Hai lần "chết hụt" vì ăn của NSƯT Kim Tử Long

Hương Hương |

Kim Tử Long tự nhận mình có tật... ăn rất nhanh và vì tật xấu này khiến anh 2 lần gặp nạn.

Hồi nhỏ, Kim Tử Long chơi với em trai của nghệ sĩ Minh Vương. Hàng ngày nghe bạn hát vọng cổ và thỉnh thoảng được "dạy" vài câu thế là Kim Tử Long ngấm và mê hồi nào không hay.

Năm 12 tuổi, Kim Tử Long trốn gia đình đi học thầy Út Trong. Sau khi học hết phổ thông, được sự khuyến khích của cha, anh mạnh dạn thi vào Nhà hát Trần Hữu Trang, khóa 2 cùng lớp với Thoại Mỹ, Ngọc Huyền.

Bốn năm học ở Nhà hát Trần Hữu Trang, là biết bao kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại, anh và cả bạn học đều không nhịn được cười.

NSƯT Kim Tử Long kể: "Ngày xưa chúng tôi phải học rất nhiều môn từ nhạc lý, vũ đạo, ca cổ đến kỹ thuật biểu diễn và tân nhạc. Cứ tới giờ nhạc lý là cả lớp uể oải, ai cũng ngán.

Tôi thăm dò ý mọi người. Tôi hỏi Ngọc Huyền: "Em thấy giờ nhạc lý thế nào? Học môn này buồn ngủ quá. Mình bên cải lương, học môn đó làm chi, có đứa nào biết hát nhạc đâu".

Thấy các bạn đều nghĩ giống mình, tôi bảo từ giờ tới môn nhạc lý mình giả bộ bệnh xin nghỉ phép, đừng vô học nữa.

Không biết bằng cách nào, thầy dạy môn nhạc lý biết chuyện. Tới ngày học môn thầy, cả lớp ai cũng mặt mày trù ụ. Thầy hỏi: "Nghe nói là có người không muốn học môn nhạc lý này phải không?".

Hai lần chết hụt vì ăn của NSƯT Kim Tử Long - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long.

Tôi đinh ninh là cả lớp đồng tâm nhất trí với mình nên giơ tay phát biểu: "Thưa thầy, con đại diện lớp có ý kiến. Theo con thì nhà trường bỏ cái môn nhạc lý này đi vì nó không dính gì tới bộ môn cải lương của tụi con".

Nhưng khi thầy hỏi "Cả lớp có ai đồng tình với ý kiến của Kim Long không" thì không ai nói gì. Tất cả im phăng phắc.

Lúc đó chỉ có Ngọc Huyền định giơ tay phát biểu nhưng bị bạn giật tay lại, không cho nói vì sợ bị đuổi học. Khi tôi giơ tay phát biểu, Thoại Mỹ cũng nhéo sườn liên tục, không cho nói.

Vậy là thầy bảo: "Em không muốn học môn này thì đề nghị ra khỏi lớp". Vậy là một mình tôi đứng ngoài hành lang còn cả lớp ngồi học. Tôi giận quá chửi: "Cả lớp hèn, cả lớp hèn", một tuần không thèm nói chuyện luôn".

Cũng theo lời NSƯT Kim Tử Long, anh từng có thời gian yêu cô bạn chung lớp kém 3 tuổi Thoại Mỹ nhưng mối tình thời sinh viên không bền bởi Thoại Mỹ rất ghen.

Hát hay lại sở hữu ngoại hình điển trai nên Kim Tử Long rất "sát gái". Không chỉ được khán giả nữ yêu mến mà anh còn lọt vào mắt xanh của nhiều cô đào trong đoàn.

Sự "quan tâm chăm sóc" của họ với Kim Tử Long tới tai Thoại Mỹ. Cô đùng đùng tới đoàn đánh ghen, không cho anh hát nữa, bắt phải về Sài Gòn. Cũng vì chuyện này mà họ chia tay.

Tuy cuộc tình tan vỡ với những hờn giận và nông nổi của tuổi trẻ nhưng họ vẫn là bạn, vẫn "nắm tay nhau" trên sân khấu và trở thành cặp đôi cải lương được khán giả ái mộ sau này.

Hai lần chết hụt vì ăn của NSƯT Kim Tử Long - Ảnh 2.

Kim Tử Long - Thoại Mỹ - Ngọc Huyền là bạn chung lớp cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Đặc biệt, Kim Tử Long và Thoại Mỹ có chung rất nhiều kỷ niệm để đời. Nhớ nhất là một lần hai người đi hát phục vụ được địa phương đãi cơm. Món tráng miệng là trái sa-pô-chê (hồng xiêm).

Tối đó, Kim Tử Long vào vai người ở. Sẵn có sa-pô-chê, anh lấy ra ăn. Không biết ăn thế nào, hạt sa-pô-chê bị mắc trong cổ. Hạt nhọn, có gai li ti, móc thế nào cũng không ra, máu lại chảy quá nhiều. Người trong đoàn, ngoài đoàn ai cũng hốt hoảng. Kim Tử Long xin trưởng đoàn cho về Sài Gòn để đi viện.

Sân khấu cao hơn 1 mét, thay vì bước xuống thì anh nhảy. May mắn thế nào, cú nhảy này làm hạt sa-pô-chê văng ra ngoài. Anh mừng quá la lên "cái hột nó văng ra rồi, văng ra rồi". Nhưng chưa được bao lâu, anh gặp tiếp một tai nạn khác.

Vãn tuồng, địa phương mời nghệ sĩ trong đoàn đi ăn cháo gà. Mới ngồi được chừng 30 phút, Kim Tử Long lại mắc xương gà. Làm thế nào cũng không lấy được ra. Cuối cùng được người trong đoàn mách dùng mẹo dân gian, nhờ một phụ nữ đẻ ngược vuốt cho. Khoảng 10 phút sau, chiếc xương gà mới chịu trôi xuống.

Nhưng cũng kể từ đêm đó, Kim Tử Long chừa không dám... ăn nhanh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại