Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20

BOBO |

Hành trình chống chọi với ung thư và những trạm dừng cảm xúc nói ra thì nhẹ nhàng như vậy đó nhưng để lựa chọn sống tích cực như thế, hẳn là Hạnh An đã cố gắng rất rất nhiều.

Ngày hôm nay bạn vẫn khoẻ, chẳng biết điều đó có còn vào ngày mai. Khi đối diện với chuyện sinh tử, chúng ta mới nhận ra có một đời bình an đã là may mắn. 

Điều đáng buồn là, từ lúc sinh ra, không ai được quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Số phận quyết định điều đó. Nếu chẳng may nó đặt vào tay viên sỏi nghịch cảnh, chẳng còn cách nào khác, bạn phải lựa chọn thái độ sống của mình.

Số phận đến và đặt vào tay Hạnh An (sinh năm 1999, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - Những ngọn nến trong đêm) căn bệnh quái ác: ung thư máu. 

"Tại sao những bất công này lại xảy ra với mình?", chẳng ai trả lời được câu hỏi của Hạnh An vào cái ngày biết mình bị ung thư. Vượt qua cú sốc, Hạnh An lựa chọn trở thành "chiến binh", cùng với bố bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt. Bắt đầu tháng 9/2017, đến những ngày đầu tháng 11/2019, Hạnh An kết thúc "chuyến đi".

Nước mắt, là điều luôn tràn trề trong cuộc đời của những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là lúc nó đến khi cô bạn mới 19-20 tuổi. Nụ cười, đó là thứ đắt đỏ và vô cùng quý giá dìu Hạnh An qua hàng loạt các xét nghiệm và hoá trị đau đớn suốt nhiều tháng, nhiều năm, đến cạn kiệt sinh lực. 

Đến cuối chặng đường, Hạnh An chọn sự lạc quan, mạnh mẽ và biết ơn để gửi lại những người thân yêu như là bố mẹ, em trai, những tấm lòng hảo tâm và cả những ai đang sống chung với căn bệnh ung thư như mình.

Hành trình chống chọi với ung thư và những trạm dừng cảm xúc nói ra thì nhẹ nhàng như vậy đó nhưng để lựa chọn sống với tích cực như thế, hẳn là Hạnh An đã cố gắng rất rất nhiều.

Cùng nhìn lại những chặng đường mà Hạnh An đã đi qua, trước khi chọn nghỉ ngơi vào một ngày cuối tuần.

Hạnh An trước và sau khi phát bệnh ung thư máu khoảng 1 tháng rưỡi. Sức tàn phá của ung thư khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình khiếp sợ. Từ một cô gái khoẻ khoắn, xinh đẹp, gây ấn tượng với mái tóc dài bồng bềnh, Hạnh An trông gầy yếu thấy rõ, rụng tóc nhiều và chịu đựng hàng loạt mũi tiêm đau đớn. Đầu tháng 10/2017, Hạnh An đang điều trị ở Singapore...

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 2.
Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 3.

Lúc này, đạo diễn Đỗ Đức Thành quyết định dừng mọi công việc để cùng con gái sang Singapore. Anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm người bạn truyền năng lượng sống tích cực cho con mỗi ngày. Anh Thành cũng trở thành đầu bếp nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho con.

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 4.
Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 5.

Nhờ có tình thương của gia đình, đặc biệt là sự đồng hành của bố trong cuộc chiến chống ung thư, Hạnh An luôn tích cực. Những lúc cơ thể khoẻ khoắn, cô bạn lên mạng trò chuyện cùng bạn bè, đội tóc giả, makeup... để thấy mình vẫn là một cô gái xinh tươi yêu đời. Đó cũng là mong muốn quay về với cuộc sống bình thường một cách mãnh liệt của Hạnh An

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 6.

Tháng 2/2018, sau gần 1 năm điều trị, bệnh tình của Hạnh An có nhiều chuyển biến tích cực. Cô bạn được cho là đã vượt qua chặng đầu tiên quan trọng trong hành trình điều trị ung thư máu. Hai cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành được bác sĩ bên Singapore cho về nhà để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đó là những ngày hạnh phúc của Hạnh An, kể từ lúc ung thư đến.

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 7.
Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 8.

Được về nhà, đó là những ngày hạnh phúc nhất.

Đến tháng 10/2018, Hạnh An tái phát ung thư. Cô gái giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng. Hạnh An kể câu chuyện của mình lên trang Give Asia (Blog chia sẻ câu chuyện cá nhân nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng). Cô gái kêu gọi số tiền là 100.000 SGN (khoảng 1,7 tỷ đồng) để tiếp tục quá trình điều trị bệnh...

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 9.

Hạnh An trở lại Singapore vì ung thư tái phát.

Hạnh An và bố tiếp tục chiến đấu cho đến tháng 7 năm nay với trùng trùng khó khăn thử thách. Trong sinh nhật 20 tuổi, điều ước của Hạnh An chính là mong cho ca phẫu thuật thành công để mình tiếp tục được nhìn thấy những người thương yêu.

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 10.

Ca ghép tuỷ lần hai đã hoàn thành vào chiều 26/9. Đạo diễn Đỗ Đức Thành hiến tuỷ cho con gái.

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 11.

Những ngày cuối tháng 10/2019, tình hình sức khoẻ của Hạnh An chuyển biến xấu sau ca ghép 3 và 4. Hạnh An không tỉnh lại. Trước lúc chìm vào giấc ngủ sâu, cô gái mạnh mẽ hỏi bố chi phí ghép tuỷ có đắt không và đừng lo vì Hạnh An sẽ chiến đấu đến cùng. Hạnh An đã ra đi vào 1 ngày cuối tuần...

Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 12.
Hành trình 2 năm ròng chống ung thư của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành: Oà khóc vì nghịch cảnh, ước được ghép tuỷ thành công trong sinh nhật tuổi 20 - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại