Hí hửng ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái này bị mỉa mai "số sát phu, không thể làm dâu nhà này" vì...

MIN |

"Bác nhìn tướng cháu không thuận, gò má cao và má hóp như thế này sợ sau này lấy nhau con trai bác yểu mệnh".

Từ xưa đến nay, việc cưới vợ cho con trai, các cụ không chỉ nhìn vào việc "môn đăng hộ đối", mà còn xét về khía cạnh nhân tướng học để đánh giá con gái nhà người ta xem có phù hợp làm dâu nhà mình hay không. 

Tất nhiên, xoay quanh các màn "nhìn tướng đoán tương lai" này đã xảy ra không ít sự vụ bi hài, khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.

Theo đó, câu chuyện dưới đây là một ví dụ thuộc đề tài này. Câu chuyện kể về nỗi niềm đầy uất ức của một cô gái trẻ khi bị gán cho cái danh "sát phu" chỉ vì gò má cao, má hóp trong lần đầu về ra mắt gia đình chồng tương lai.

Hí hửng ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái này bị mỉa mai số sát phu, không thể làm dâu nhà này vì... - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Mọi người xem mặt mũi em như thế này thì có tội gì? Cha sinh mẹ đẻ em đã như thế, em còn yêu thương mình lắm cớ sao họ lại có quyền xúc phạm em chứ? 

Chuyện là thế này. Hôm qua em về ra mắt nhà người yêu, mới đầu nghe nói anh đưa người yêu về, bố mẹ anh còn phấn khởi lắm (tối hôm trước em nghe anh nói thế đã mừng thầm).

Nhưng vừa nhìn thấy em là thay đổi thái độ đến chóng mặt, sau khi ăn cơm xong ra nói chuyện thì cũng có chối quanh chối co nhưng cuối cùng bà chốt lại câu: 

"Bác nhìn tướng cháu không thuận, gò má cao và má hóp như thế này sợ sau này lấy nhau con trai bác yểu mệnh". Em nghe xong sốc nên em xin phép ra về luôn. Bà có quyền gì mà nói em thế chứ, bà có bằng chứng nào mà bảo em sát con bà.

Hôm qua giờ em suy nghĩ rất nhiều nếu sau này em và người yêu có lấy nhau thì cũng không sống nổi với bà đâu. Nên hôm qua giờ, em mặc kệ người yêu gọi nhắn tin gì em cũng chưa trả lời. Tức quá các mom ơi".

Hí hửng ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái này bị mỉa mai số sát phu, không thể làm dâu nhà này vì... - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện được cô nàng nhân vật chính đăng đàn kể trong một hội nhóm chị em có rất đông thành viên trên mạng xã hội, ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Đăng kèm với đó, cô nàng nhà ta cũng không ngại ngần gì mà chia sẻ hai hình ảnh chụp gương mặt của mình cho chị em xem và xin ý kiến.

Quả thật, chuyện xem tướng đoán vận mệnh không còn xa lạ gì trong đời sống của người Việt, nhất là thế hệ đi trước như ông bà, bố mẹ. Giữa những chuyện không có căn cứ khoa học này, hiện nay vẫn có người tin và cả những người không tin. 

Người tin thì cho rằng, việc "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" là chuyện nên làm, bởi mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con trai mình. Còn những người không tin lại bảo, phúc phần đều nằm trong tay mình, không thể và không nên chỉ vì ngoại hình mà ngăn cấm chuyện tình cảm của người trẻ.

Hí hửng ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái này bị mỉa mai số sát phu, không thể làm dâu nhà này vì... - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Chính vì có hai luồng ý kiến khác biệt như vậy, nên bên dưới phần bình luận đã nổ ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Trong đó, tập thể "500 chị em" đều ra sức chia sẻ ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình.

Chị gái Thúy Thanh Trần nói: "Nhiều lúc chả muốn tin mà cũng phải tin các chị ạ. Gần ngay nhà em chứ chả đâu xa. Thôi mẹ nào mà chẳng thương con, giờ muốn tiếp tục về làm dâu thì nên tích tiền đi sửa đi, tiêm bơm tẹo là xinh ngay, lại chẳng còn mang tiếng xấu".

"Eo, em chả tin đâu, bố mẹ đẻ sao nên để thế. Đừng vì mấy chuyện dị đoan nhảm nhí mà lao đầu vào dao kéo, rủi ro các kiểu chả lường được. Giờ hai người yêu nhau thì cứ tiến tới, con trai bà ý cưới vợ, sống với vợ chứ phải bà ý đâu mà để tâm làm gì. Vớ vẩn, thời nào rồi" - trích một bình luận phản pháo ý kiến trên của nickname Hoa Nguyễn.

Hiện tại, những bình luận tranh cãi qua lại như trên vẫn nổ ra đều đều khiến câu chuyện trên trở nên hot hơn bao giờ hết trong hội nhóm đăng tải. 

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì quyết định vẫn nằm ở cô nàng nhân vật chính. Hy vọng dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ không phải hối hận về sau.

Riêng chị em, chị em nghĩ sao về câu chuyện này và hai luồng ý kiến tranh cãi bên trên?

theo Helino

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên