Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao

Ngân Hà |

Quyết định "bỏ phố về quê" sau biến cố cuộc sống, mẹ đơn thân đến từ Lâm Đồng xây căn nhà vườn với mức kinh phí siêu tiết kiệm.

Mong muốn con trai có tuổi thơ hạnh phúc

"Bỏ phố về quê" làm nhà và lập nghiệp đang là lựa chọn của không ít người trẻ. Họ đến ngoại ô, các vùng quê xa xôi để trốn khói bụi, xô bồ của phố thị. Nhiều người lại chọn lập nghiệp ngay tại các vùng quê bằng cách trở thành những người nông dân chính hiệu.

Còn với chị Nguyễn Thị Nhị Phước (Hiện đang sống và làm việc tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), quyết định rời bỏ phố thị về quê làm nhà, sống cuộc sống bình yên bên khu vườn nhỏ của chị xuất hiện sau biến cố lớn.

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 1.

Trước khi quyết định bắt đầu cuộc sống mới nơi thôn quê, mẹ đơn thân Lâm Đồng đã xác định rõ mục tiêu, tính toán và lập kế hoạch tỉ mỉ.

Được biết, trước năm 2020, chị Nhị Phước sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ly hôn khi con trai mới 1 tuổi, sau đó có một quãng thời gian mẹ con chị phải đi thuê phòng trọ để ở tạm. Cảnh dắt con nhỏ chuyển nhà nhiều lần khiến chị vô cùng mệt mỏi.

"Mà cái buồn hơn là mẹ con mình không có một không gian riêng. Nhiều đêm nhìn con ngủ trên sàn phòng trọ, thương con rơi nước mắt, mình buồn vì không mang lại được cho con hạnh phúc.

Đến năm 2020, dịch Covid-19 bùng lên. Mình về quê nhà Lâm Đồng nghỉ dịch 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, mình cảm thấy thực sự thuộc về vùng đất bình yên này", chị Nhị Phước kể.

Hơn hết, tuy mảnh đất nơi chị sinh ra và lớn lên còn nghèo, thiếu thốn, nhưng tuổi thơ của chị đã trôi qua cực kỳ êm đềm, hạnh phúc.

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 2.

Căn nhà nơi vùng quê yên bình của single mom Lâm Đồng.

Singlemom Lâm Đồng mong muốn con của mình cũng được lớn lên ở quê hương, gần người thân, ông bà và được trải nghiệm tuổi thơ đa màu sắc, nhiều ý nghĩa, niềm vui.

Để tuổi thơ của con không bị "giam cầm" trong bốn bức tường chật hẹp, quanh quẩn quanh phố, xe cộ, khói bụi ồn ào, chị Nhị Phước quyết định xây một căn nhà nhỏ ngay tại quê nhà.

Hằng ngày, mẹ con chị sẽ được ngắm nhìn cánh đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò bay, hít căng lồng ngực hương lúa non ngọt ngào cùng bầu không khí trong lành. Nói là làm, chị bắt tay lên ý tưởng xây căn nhà nhỏ xinh trên lô đất quê mua trước đó đã lâu.

Xây căn nhà nhỏ chỉ với 350 triệu nhưng khiến bao người trầm trồ

Nhà neo người, do đó trong quá trình làm nhà, chị Nhị Phước là người đảm nhiệm từ A - Z mọi công đoạn. Thời điểm đó, chị chưa chuyển hẳn về Di Linh, Lâm Đồng mà vẫn đang làm một số công việc tại Sài Gòn.

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 4.
Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 5.

Căn nhà tràn ngập ánh sáng với "view" ruộng lúa thẳng cánh cò bay

Single mom Lâm Đồng nhớ lại: "Xưa xây nhà vất vả vì thời điểm đó bận kinh doanh ở Sài Gòn nên mình toàn phải nên chạy lên chạy xuống, cũng không có nhiều thời gian.

Với mình, nhà đẹp là phải đẹp từ không gian sống bên trong lẫn bên ngoài và cả khung cảnh xung quanh. Do đó, mình xây căn nhà với chi phí 350 triệu. Sau đó "đầu tư" thêm khoảng 200 triệu để làm thêm công trình phụ.

Với mình, cái gì phù hợp là đẹp. Mình không có nhiều tiền nên chỉ làm căn nhà nhỏ xinh thôi, mọi đồ dùng trong nhà cũng tự làm để tiết kiệm nhất có thể".

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 6.

Bàn ăn, kệ tủ tự thiết kế và thuê người đóng theo yêu cầu để tiết kiệm chi phí

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 8.

Bức tranh trang trí tại phòng ăn do chị Nhị Phước tự vẽ cho riêng mình và con trai. Với ý nghĩa mẹ con chị sẽ cùng nhau vượt biển lớn theo thời gian

Căn nhà 1 tầng của chị Nhị Phước có diện tích 70m2, bao gồm: 2 phòng ngủ, bếp, garage xe, nhà vệ sinh.

Xung quanh nhà là khu vườn rộng đến 800m2 và một ao cá. Khu vực này được chủ nhân chăm chút để trồng rau củ, cây ăn trái, hoa và nuôi cá. Căn nhà nhỏ xinh, khiêm tốn nhưng tràn ngập sắc xanh của hoa trái trên thảo nguyên của chị Nhị Phước khiến nhiều người ước ao.

Kinh phí có hạn, do đó đa số đồ dùng, nội thất trong nhà đều cực kỳ đơn giản. Thậm chí, nhiều đồ dùng được chủ nhân tự tay thiết kết, đặt làm để tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Singlemom quê Lâm Đồng kể: "Vì nhà trên đất dốc nên cái taly phải xây riêng, và nhà làm riêng.

Nội thất nhà mình đơn giản lắm, để tiết kiệm chi phí nên mình tự vẽ một số đồ dùng như tủ, bàn, sau đó đặt thợ bên ngoài làm. Vừa đúng ý, lại không tốn kém quá nhiều. Thành phẩm đúng như ý muốn của mình nữa.

Bản thân mình thích hòa mình với thiên nhiên, do đó, nhà cũng được thiết kế với không gian mở, đón nắng, đón gió. Nhà xây có 70m2 thôi, nhưng vườn lại rộng dến 800m2".

Hậu ly hôn, single mom Lâm Đồng về quê tự làm căn nhà vườn với mức chi phí khiến bao người ước ao - Ảnh 9.

Khu vườn rau trái xanh mướt, là góc "chill" mỗi ngày của mẹ con chị

Sau một thời gian gắn bó với tổ ấm mới, khu vườn của chị Nhị Phước giờ đây đã có vô số các loại cây ăn quả, rau củ, các loại hoa khoe sắc rực rỡ.

Sống ở quê, các tiện ích không thể so sánh với phố thị. Tuy nhiên, chị Nhị Phước cho hay cả chị và con trai đều cảm thấy mình hài lòng, bởi họ chính xác thuộc về nơi này.

"Từ nhà qua Trung tâm xã không xa nên việc chuyển về quê sống với mình không có gì bất tiện. Trường học cứ con mình kế bên nhà cách nhà có 200 mét, còn muốn ra chợ huyện thì đi 3km.

Hằng ngày mình được hít thở bầu không khí trong lành và ăn uống tươi ngon, sạch sẽ. Nhà luôn có rau xanh, củ quả sạch tự trồng.

Về quê, em bé nhà mình được học hỏi, trải nghiệm rất nhiều. Sáng ra vườn bắt sâu nhặt rau, chiều câu cá dưới ao, bắt ốc ngoài ruộng. Nuôi con mèo, con gà, chăm sóc cây hoa... cũng giúp rèn được cho con sự kiên nhẫn, tỉ mẩn, sống có trách nhiệm".

Trên thực tế, cuộc sống ở quê không nhàn nhã, êm đềm như những gì chúng ta nhìn thấy qua hình ảnh trên mạng xã hội.

Chị Nhị Phước cũng thừa nhận, cuộc sống hằng ngày của chị không chỉ có những phút giây thư thả thưởng trà, ngắm hoa, hái quả.

Để rau trái xanh um, hoa nở rực rỡ là những ngày vất vả, nhọc nhằn cuốc đất, làm vườn của chị. Không phải cứ trồng cây rau xuống đất là có rau ăn, bán kiếm tiền; không phải mua cá về thả là cá tự lớn.

Chưa kể nếu, trồng trọt, chăn nuôi cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi to như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh... Chị Nhị Phước cũng phát triển công việc kinh doanh của mình để có thu nhập ổn định, trang trải cho cuộc sống ở quê của hai mẹ con.

Sau tất cả, chị Nhị Phước cảm thấy lòng bình yên và thầm cảm ơn những va vấp, biến cố, những ngày dịch dã đã giúp chị sống chậm lại, biết lắng nghe, dành thời gian cho chính bản thân và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại