
Mai Văn Đức cùng tang vật
Hôm qua, bà Ngô Thúy Anh (Việt kiều Mỹ) về nước có thuê hãng taxi Petrolimex do Mai Văn Đức (sinh 1984, ngụ Q.2) số tài là 221 chở về chợ Bình Long (Q.Bình Tân, TP.HCM) với giá 200 ngàn đồng.
Sau khi xuống xe, bà Anh phát hiện mình bỏ quên chiếc bóp nên đã báo cho tổng đài biết. Ngay sau đó tổng đài nhắn tin cho Đức. Thay vì trả lại khách hàng, Đức lại giấu nhẹm chiếc bóp, trong đó có 1.065 USD, 5 thẻ tín dụng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác, trả lời tổng đài là không nhặt được.
Không còn cách nào khác, khách hàng đành phải báo cho an ninh sân bay. Do bà Anh là Việt kiều nên cơ quan an ninh đã báo vụ việc đến Cục CSHS (Bộ Công an). Lập tức tài xế Đức được mời đến làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận hành vi của mình đồng thời nộp lại cơ quan công an toàn bộ tang vật.
Theo Thanh niên