Hai phóng viên Afghanistan toàn thân đầy vết thương kinh hoàng do Taliban tra tấn vì đi lấy tin: 'Tôi cứ nghĩ chúng sẽ giết tôi''

P.H |

"Một trong những tên lính Taliban đặt chân lên đầu tôi, đè mặt tôi xuống nền bê tông. Chúng đá vào đầu tôi... Tôi nghĩ chúng sẽ giết tôi", phóng viên Nematullah Naqdi nói trên tờ AFP.

*Bài viết chứa hình ảnh có thể gây khó chịu, độc giả cân nhắc trước khi xem

Mới đây, phóng viên ảnh Naqdi và đồng nghiệp Taqi Daryabi làm việc cho tờ Etilaat Roz (Nhật báo Thông tin) tại Afghanistan đã chia sẻ hình ảnh thân thể đầy vết bầm tím sau khi bị lực lượng thực thi Taliban giam giữ và tra tấn trong nhiều giờ vì đưa tin về một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul. Những hình ảnh gây sốc thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh tình hình hỗn loạn tại Afghanistan vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn trở lại.

Họ bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình vào thứ Tư vừa qua (8/9, giờ địa phương) và đưa đến đồn cảnh sát ở thủ đô. Tại đây, cả hai bị đấm, đánh bằng dùi cui, dây cáp điện, roi và bị cáo buộc cố tình tổ chức biểu tình."Một trong những tên lính Taliban đặt chân lên đầu tôi, đè mặt tôi xuống nền bê tông. Chúng đá vào đầu tôi... Tôi nghĩ chúng sẽ giết tôi", phóng viên Nematullah Naqdi nói trên tờ AFP.

Hai phóng viên Afghanistan toàn thân đầy vết thương kinh hoàng do Taliban tra tấn vì đi lấy tin: Tôi cứ nghĩ chúng sẽ giết tôi - Ảnh 2.

Phóng viên ảnh Naqdi và đồng nghiệp Taqi Daryabi chia sẻ hình ảnh bị quân Taliban đánh đập dã man

Bất chấp những hứa hẹn về một chế độ hoà hảo hơn, Taliban hiện đang tập trung loại bỏ làn sóng phản đối đang dấy lên rộng khắp nhằm chống chính quyền cai trị mới của họ. Vào đêm thứ Tư, họ tuyên bố các cuộc biểu tình là bất hợp pháp trừ khi được sự cho phép của Bộ tư pháp.

Hôm đó, Naqdi và đồng nghiệp Taqi Daryabi đã được giao nhiệm vụ đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ của phụ nữ trước đồn cảnh sát ở Kabul đòi quyền làm việc và giáo dục. Naqdi cho biết anh đã bị một binh sĩ Taliban bắt lại ngay khi bắt đầu chụp ảnh. "Họ nói với tôi rằng không thể quay phim," anh nói, "họ bắt tất cả những người đang quay phim và tịch thu hết điện thoại".

Hai phóng viên Afghanistan toàn thân đầy vết thương kinh hoàng do Taliban tra tấn vì đi lấy tin: Tôi cứ nghĩ chúng sẽ giết tôi - Ảnh 3.

Những vết thương từ roi điện, dùi cui,... từ quân lính Taliban

Naqdi cho biết quân Taliban đã cố lấy máy ảnh của anh, nhưng anh đã nhanh tay ném nó cho ai đó trong đám đông hỗn loạn. Ba tên lính Taliban sau đó bắt được anh, đưa anh đến đồn cảnh sát rồi bắt đầu đánh đập dã man. Các quan chức Taliban hiện chưa có hồi đáp trước các yêu cầu bình luận từ tờ AFP.

"Họ coi chúng tôi như kẻ thù. Quân Taliban bắt đầu lăng mạ tôi, đá tôi", Naqdi nói và cho biết thêm rằng anh ta bị cáo buộc là người tổ chức cuộc biểu tình. Khi bị những người này hỏi vì sao lại hành hung họ, quân lính đáp: "May mắn là anh không bị chặt đầu". Naqdi cuối cùng bị đưa đến một phòng giam tập thể với rất nhiều người trong đó có cả đồng nghiệp của anh, Daryabi, cũng đã bị bắt và bị đánh đập. "Chúng tôi đau đớn đến mức không thể cử động", Daryabi nói. Vài giờ sau, hai phóng viên được thả mà không có lời giải thích nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại