Hai người đàn ông cãi nhau về chuyện con chó, 1 bên lấy súng ra bắn khiến hàng xóm khác chết oan

Gia Linh |

Cơn giận bốc lên đã khiến người đàn ông không kiềm chế được, về nhà lấy súng để triệt hạ đối phương, nào ngờ lại khiến một người hàng xóm không liên quan phải chết oan.

Trong cuộc sống hàng ngày, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Những người có lý trí sẽ biết cách kìm nén cảm xúc và tìm ra cách giải quyết hòa bình nhất có thể. Nhưng cũng có những người sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn cơn giận của mình, và tất nhiên, cái giá họ phải trả cũng rất đắt, mà một vụ việc đáng tiếc mới xảy ra tại Thái Lan là một ví dụ. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, nguồn cơn sự việc là vào ngày Chủ nhật, 28/7 vừa qua tại tỉnh Trang ở phía Nam Thái Lan. Theo đó, cháu trai của một người đàn ông tên là Somsuan đã ném đá vào con chó của ông Samran vì con chó chạy về phía cậu và khiến cậu sợ hãi. Là một người rất yêu quý thú cưng, ông Samran, 64 tuổi đã rất bực tức và hỏi lại cậu bé: “Tại sao lại ném đá vào nó? Nó đã cắn cháu chưa?". 

Chính điều này đã dẫn đến việc ông Samran và Somsuan tranh cãi trước khi ông Samran rời khỏi hiện trường trên chiếc mô tô 3 bánh của mình. 

Hai người đàn ông cãi nhau về chuyện con chó, 1 bên lấy súng ra bắn khiến hàng xóm khác chết oan- Ảnh 1.

Nghi phạm tại đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, cuộc cãi vã chưa dừng lại ở đó, ông Samran nhanh chóng quay trở lại căn phòng thuê của Somsuan với một khẩu súng. Khi nhìn thấy vũ khí, Somsuan và những người dân địa phương khác nhanh chóng bỏ chạy về phòng và đóng cửa lại để tránh nguy hiểm. Samran sau đó nổ súng nhưng Somsuan không thể chạy về phòng mình kịp thời.

Chính vì thế, Somsuan cố gắng tìm nơi ẩn náu trong phòng của một người hàng xóm là bà Prakiab, 61 tuổi. Mặc dù Samran bắn nhiều phát vào anh ta nhưng Somsuan đã né được viên đạn. Thật không may, một trong những viên đạn đã xuyên qua cánh cửa gỗ của phòng bà Prakiab và gắm trúng vào đầu người phụ nữ này. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã qua đời. 

Ông Samran đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Mueang Trang vào cuối ngày hôm đó. Vợ nghi phạm này tiết lộ với Kênh 7 rằng chồng bà rất yêu quý chú chó của mình và chăm sóc nó hết sức chu đáo. Người vợ nói thêm Samran là người trầm tính và chưa từng tranh cãi với ai trước đây. Con chó chưa bao giờ tấn công hay gây rắc rối cho người dân trong cộng đồng. Yêu thương động vật là tốt, nhưng cách hành xử nóng nảy của người đàn ông này chắc chắn sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt. 

Được biết, ông Samran đã bị buộc tội cố ý giết người, âm mưu giết người, sở hữu súng trái phép và đang chờ ngày ra hầu tòa.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại