*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi phóng viên hỏi "ông đã gặp cặp vợ chồng bay cùng chưa?", ông Cường nhắn lại: "Vợ chồng tôi đã gặp".
Ông Cường cho rằng, có thể nữ hành khách giật mình nên mới hiểu lầm.
Không ai tin rằng một bữa ăn trên máy bay ngày xưa có thể cầu kỳ và phức tạp như thế này. Nhưng trên thực tế, đúng là vào những năm 1950 đến 1980, không chỉ hạng thương gia mà ngay cả hạng phổ thông đã thật sự được thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn còn hơn nhà hàng 5 sao.
Trải nghiệm cảm giác vương quyền với vé thương gia thật thích nhưng giá dành cho những chiếc vé này cũng "khủng" lắm luôn.
Cho rằng tiếp viên không đáp ứng yêu cầu phục vụ đồ uống là vô lý, một nam hành khách hạng Thương gia người Hàn Quốc đã vung chân đá hỏng ghế máy bay.
Theo ông Minh, để đạt tiêu chuẩn 4 sao, Vietnam Airlines sẽ nâng cấp toàn bộ các dịch vụ từ mặt đất đến trên không xứng ngang tầm với các hãng hàng không hàng đầu thế giới.