
Những hình ảnh vệ tinh về hầm ngầm của Tổng thống Venezuela do Marshall Billingslea, người từng giữ các vị trí cấp cao tại Bộ Tài chính Mỹ trong chính quyền đầu tiên của ông Trump, từng công bố đã xuất hiện trở lại.

Những hình ảnh này xuất hiện trở lại giữa lúc tàu USS Gerald R Ford và nhóm tác chiến của nó tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh khu vực miền Nam của Mỹ quản lý ở Mỹ Latinh.

Trước đó, vào tháng 9, Billingslea đã công bố hình ảnh vệ tinh được cho là về hầm ngầm của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với các chi tiết mà ông mô tả là thông số kỹ thuật của cơ sở này.

Hầm nằm dưới sân bay Quốc tế Simon Bolivar, được thiết kế đảm bảo sự sống còn cho ông Maduro, cho phép sơ tán nhanh bằng đường hàng không nếu xảy ra tấn công. Hầm có 5 tầng ngầm, sâu 40 mét, rộng 15.000 mét vuông.

Nơi này gồm một phòng tình huống được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình, khu nhà ở cho các quan chức cấp cao, phòng tập thể dục, nhà bếp và hệ thống làm lạnh đủ cho 150 người trong bốn tháng.

Sau thông báo về việc tàu USS Gerald R Ford cập cảng Mỹ Latinh, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người bị truy tố về tội ma túy tại Mỹ, đã lên án sự quan tâm ngày càng tăng của chính quyền Trump đối với Caracas.