Hẹn hò qua mạng, thanh niên siết cổ người yêu tưởng để lạm dụng nhưng lại có hành động khác khiến nạn nhân ám ảnh hơn

KHẢ LẠC |

Hành vi biến thái của nam thanh niên đã khiến người phụ nữ bị ám ảnh khôn nguôi.

Trong ngày hẹn hò với một người phụ nữ lớn tuổi, nam sinh Cheong Jia Jin, 24 tuổi, sống ở Singapore, đã rủ đối phương cùng quay clip TikTok ở một bãi đậu xe. Nhưng thay vì bấm máy quay, thanh niên này đã siết cổ người phụ nữ, khiến nạn nhân bị ngất xỉu. Tiếp đến, nam sinh bước đến và... ngửi bàn chân của nạn nhân để thỏa mãn sở thích biến thái của mình.

Hẹn hò qua mạng, thanh niên siết cổ người yêu tưởng để lạm dụng nhưng lại có hành động khác khiến nạn nhân ám ảnh hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 4/1 vừa qua, Cheong, Sinh viên Viện Giáo dục Kỹ thuật, đã bị kết án 8 tháng tù giam cho hành vi biến thái của mình.

Tại phiên tòa xét xử, Cheong nói rằng cậu đã liên lạc với người phụ nữ 37 tuổi kia thông qua một trang web hẹn hò vào tháng 10/2020. Công việc cũng như danh tính của người phụ nữ được giữ kín vì vấn đề riêng tư. Trong lúc đó, Cheong cũng đã tìm hiểu các trang mạng xã hội của người phụ nữ vì nảy sinh tò mò.

Ngày 26/10/2020, cặp đôi gặp nhau và Cheong nói rằng cậu muốn quay clip TikTok trước khi đưa người phụ nữ hơn mình 13 tuổi đến bãi đỗ xe của sân bay Changi. Trước khi thực hiện hành vi biến thái, Cheong đảm bảo địa điểm đó không có ai khác ngoài cậu và người phụ nữ kia.

Cheong đặt điện thoại trên thùng cứu hỏa, hướng camera về phía trước và bảo người phụ nữ hãy quay mặt vào tường. Ngay sau đó, Cheong đưa tay lên cổ của người phụ nữ và ra sức siết cổ đối phương. Đây là đòn tấn công mà Cheong học được trong một khóa học võ vài năm trước.

Hẹn hò qua mạng, thanh niên siết cổ người yêu tưởng để lạm dụng nhưng lại có hành động khác khiến nạn nhân ám ảnh hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Bị cáo siết cổ nạn nhân cho đến khi cô mất ý thức để bị cáo có thể ngửi chân nạn nhân, thỏa mãn sở thích kỳ lạ của mình. Nạn nhân chống trả trong khoảng 15 giây, giơ tay quờ quạng để thoát khỏi vòng tay của bị cáo trước khi mất hoàn toàn ý thức" - thẩm phán nói tại tòa.

Sau khi đã khống chế nạn nhân, Cheong đặt cô xuống đất. Hắn giở áo người phụ nữ lên và định động chạm vào vòng 1 của cô nhưng đã đổi ý và quyết định nhắm đến phần chân của đối phương để... ngửi.

Một lúc sau, nạn nhân tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi của Cheong. Cô lập tức ngồi dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bỏ chạy đến một chiếc ô tô, nói với tài xế rằng có người đang cố giết cô. Sau đó, người phụ nữ gọi cảnh sát trước khi Cheong bị bắt giữ và áp giải về đồn.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy người phụ nữ bị bầm và đau ở vùng cổ. Không chỉ có vậy, cô còn rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng loạn suốt nhiều tháng sau vụ hành hung. Một bác sĩ chuyên khoa tim xác nhận nạn nhân còn gặp phải triệu chứng như tê tay, đổ mồ hôi lạnh.

"Nạn nhân lo sợ cho tính mạng của mình, dẫn đến chấn thương tâm lý trong suốt nhiều tháng sau khi vụ việc xảy ra" - viện công tố cho biết.

Tuy nhiên, phía luật sư bào chữa nói rằng vụ tấn công không được tính toán trước và Cheong không hề nhắm đến người phụ nữ kia ngay từ đầu. Ông nói thêm rằng rất khó để xác định chắc chắn tác động tâm lý của vụ việc với nạn nhân nếu không có ý kiến của chuyên gia. Luật sư đề nghị mức án không quá 4 tháng tù giam.

Tuy nhiên, thẩm phán không đồng ý với lời biện hộ của luật sư, nạn nhân đối mặt với nguy cơ có thể mất mạng dưới tay Cheong. Kết quả là cậu ta đã nhận về mức án 8 tháng tù giam.

Nguồn: Strait Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại