô gái của chúng ta bớt khổ và được trân trọng hơn, chứ không phải chỉ là 1 tỷ đồng tiền thưởng. Vượt lên tất cả, có lẽ ĐT nam phải lấy và nhìn vào tấm gương này để phấn đấu tại AFF Cup 2016 cũng được tổ chức trên đất Myanmar.

Bất luận thế nào chúng ta đã thua người Thái. Đấy là một cái cảm giác khó chịu và cả sự tức tưởi vì những "bà vua áo đen" đã đưa ra những quyết định cảm tính hơn lý tính.

Dẫu thế, chúng ta cần tuân thủ luật chơi và chúng ta cần chấp nhận mình là "kẻ chiến bại", thay vì phải "đào bới" những hình ảnh của các trọng tài và hằn học.

Đến đây, có lẽ chúng ta cần học người Nhật từ những câu chuyện tương tự. Đến nay, hẳn nhiều người vẫn chưa quên trong trận tứ kết giải futsal châu Á 2016, sau khi hòa nhau với tỷ số 4-4, ĐT Việt Nam và Nhật Bản phải bước vào loạt sút phạt đền cân não.

Với phong thái tự tin, "sát thủ" Kaoru Morioka đã thực hiện cú đá đầu tiên. Bóng đập xà ngang rồi đập xuống mặt sàn nhà thi đấu với tốc độ chóng mặt. BHL của ĐT Nhật Bản đã phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi. Họ có lý nhưng cuối cùng, trọng tài đã không công nhận bàn thắng.

Tình huống "quái dị" khiến Nhật Bản thua đau Việt Nam

Một phép lợi thế tinh thần mở ra và rồi ĐT futsal Việt Nam đã làm được điều thần kỳ đó là giành vé tham dự VCK World Cup 2016 tại Colombia. Cuộc tranh cãi về pha đá phạt đền của Kaoru Morioka cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Nhiều người nói ĐT futsal Việt Nam đã "ăn may". Đúng, may vì đối thủ đã có phần chủ quan và may vì cú đá phạt đền đầu tiên không được công nhận. Song may mắn chỉ đến với những ai nỗ lực và tấn hiến đến giây phút cuối cùng.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV của ĐT futsal Nhật Bản, ông Miguel Rodrigo đã trực tiếp bắt tay chúng mừng đồng nghiệp Bruno và các học trò, với lời cảm khái:

"ĐT futsal Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Đấy không phải chiến thắng ăn may mà là tinh thần quả cảm chiến đấu đến cùng".

Không thể so sánh chức vô địch Đông Nam Á của ĐT nữ Việt Nam với chiếc vé tham dự World Cup của ĐT futsal Nhật Bản.

Dẫu vậy, nếu nhìn từ những hàng nước mắt, hay những phản ứng của những kẻ "bại tướng" thì chúng ta nên học hỏi người Nhật và có lẽ câu chuyện về quả phạt đền đã đến lúc phải đóng lại.

Bóng đá có luật chơi

"Trong bóng đá có luật chơi, chúng ta tham dự giải thì phải tôn trọng luật. Khi tuyển nữ Việt Nam chấp nhận tiếp tục thi đấu tức là mọi quyết định trước đó của trọng tài không thể thay đổi.

Bởi vậy, với quan điểm của cá nhân, tôi sẽ không có kiến nghị gì về công tác trọng tài sau trận tuyển nữ Việt Nam đánh rơi chức vô địch AFF nữ 2016", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại