Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ

An Khánh |

Hiệp Gà thừa nhận chạnh lòng khi nhìn lại những lầm lỡ trong quá khứ. Anh cũng khẳng định không kết hôn nữa mà muốn dành thời gian cho 2 con và mẹ già.

"Việc để "trượt dài" hình ảnh là điều tôi không lường tới!"

Hiệp Gà là cái tên quen thuộc với những người yêu thích chương trình "Gặp nhau cuối tuần" những năm 2000. Với lối diễn xuất hóm hỉnh cùng thân hình gầy gò trở thành thương hiệu, nam diễn viên gốc Hưng Yên chiếm được cảm tình của nhiều khán giả cả Nam lẫn Bắc.

Sau khi bị Nhà hát tuổi trẻ sa thải, Hiệp Gà sa vào con đường nghiện ngập, tù tội. Năm 2007, Hiệp Gà bị công an phường Phương Liên, Hà Nội bắt vì tàng trữ heroin. Ngày hầu tòa, anh đã bật khóc khi nhìn thấy vợ và con gái nhỏ 3 tuổi.

Sau hai năm nhận án, anh ra tù. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều thông tin lan truyền rằng Hiệp Gà tái nghiện. Trước tin đồn bất lợi, diễn viên hài gốc Hưng Yên đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, việc dính vào ma túy đã khiến sự nghiệp anh gây dựng trước đó coi như mất sạch. Sau đó, Hiệp Gà chỉ đi diễn tỉnh và không còn xuất hiện trên sóng truyền hình như xưa.

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 1.
Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 2.

Từng có sự nghiệp nghệ thuật đáng mơ ước song Hiệp Gà thừa nhận cú trượt dài hình ảnh là điều anh không ngờ tới. Cho đến hiện tại anh vẫn luôn dằn vặt, tự trách khi nhớ đến

Chia sẻ về khoảng thời gian sau ồn ào vì ma túy, những cuộc tình chóng vánh, Hiệp Gà tâm sự anh có thời gian dài an phận với cuộc sống ở quê, sinh hoạt đều đặn: Ăn sáng xong, tới 9h30 để ra quán uống bia cùng bạn đến khi nào mẹ gọi thì về ăn cơm trưa. Sau giấc ngủ trưa đi đá bóng, rồi về chơi với con; đến tối có show thì đi diễn, thỉnh thoảng đêm lại nhậu.

"Cuộc sống của tôi cứ triền miên, đều đặn như thế! Không phải vì tôi chán đời rồi trốn trong men rượu đâu, mà chỉ đơn giản là tôi cảm thấy vui khi ngồi nhậu cùng bạn bè. Tôi thấy cuộc sống như vậy là đủ hài lòng rồi, chẳng cần thêm thắt, thay đổi gì nữa cả", Hiệp Gà bộc bạch.

Thế nhưng, như lời Hiệp Gà nói, bất chấp việc anh lầm đường lạc lối, tổ nghiệp vẫn chiếu cố tới anh. Dù đã quyết định sống an phận nhưng cái tên Hiệp Gà vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng và đồng nghiệp. Chính sự quan tâm, khích lệ đó đã giúp Hiệp Gà rời bỏ chuỗi ngày tự hài lòng, sống an phận để trở lại với đam mê.

"Hơn một năm rưỡi, tôi sống an phận, tự hài lòng như vậy. Có thời điểm tôi đã phải nhập viện vì sức khỏe suy yếu sau những cuộc nhậu. Nhưng rồi khán giả, anh em đồng nghiệp liên tục đặt câu hỏi: Dạo này Hiệp Gà đi đâu mà im ắng vậy? Sao mãi chẳng thấy Hiệp Gà có sản phẩm gì thế?... Lúc này tôi mới tự hỏi bản thân rằng mọi người vẫn còn đang chờ đợi mình, bản thân mình vẫn còn nhiệt huyết với nghề thì tại sao mình không làm đi, không dốc sức đi mà lại sống thiếu tích cực và trì trệ như vậy?

Và tôi bắt đầu trở lại với công việc nhờ sự hỗ trợ, khích lệ rất nhiệt tình từ diễn viên Đức Thịnh. Trước đây, nếu tôi làm mọi việc từ nhận show, đi diễn... đều một mình thì bây giờ tôi có anh em, có ê-kíp bên cạnh", nam diễn viên hài chia sẻ.

Cho đến hiện tại, theo Hiệp Gà anh gần như đã tu chí, nghiêm túc trở lại với nghệ thuật: bớt hẳn những cuộc nhậu, dành thời gian nhiều hơn cho con cái và mẹ già. Tuy nhiên, nhiều khi nhận được những câu hỏi về việc lãng phí cơ hội với những sân khấu lớn như Táo quân, anh cũng thừa nhận bản thân chạnh lòng.

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 3.

"Những năm qua, tôi hiểu, nghệ sĩ nên giữ gìn hình ảnh còn tôi lại ít quan tâm điều đó. Bản tính hay pha trò cộng thêm sự "cổ vũ" của mọi người rằng ở đâu có Hiệp Gà ở đó vui nên đôi khi tôi lại càng thể hiện sở trường đến mức "lố". Bởi thế, việc để "trượt dài" hình ảnh là điều tôi không lường tới.

Sau những vấp ngã và trong lúc chờ đợi cơ hội trở lại, tôi hiểu bản thân cần thay đổi, "update" thành một phiên bản tốt hơn. Không là bây giờ thì không còn lúc nào cả. Mình không phải còn có thể lớn nữa mà là già rồi!", Hiệp Gà tâm sự.

"Nhìn đồng nghiệp và nhiều diễn viên trẻ đứng trên sân khấu mà tôi từng tự hào, nói không chạnh lòng là nói dối. Nhiều khi, tôi thấy xấu hổ và có chút tự ti. Tôi từng tự vấn chính mình: Giá như lúc ấy mình làm thế này, mình không làm thế kia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đó không phải áp lực hay là điều khiến tôi trăn trở nhất. Tôi tiếc vì khi cơ hội đến mà mình không thể phát huy, tận dụng để đẩy nó lên một tầm cao mới.

Nhưng tiếc nuối hay chạnh lòng cũng không thể làm gì khác. Tất cả là bài học trong cuộc sống và là động lực để mình cố gắng hơn. Và quan trọng nhất là phải biết mình là ai, mình ở đâu, mình đang làm gì. Tôi biết chắc chắn rằng khả năng nghệ thuật của mình còn đến đâu, có thể cố gắng đến đâu. Nắm được điều đó thì mình có niềm vui, niềm tin và có thể làm tốt để đảm bảo cuộc sống. Hiện tại có thể nói cuộc sống của tôi rất tốt, tuyệt vời hơn nhiều so với năm tháng trước đây. Chỉ có công việc là chưa như ý!", Hiệp Gà chia sẻ.

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 4.

"Tôi không kết hôn nữa, sống an yên bên 2 con và mẹ già!"

Mặc dù an phận với nghệ thuật nhưng sau sai lầm liên quan đến ma tuý, Hiệp Gà lại vướng vê bối đời tư: kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng; đôi khi còn lên mạng xã hội "quăng" một cái ảnh với gái lạ khiến dư luận được phen xôn xao. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sự "nghiêm túc" mà Hiệp Gà muốn xây dựng trở lại.

Tuy nhiên, lý giải về điều này, nam diễn viên hài sinh năm 1977 bày tỏ: "Thực tế là lâu nay tôi vẫn hay nhận được những tin nhắn hỏi thăm của khán giả, của truyền thông về chuyện "ở ẩn", hôn nhân... Vài năm qua tôi cứ bình lặng, hạnh phúc ở quê cùng các con, lâu lâu đi sự kiện nhỏ thì chụp vài tấm hình đăng vui vui. Thấy mọi người vẫn quan tâm thì cũng thoải mái coi như "gia vị" cuộc sống".

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 5.

Hiệp Gà chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình rất thảnh thơi.

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 6.

Hiệp Gà và vợ chồng diễn viên/đạo diễn Đức Thịnh - người đã giúp đỡ anh trở lại nghệ thuật

Anh cho biết thêm, sau những biến cố cuộc sống, Hiệp Gà hiện tại đã nền nã chứ không còn sôi động, ồn ào như xưa: "Tôi đang rất thoải mái vì cuộc sống đơn thân bên hai con, con gái đang ở tuổi thiếu nữ và con trai 6 tuổi".

"Tôi từng phát ngôn không lấy vợ nữa, đó là cảm xúc sống của tôi hiện tại. Tức là bây giờ tôi không còn hứng thú gì với chuyện chinh phục một người phụ nữ nào. Chia sẻ thật là bạn bè xung quanh cũng có nhiều bà mẹ đơn thân có ý định khá tốt, muốn tiến xa hơn nhưng tôi không còn như xưa nữa. Nếu là vài năm trước tôi "nuông chiều" cảm xúc, dễ dàng tiến đến một cuộc tình, thậm chí là hôn nhân. Yêu không lý trí. Và điều đó thực sự đã chiếm khá nhiều thời gian của tôi.

Đến giờ tôi 100% xếp tình cảm sang một bên, thậm chí nâng lên thành tiêu chí sống. Đến mức bạn bè chưa quen được với việc một thời gian dài tôi không yêu ai, không có ai đi bên cạnh, không đi chơi với bạn gái nào. Tôi muốn dành thời gian đúng nghĩa cho con cái và công việc".

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 7.

Hiệp Gà khẳng định chắc nịch làm bố đơn thân, dửng dưng khi được “thả thính”

Hiệp Gà trải lòng về con đường lầm lỡ liên quan đến ma tuý trong quá khứ - Ảnh 8.

Con gái lớn là niềm tự hào của Hiệp Gà: xinh xắn, học lực tốt, có tố chất nghệ thuật và cảm thông với những sai lầm trong quá khứ của bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại