Hẹn tái chiến ở Chung kết, HLV Indonesia tuyên bố: Việt Nam chỉ may mắn hơn mà thôi!

Đoàn Dự - Tú Anh (Ảnh: Tú Anh) |

HLV Indra Sjafri tỏ ra cực kỳ tự tin vào việc sẽ tiến đến trận Chung kết SEA Games 2019, đồng thời hẹn tái chiến với Việt Nam.

Cách đây ít phút, HLV Indra Sjafri chia sẻ trong buổi họp báo trước loạt trận Bán kết SEA Games 2019 môn bóng đá nam. Ở trận đấu này, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Myanmar.

"Đầu tiên tôi muốn nói rằng U22 Indonesia đã vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ 2, sau U22 Việt Nam. Báo chí Indonesia nói không thành công nhưng tôi nghĩ không phải như vậy. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng và chuẩn bị đối đầu với Myanmar ở bán kết. Tôi nhớ báo chí và chuyên gia đã chỉ trích U22 Indonesia thiếu tiền đạo xuất sắc, cầu thủ thiếu tiềm năng, và giờ chúng tôi là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, để thủng lưới ít nhất.

Cầu thủ số 20 của chúng tôi đã bình phục chấn thương. Chúng tôi hiểu rõ Myanmar qua băng hình cả giải đấu này cũng như trước đây. chúng tôi sẵn sàng cho các trận đấu, tập luyện chăm chỉ với mục tiêu thẳng tiến vào chung kết, chứ không chỉ là trận bán kết ngày mai với Myanmar. Tôi nghĩ thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn là lợi thế của Myanmar. Nhưng Indonesia là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.

Chúng ta không thể chắc chắn điều gì trong bóng đá, nhưng giờ chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng U22 Việt Nam đã may mắn hơn Indonesia ở trận vòng bảng. Chúng tôi muốn hẹn U22 Việt Nam ở chung kết. Chúng tôi tự tin vào chung kết và giành HCV".

Hẹn tái chiến ở Chung kết, HLV Indonesia tuyên bố: Việt Nam chỉ may mắn hơn mà thôi! - Ảnh 1.

HLV U22 Indonesia, Indra Sjafri

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Myanmar, ông Verliza Popov nói:

"Chúng tôi dẫn đầu trong bảng đấu thú vị và khó đoán. Không ai nghĩ chúng tôi vượt qua Philippines hay Malaysia để vào Bán kết. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có mặt ở đây. Tôi hy vọng họ sẽ chơi tốt hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn bởi ở Bán kết thì chẳng có gì để mất cả.

Indonesia là đối thủ khó chơi với hàng công và hàng thủ mạnh nhất giải tính đến thời điểm này. Chúng tôi không có gì để mất và sẽ nỗ lực hết mình để tiến vào Chung kết.

Tôi biết Osvaldo của Indonesia nhưng họ không chỉ có mình Osvaldo, họ là tập thể mạnh với nhiều cá nhân xuất sắc. Họ có những cầu thủ chạy cánh và tiền vệ chất lượng nữa Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để phong tỏa lối chơi của họ và giành chiến thắng.

Hẹn tái chiến ở Chung kết, HLV Indonesia tuyên bố: Việt Nam chỉ may mắn hơn mà thôi! - Ảnh 2.

HLV U22 Myanmar, Verliza Popov

Truyền thông và NHM trước giải không nghĩ Myanmar sẽ vào Bán kết nhưng chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng đi tiếp nên với cá nhân tôi đây không phải bất ngờ. Để đánh bại Indo chúng tôi cần hy vọng họ sẽ không trải qua 1 ngày đẹp trời với phong độ tốt nhất còn chúng tôi phải chơi hơn 100% khả năng.

Tôi không nghĩ được nghỉ nhiều ngày hơn là lợi thế. Nếu không thể duy trì phong độ tốt và tinh thần thi đấu tốt thì nghỉ 1 tháng cũng không giúp gì cho toàn đội. Khi vào Bán kết điều quan trọng nhất là tinh thần phải vấn đề thể chất.

Trước trận đấu tôi không thể nói trước đội nào ở tình trạng thể lực tốt hơn. Đây là vấn đề khoa học, chúng ta phải tính được điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Tôi mới chỉ đến dẫn dắt Myanmar một năm nên không biết Myanmar ở SEA Games 2017 như thế nào. Giờ tôi có đội hình hoàn thiện nên tôi không biết phải nói là hai đội hình khác nhau ra sao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại