Hay tin học trò bị ISIS bao vây không kịp làm khóa luận, cô giáo điều luôn lính đánh thuê đi giải cứu

Hieu DC |

"Tôi thực sự giận dữ khi thấy IS dám kéo tới thế giới này, khiến học trò của tôi và gia đình anh ấy gặp nguy hiểm, hơn hết, chúng làm gián đoạn nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện", cô giáo Turner nói.

Danh hiệu giáo viên ngầu nhất Trái Đất vừa rồi đã chính thức được trao cho cô Charlotta Turner, hiện đang làm giáo sư hóa học tại Đại học Lund - Thụy Điển, sau khi cô thuê nguyên một đội lính đánh thuê tới vùng chiến sự ISIS chiếm đóng để... cứu học trò mình về trường.

Một phần vì cô căm ghét ISIS, nhưng quan trọng hơn, cô Turner lo rằng học trò của mình sẽ không kịp làm bài khóa luận nghiên cứu.

Câu chuyện thú vị này thực chất đã xảy ra vào năm 2014, khi đó anh Firas Jumaah đang làm nghiên cứu sinh tại Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của cô giáo Charlotta Turner. Nhưng khi chưa hoàn thành quá trình học tập thì anh nghe tin dữ: ISIS đang tấn công vào ngôi làng nơi vợ và con anh sinh sống tại phía Bắc Iraq.

Chia sẻ với tờ LUM, Jumaah cho biết: "Vợ tôi đã rất hoảng loạn, tôi bắt ngay chuyến bay đầu tiên về để ở cùng họ. Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu có chuyện gì không may xảy ra với họ đây?"

Sau khi về tới quê nhà Iraq, Jumaah đoàn tụ cùng gia đình, thu dọn đồ đạc và nhu yếu phẩm để chuyển ra một nơi ẩn náu bên trong một nhà máy bị bỏ hoang. Khi đó tình thế khá nguy hiểm, bởi tiếng súng của ISIS ngày càng tiến gần tới chỗ của gia đình Jumaah hơn.

Biết mình khó có thể quay lại Thụy Điển tiếp tục học tập, Jumaah đã nhắn tin cho cô Turner về trường hợp của mình. Chia sẻ với truyền thông, Jumaah nói thêm: "Tôi đã mất hoàn toàn hi vọng vào lúc đó, tôi tuyệt vọng và chỉ muốn nói với giáo viên về những gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ giáo sư có thể giúp gì cho chúng tôi".

Hay tin học trò bị ISIS bao vây không kịp làm khóa luận, cô giáo điều luôn lính đánh thuê đi giải cứu - Ảnh 1.

Cô giáo ngầu nhất Trái Đất Charlotta Turner

Ngay sau khi biết về hoàn cảnh của cậu học trò Jamaah, cô Turner đã rất tức giận, nhanh chóng liên hệ với trưởng bộ phận anh ninh của trường Lund, ông Per Gustafson, để lập ra kế hoạch giải cứu học trò.

Cô Turner cho biết: "Những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận được, tôi thực sự giận dữ khi thấy IS dám kéo tới thế giới này, khiến học trò của tôi và gia đình anh ấy gặp nguy hiểm, hơn hết, chúng làm gián đoạn nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện".

Sau đó, cô Turner cùng ông Gustafson đã quyết định thuê nguyên một đội lính đánh thuê với 4 đặc nhiệm được trang bị đến tận răng, bay sang Iraq và giải cứu gia đình Jumaah. Rất may mắn, nhiệm vụ diễn ra nhanh gọn và có sự chính xác tuyệt đối, cả đội đã bảo vệ cả nhà cậu học trò Jamaah tới sân bay Erbil, đưa họ về Thụy Điển để Jamaah làm cho xong khóa luận.

Chia sẻ về cảm nhận được chính giáo viên mình giải cứu, Jamaah nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được bảo vệ tận tình đến vậy, cảm giác thật VIP".

Cuối cùng cả vợ và con của Jamaah đã an toàn ở Thụy Điển, anh cũng hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ của mình và chuyển tới sinh sống tại thành phố Malmo. Còn với Charlotta Turner, hiện cô vẫn đang công tác tại đại học Lund, nơi cả đồng nghiệp và các học trò tại đây đều phải nhìn cô với ánh mắt kiêng nể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại