Hành động trân quý của ông lão giữa dịch virus corona: Đưa bọc giấy cho cảnh sát và dặn "lời nhắn ở trong bọc giấy"

An An |

Người dùng mạng Trung Quốc gọi ông là anh hùng vô danh với nhân cách sáng ngời giữa lúc đất nước này đang chống chọi lại dịch bệnh do virus corona mới.

Ngày 31/1, camera của phòng trực ban cảnh sát thị trấn Tây Hồ, quận Đông Cảng, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã ghi lại được một hình ảnh vô cùng đặc biệt: Một ông lão (đeo khẩu trang) bước vào phòng trực ban, đặt lên bàn làm việc một bọc giấy rồi vội vàng rời đi.

Chia sẻ với Wevideo - trang tin chuyên về video của báo Tân Kinh hợp tác với Tencent - ông Vương Lục Giang, phòng cảnh sát Tây Hồ cho biết: "Phòng hộ tịch gọi điện thoại cho tôi, báo rằng có một ông lão đến phòng trực ban đặt một bọc giấy. Khi hỏi ông ấy làm nghề gì, ông nói, lời nhắn ở trong bọc giấy, sau đó đẩy cửa rời đi".

Hành động trân quý của ông lão giữa dịch virus corona: Đưa bọc giấy cho cảnh sát và dặn lời nhắn ở trong bọc giấy - Ảnh 1.

Xấp tiền và tờ giấy nhắn ông lão để lại trụ sở cảnh sát Tây Hồ. Ảnh cắt màn hình

"Nhân viên trực ban vừa mở bọc giấy ra kiểm tra liền thấy bên trong là một xấp tiền và tờ giấy ghi nội dung: "Chuyển gấp đến trung tâm phòng chống kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán, ủng hộ những bạch y thiên sứ (y bác sĩ), đây là chút tâm ý của tôi. [Ký tên] (Công nhân) môi trường Đông Cảng".

Cảnh sát Vương cho biết, ngay sau khi đọc xong lời nhắn, nhân viên trực ban đã chạy đi tìm ông nhưng không thấy. Sau đó, họ tìm được người có đặc điểm giống với ông lão đã gửi bọc tiền ở phòng trực ban, tuy nhiên người này không thừa nhận. Điều này đã khiến ông lão trở thành anh hùng vô danh.

Cảnh sát Đông Cảng cho biết, họ sẽ nhanh chóng gửi khoản tiền quyên góp của ông lão tới Vũ Hán - nơi đang là tâm dịch của bệnh viêm phổi do virus corona mới.

Khi đoạn video được đăng tải trên tài khoản weibo Wevideo, người dùng mạng xã hội Trung Quốc không ngớt thể hiện sự trân trọng và cảm phục trước tấm lòng của ông.

Một tài khoản tiết lộ: "Ông là là hàng xóm của chúng tôi nhưng ông không thừa nhận khoản tiền là ông quyên tặng. Con trai ông hỏi, thì ông chỉ cười mà không nói. Ông còn đang mắc bệnh tim nữa".

Người dùng mạng khác cảm thán: "Dù có vất vả, cực khổ thì nhân cách của ông vẫn sáng ngời. Người ta có thể chịu khổ nhưng lương tâm là màu đỏ, là thứ quý giá nhất. Ông! Ông đã dạy cháu ý nghĩa của cuộc sống!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại