Mỹ nữ Hà thành bị cụt tay và bước ngoặt trở thành người mẫu ở tuổi 14

Gia Linh |

"Hồi nhỏ, em ghét bản thân mình lắm và thấy cuộc sống mình thật bế tắc", Hà Phương chia sẻ.

Hà Phương sinh năm 2005, cô sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt ưa nhìn và vóc dáng mong manh. Tuy nhiên, Hà Phương không may mắn bị cụt một bên tay do mẹ cô mắc bệnh rubella trong lúc mang bầu.

Thương con và sợ con mặc cảm về bản thân, mẹ Hà Phương dành rất nhiều tình yêu tới con. Và có lẽ vì thế mà Hà Phương đã vượt qua được những chuỗi ngày tự ti để thực hiện giấc mơ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh mới đây với Hà Phương, cô khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống và động lực sống của bản thân mình.

Mỹ nữ Hà thành bị cụt tay và bước ngoặt trở thành người mẫu ở tuổi 14 - Ảnh 1.

- Cơ duyên đưa Hà Phương đến với nghề người mẫu như thế nào?

Em làm người mẫu cũng được một năm rồi. Trước đây, phông dáng của em có vấn đề nên em đến lớp học của cô Hạ Vy với mong muốn chỉnh sửa.

Ngoài việc chỉnh sửa vóc dáng thì em cũng có ước mơ làm người mẫu từ lâu nhưng do em tự ti và nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn. Nhưng khi gặp cô Hạ Vy, được cô động viên và chỉ bảo thì ước mơ và ngọn lửa trong em lại bùng lên.

Em quyết định thay đổi suy nghĩ và chăm chỉ tập luyện để phát triển con đường người mẫu chuyên nghiệp.

- Hà Phương có thể chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên được trình diễn trên sàn catwalk? Khuyết điểm có làm Phương tự ti?

Trước khi xuất hiện trước mọi người, em đã nghĩ mình sẽ lo lắng, mất bình tĩnh lắm nhưng không hiểu sao khi bước lên sàn diễn mọi cảm xúc đó bay đi hết, em không hề bị run luôn. 

Em chỉ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc khi được đứng trước nhiều khán giả và được họ cổ vũ. Lúc đó, em có cảm giác như ước mơ của mình đã thành sự thật và thấy rất là sướng xen lẫn một chút tự hào về bản thân.

- Ngoài những lời động viên, cổ vũ thì đã bao giờ Hà Phương nhận phải lời chê bai chưa và em đối diện với những lời tiêu cực như thế nào?

Khi quyết định theo nghề người mẫu chuyên nghiệp, em đã được cô Hạ Vy chỉ bảo rất nhiều. Cô nói về chuyện trở thành người của công chúng thì sẽ phải đối diện với rất nhiều lời tiêu cực trên mạng xã hội và dạy em cách không bị tổn thương.

Do được chuẩn bị trước nên khi đọc những lời nói chưa hay, em cảm thấy bình thường, không bị bất ngờ hay khó chịu gì cả.

Mỹ nữ Hà thành bị cụt tay và bước ngoặt trở thành người mẫu ở tuổi 14 - Ảnh 3.

- Hỏi thật là từ khi ý thức được về khuyết điểm của bản thân có bao giờ Hà Phương trách móc số phận và chán ghét chính con người mình?

Hồi nhỏ, em ghét bản thân mình lắm và thấy cuộc sống mình thật bế tắc. Nhưng từ khi lên cấp 2 em bắt đầu mở lòng hơn, em có thể giao lưu được với các bạn. Tuy nhiên, em vẫn tự ti về bản thân mình lắm.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống của em có lẽ là từ khi tìm đến với lớp học của cô Hạ Vy. Em được dạy sự tự tin, bản lĩnh, mạnh mẽ và em thấy cuộc sống của mình vẫn hơn rất nhiều người dù chưa thật sự may mắn hay hoàn hảo. Hiện tại, em rất yêu cuộc sống của mình.

- Dù không hoàn hảo về vóc dáng nhưng Hà Phương sở hữu gương mặt của một hoa hậu. Em ý thức được mình đẹp từ khi nào và có định tham gia các cuộc thi nhan sắc không?

Đến giờ, em vẫn không thấy mình đẹp. Em nghĩ nhờ sự tự tin, mạnh mẽ nên trông em rạng rỡ hơn thôi.

Còn việc tham gia các cuộc thi nhan sắc thì em chưa nghĩ tới. Em cũng chỉ mới có 14 tuổi thôi mà (cười).

- Vậy mục tiêu em hướng tới khi tham gia vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp là gì?

Mong muốn của em là có thể vượt lên chính bản thân mình, sự mặc cảm của mình để sống mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất. Ngoài ra, em rất muốn trở thành người tiếp thêm động lực, truyền lửa cho những bạn có hoàn cảnh giống em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại