Hình xăm lớn trên ngực và vai khiến kẻ trốn nã lộ diện

Nguyễn Song |

Sau khi lật chăn lên, hình xăm lớn đã khiến các trinh sát nhận ra Hòa và bắt giữ.

Năm 2015, Trương Minh Hòa (SN 1992, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) cùng nhóm đồng bọn gây ra vụ đánh người và bị Công an huyện Định Quán, Đồng Nai khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích vào năm này.

Sau khi gây án, đồng bọn của Hòa bị bắt còn y thì bỏ trốn khỏi địa phương. Một thời gian truy bắt Hòa không có kết quả, Công an huyện Định Quán đã phát lệnh truy nã đối với Trương Minh Hòa trên toàn quốc.

Qua nhiều nguồn tin và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đến tháng 10 năm 2016, Công an huyện Định Quán đã xác định được Trương Minh Hòa đang lẩn trốn ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bằng nghề thợ sơn.

Một đặc điểm nhận dạng nổi bật là hình xăm rồng, hổ khá lớn trên vai và ngực Hòa.

Đầu tháng 1 năm 2017, một nhóm các trinh sát đã đến nơi được cho là tòa nhà mà kẻ truy nã đang ẩn náu. Tuy nhiên, bức ảnh về tòa nhà không rõ ràng khiến công tác xác định vị trí của đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian tìm kiếm ở các tòa nhà tương tự trong ảnh được cung cấp, các cán bộ điều tra không tìm thấy người nào có đặc điểm giống như đối tượng bị truy nã này.

Tưởng chừng đã không còn cơ hội nhưng cuối cùng các cán bộ điều tra cũng tìm được tới tòa nhà trong bức ảnh, nơi được xác định đối tượng làm việc. Tuy nhiên, khi hỏi thì mọi người nói Trương Minh Hòa có từng làm việc tại đây nhưng đã nghỉ trước đó. May mắn là một số thợ sơn làm việc tại đây cho biết, Hòa tạm trú ở KP2, phường Tân Hiệp.

Nắm bắt manh mối quý giá, các trinh sát lập tực tìm đến địa chỉ trên để xác minh thì được biết Hòa không phải người thuê trọ tại đây mà y chỉ ở nhờ các công nhân khác.

Hình xăm lớn trên ngực và vai khiến kẻ trốn nã lộ diện - Ảnh 1.

Trương Minh Hòa và con dao bấm trinh sát thu dưới gối nằm của Hòa (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Người khu trọ cũng cho hay, Hòa là kẻ khá lạ, ít khi ở nhà ban đêm mà thường đi đâu từ tối tới sáng hôm sau mới về nhà ngủ.

Biết được quy luật đó của đối tượng truy nã, các cán bộ điều tra lên kế hoạch để vây bắt.

Khoảng 7h sáng ngày 13/1/2017, một tổ trinh sát tầm nã đã phục kích ở căn phòng trọ của Hòa. Lúc này, cửa căn phòng khép hờ, có 2 thanh niên đang trùm chăn ngủ.

Do không xác định được chính xác Hòa là đối tượng nào nên các trinh sát nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên thì lộ ra hình xăm trên vai và ngực. Từ chính hình xăm này mà các trinh sát đã xác định được chính xác đối tượng cần tìm và giơ súng hô lớn tên Trương Minh Hòa khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Không còn đường nào thoát, Trương Minh Hòa buộc phải tra tay vào còng.

"Biết Hòa là đối tượng manh động, hay thủ hung khí bên mình nên chúng tôi quyết định bắt Hòa khi đối tượng chưa kịp trở tay. Khi đã khống chế xong đối tượng, kiểm tra dưới gối của Hòa, chúng tôi phát hiện một con dao" - một trinh sát tham gia vụ bắt Hòa kể lại trên Báo Đồng Nai.

=> Xem thêm clip: Siêu trộm lộ diện từ hình xăm trên cánh tay

Siêu trộm lộ diện từ hình xăm trên cánh tay (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại