Cơn điên của Mourinho bắt đầu từ một ảo tưởng trong đầu Pogba

KDN |

Xung đột giữa vị HLV và ngôi sao hàng đầu chẳng đem lại lợi ích gì cho Man United. Nhưng ai có thể nói rằng Pogba đang thi đấu tốt, ít nhất là tại Premier League ?

1. Mọi thứ đã chấm dứt. Mà có lẽ nó cũng chưa từng bắt đầu. Nhưng trong thâm tâm mọi fan Manchester United, mọi thứ rõ mồn một. Paul và Jose. Đã hai năm rồi đấy.

Trong cuộc sống, khi những mối quan hệ đi đến bước này, chúng ta đều biết rằng cả hai nên chấp nhận rằng mọi thứ không hề ổn. Dù rằng, vì lợi ích của cả đội, hãy cố gắng. Ít nhất là tỏ ra lịch sự với nhau cho tới cuối mùa, vì chẳng ai muốn lựa giữa một trong hai người cả.

Một cú vấp ngã nữa của Manchester United, một lần nữa Mourinho và Pogba đưa nhau vào tầm ngắm. Mối quan hệ xấu giữa siêu sao và HLV chẳng có lợi cho ai cả. Và trên hết đó là Pogba, người có lẽ nên nghĩ kỹ khi đặt ra câu hỏi về việc mọi người nên xem xét kỹ đóng góp của cậu cho một tập thể.

Cơn điên của Mourinho bắt đầu từ một ảo tưởng trong đầu Pogba - Ảnh 1.

Pogba không hài lòng với Mourinho vì lối chơi quá thực dụng.

Đã có vài thứ không hay xảy ra sau bình luận mang tính "nổi loạn" của Pogba sau trận hòa với Wolverhampton.

Pogba có thể đúng khi đặt ra lo ngại về hàng tiền đạo của Manchester United. Nhưng cung cách nói chuyện nanh nọc này của cậu rất không hay khi đối diện với giới truyền thông.

Nó khiến cho người ta có cảm giác như Pogba chỉ nghĩ tới giá trị bản thân và danh tiếng của mình, cố gắng lý giải màn trình diễn tệ hại của bản thân, hơn là khiến mọi người chú ý đến lý do vì sao cậu ta được trả 290.000 bảng một tuần.

Lý do khách quan, đúng là đã có những khiêu khích. Nó đầy ẩn ý, được che đậy kín kẽ và ít được để tâm, nhưng Mourinho cũng khơi mào bằng bình luận có thể coi như "giọt nước tràn ly" trong phòng họp báo.

"Tôi nghĩ Wolves chơi theo cách mà tôi muốn chơi: coi mọi trận đấu như trận chung kết World Cup," Mourinho nói. "Đấy là thái độ mà tôi muốn đội bóng mình có. Họ có điều đó còn chúng tôi thì không."

Cơn điên của Mourinho bắt đầu từ một ảo tưởng trong đầu Pogba - Ảnh 2.

Mourinho muốn Pogba chơi tại Man United giống như tại ĐT Pháp.

Chung kết World Cup? Bạn nghĩ tới ai khi nghe cụm từ đó nào? Có bao nhiêu cầu thủ Man United thi đấu ở trận chung kết? Gợi ý nhé: Chỉ có một, cậu ta chơi ở hàng tiền vệ. Và màn trình diễn tuyệt vời của cậu ta chẳng khác nhau "gậy Mourinho đập lưng Mourinho" cả. Đừng quên nhé, Jose, đừng quên!!!

2. Rõ ràng, sự thù nghịch này không thể kìm nén lâu được nữa. Thật đáng tiếc vì những lý do sau. Đầu tiên, vì Pogba là một cầu thủ tốt, dù cậu chưa được có cơ hội phát triển hết khả năng, hoặc phù hợp với lối chơi Mourinho đang xây dựng.

Và thứ hai, mọi thứ chưa từng thế này. Mới tuần trước, cả hai bên vẫn còn nồng ấm với nhau. Mourinho có vẻ thích và ngưỡng mộ Pogba. Đầu tháng 10/2016 khi ông xuất hiện trên TV như một ông bố nóng tính, phản bác những nghi ngờ về màn trình diễn của Pogba và kêu gọi mọi người cho cậu thời gian thích nghi khi cậu mới chuyển đến từ Serie A.

Pogba đã hòa nhập. Cậu đã có những trận đấu xuất sắc, tuy nhiên thế là chưa đủ, và không đủ theo cách của Jose.

Đến mức khi cậu nói về vị HLV của cậu với một thái độ thù địch như thế, chúng ta không thể tránh được một thứ cảm giác. Một cảm giác lạ lùng, khó tả, nói thế nào nhỉ? Bạn tìm ra chưa? Đúng rồi đấy, cảm giác đồng cảm với Mourinho. Và thực sự, ông xứng đáng nhận được sự đồng cảm.

Cơn điên của Mourinho bắt đầu từ một ảo tưởng trong đầu Pogba - Ảnh 3.

Mourinho cảm thấy khó chịu vì bệnh ngôi sao của Pogba.

Đến thời điểm hiện tại, đóng góp của Pogba là không đủ để biện hộ cho lời bình luận của anh. Sự thật là, trong thứ bậc của những tiền vệ đẳng cấp ở Manchester United trong 1/4 thế kỷ, Pogba gần với Juan Sebastian Veron hơn là Roy Keane.

Kể cả lời phàn nàn của Pogba về việc thiếu những pha tấn công sắc nét cũng là một lý do để anh buông lỏng. Có lẽ việc làm một siêu sao chơi tiền vệ trung tâm chưa từng ghi qua 8 bàn một mùa là một phần của vấn đề. Pogba trông vẫn giống một con sóng đang dần thành hình, một siêu sao đang cố cách thể hiện mình mạnh mẽ.

Anh đã thi đấu tốt mùa này, thể hiện được tài chuyền bóng và tài cầm bóng xuất sắc. Nhưng sự thật là Pogba vẫn chưa hiệu quả. Đường chuyền của cầu thủ người Pháp và cách di chuyển cũng như cách điều khiển trận đấu vẫn chưa tốt bằng Kevin De Bruyne, ngôi sao cùng vị trí.

Chẳng có gì đáng xấu hổ cả khi thua kém một cầu thủ xuất sắc. Nhưng Pogba hành động và nói năng cứ như thể anh là một siêu sao thật sự, vậy nên Pogba nên trông chờ được thẩm định như một ngôi sao.

Và trong số các ngôi sao, tiền vệ người Pháp không hiệu quả và cũng không có giá trị cho toàn đội như Eden Hazard, Mo Salah, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Virgil Van Dijk, David Silva, David De Gea hay thậm chí là Harry Kane.

Pogba có phải là tiền vệ trung tâm tốt hơn Moussa Dembele hay Ilkay Gundogan ở Premier League? Có hiệu quả hơn James Milner? Hay Ruben Neves? Câu trả lời có lẽ là không.

Cơn điên của Mourinho bắt đầu từ một ảo tưởng trong đầu Pogba - Ảnh 4.

Nếu chỉ xét tại Premier League, Pogba vẫn thua xa Kevin De Bruyne.

Tại sao Mourinho lại cảm thấy bực bội khi Pogba để mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Wolverhampton ? Vì sau 6 trận đấu ở Premier League, không có tiền vệ trung tâm nào mất bóng nhiều hơn Pogba, hay có những pha chạm bóng không thành công hơn anh.

Pogba vẫn chưa có một cú tắc bóng nào. 68 tiền vệ đã có nhiều cú tắc bóng trong 90 phút, bao gồm cả Tom Cairney của Fulham, người đang được coi như một mẫu tiền vệ kiến thiết kiểu những năm 60, và Bernardo Silva.

Nếu Mourinho thật sự lo lắng về việc Pogba hay để mất bóng, không cố gắng vì cả đội, thì có lẽ lý do chính là vì anh vẫn chưa cố gắng vì cả đội và hay để mất bóng.

Điều chắc chắn là cuộc khẩu chiến này cần phải chấm dứt. Pogba đã gần như có khả năng sẽ rời khỏi Man United mùa hè này. Thậm chí anh có thể rời đi ngay từ tháng 1 nếu mọi thứ thuận lợi.

Ở thời điểm này, có lẽ Pogba sẽ chuyển đến một đội bóng mạnh của Châu Âu. Và một khi thành công, tiền vệ 25 tuổi sẽ gia nhập danh sách các thất bại của Mourinho, những cầu thủ thành công sau khi rời xa ông thầy bảo thủ.

Pogba sẽ tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cho bóng đá, trở thành một ngôi sao ở Champions League cho Barca hay Real. Anh sẽ trở nên tốt hơn khi chơi với những cầu thủ tốt hơn, thường xuyên chiến thắng hơn như Juventus.

Thật đáng tiếc khi mái nhà Old Trafford lại là nơi chứng kiến một phiên bản Pogba kém vui vẻ, kém thăng hoa, chỉ chực cự cãi với HLV.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại