Hết Pogba, Man United lại thêm "mắt xích lệch" khiến Mourinho bất lực

Quế Nam |

Alexis Sanchez chơi không hiệu quả chút nào trong trận hòa Wolves 1-1 mới đây. Đáng lo hơn, đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu của anh từ đầu mùa bóng tới giờ.

Hơn 3 nghìn khán giả của Wolves trên khán đài Old Trafford hát vang: "Chúng ta là Wolverhampton, chúng ta đang trên đường trở lại", hoặc "Nuno mới là người đặc biệt". Chưa đầy một tháng sau khi quả cảm cầm hòa Man City, họ tiếp tục khiến cho đại gia còn lại của thành Manchester là Man United phải chia điểm. Đấy là một trận đấu mà những Diogo Jota, Joao Moutinho và Ruben Neves đều đã chơi với phong độ cực kỳ ấn tượng.

Đáng tiếc là Alexis Sanchez lại không chơi được như thế. Là một trong những mũi nhọn quan trọng nhất của Man United, Alexis sớm phải rời sân để nhường chỗ cho Anthony Martial, vì anh chơi một trận quá nhạt nhòa. Chẳng thể đổ lỗi cho thể lực, vì Mourinho đã cho Alexis nghỉ ngơi khi Man United đấu với Young Boys ở Champions League trước đó.

Martial mới là người phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở Thụy Sĩ. Hôm ấy anh ghi được một bàn, và tràn trề hy vọng sẽ giữ được vị trí khi Quỷ đỏ tiếp đón Wolves. Nhưng Mourinho đã chọn Alexis, như hai trận thắng liên tiếp trước đó trên sân Bunrley và Watford.

Hết Pogba, Man United lại thêm mắt xích lệch khiến Mourinho bất lực - Ảnh 1.

Điều này làm cho người ta có cảm giác là Mourinho luôn chọn cầu thủ hưởng lương cao nhất của CLB, bất chấp phong độ vào thời điểm đó. Nhưng cũng giống như hai trận cầu với Burnley và Watford, Alexis tiếp tục bị rút ra nghỉ giữa chừng.

Chẳng thế nói Alexis không nỗ lực. Anh vẫn chạy nhiều, tranh chấp nhiều, thậm chí còn va chạm rất mạnh với… Antonio Valencia trong một pha tấn công. Vấn đề là vẫn có một cái gì đó thiếu vắng, từ khi anh khoác lên mình màu áo đỏ của Man United.

Alexis vẫn đá ở vị trí quen thuộc như hồi còn ở Arsenal, tức là chếch bên cánh trái của hàng công, ngay sau lưng Romelu Lukaku. Alexis có tham gia gián tiếp vào bàn mở tỷ số của Man United. Quả tạt của anh được thủ quân của Wolves là Conor Coady phá ra. Paul Pogba đón lõng ngay rìa vòng cấm và kiến tạo cho Fred ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Nhưng khó có thể nói đấy là một đường chuyền mở ra cơ hội của Alexis.

Hết Pogba, Man United lại thêm mắt xích lệch khiến Mourinho bất lực - Ảnh 2.

Từ đầu mùa đến giờ, Alexis chưa ghi được một bàn nào, chỉ có duy nhất một pha kiến tạo trận đấu với Burnley. Như vậy là quá ít ỏi, với cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, thậm chí là cao nhất Premier League.

Alexis có tốc độ, kỹ thuật và tài xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất tốt. Khi anh dốc bóng, đối thủ luôn cần số đông quan số để ngăn cản. Nhưng dạo gần đây Alexis cũng mất bóng quá nhiều. Trước một quả sút phạt trực tiếp nguy hiểm, Alexis cũng đưa quả bóng đi "bắn chim".

Đây là giai đoạn chật vật nhất trong sự nghiệp của Alexis, cầu thủ từng mang biệt danh là "Cậu bé vàng" thuở còn thi đấu trên đất Italia trong màu áo Udinese. Kể từ khi chuyển qua Barcelona, anh đã có 6 mùa bóng liên tiếp vượt qua mốc 10 bàn/mùa. Ba mùa ở Barca, thành tích ghi bàn của anh lần lượt là 15, 11 và 21. Con số này trong ba mùa tiếp theo ở Arsenal là 25, 17 và 30.

Nhưng trong 23 trận gần nhất thi đấu trong màu áo Man United, anh chỉ còn ghi được 3 bàn. Bàn cuối cùng của anh đến trong trận bán kết FA Cup với Tottenham, đã tận tháng Tư. Cơn khát bàn thắng của Alexis ở Premier League đã kéo dài được 831 phút.

Có một cái gì đó sai sai trong sự kết hợp giữa Alexis và Man United. Ngày anh chuyển sang Old Trafford, các fan Man United từng hy vọng khao khát của tiền đạo người Chile có thể sẽ thức tỉnh niềm tự hào của Quỷ đỏ. Nhưng tất cả những gì Alexis thể hiện lúc này vẫn quá sức nhạt nhòa. Và đấy là nỗi lo tiếp theo dành cho Jose Mourinho, sau cơn dỗi hờn của Paul Pogba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại