Hãi hùng đường vào ngôi làng cheo leo trên núi cao hơn 200m

Vũ Uyên |

Muốn giao lưu với thế giới bên ngoài, người dân ở ngôi làng này phải trèo qua 720 bậc thang dựng đứng trên vách đá cao hơn 200m để xuống núi.

Thế nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ của ngôi làng có tên Quách Lượng. Ngôi làng này nằm cheo leo trên vách đá dựng đứng tại núi Thái Hành Sơn, gần thành phố Huy Huyền, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Cao chênh vênh, tiếp xúc với thế giới bên ngoài không dễ dàng nhưng đây vẫn là nhà của một cộng đồng dân cư trong suốt hơn 600 năm qua.

Cuộc sống trên vách núi chênh vênh của dân làng Quách Lượng.

Điều nguy hiểm nhất là người làng còn phải chật vật bước qua 720 bậc thang dựng đứng nếu muốn xuống núi và liên lạc với thế giới bên ngoài. Ở đây, các em nhỏ cũng thường xuyên phải ở nhà phụ giúp cha mẹ chứ không được tới trường đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Lý giải cho sự bất công này, cha mẹ chúng đã trả lời rằng: "Đường đi vừa xa vừa hiểm trở, người lớn đi còn mệt chứ nói gì tới lũ trẻ con. Tôi không muốn đánh đổi tính mạng của con mình chỉ vì cái chữ".

Hãi hùng đường vào ngôi làng cheo leo trên núi cao hơn 200m - Ảnh 2.

Làng Quách Lượng gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nhận thấy điều kiện sống quá khắc nghiệt, người dân tại ngôi làng đã quyết định đào một con đường xuyên qua vách núi để thuận tiện cho việc đi lại hằng ngày.

Chỉ bằng những công cụ đơn giản như đục, búa..., 13 người đàn ông lực lưỡng đã dốc sức đào bới trong khoảng thời gian 5 năm dài ròng rã. Cuối cùng, một con đường dài hơn 1.250m dẫn xuống mặt đất cũng được hoàn thành trong niềm vui của người dân địa phương.

Được gọi với cái tên "Hành lang trên vách đá", con đường đã chính thức hoàn thiện vào năm 1972 với chiều rộng n4m và cao 5m cùng 35 "cửa sổ" dọc theo sườn núi.

Ngoài ra, để thực hiện công trình để đời trên, người dân tại đây đã tiêu tốn hơn 4.000 cây búa và hơn 12 tấn que đục khác nhau.

Bằng sức người ít ỏi, người dân làng Quách Lượng cũng đã chính thức đẩy trạng thái bị cô lập cố hữu vào trong quá khứ.

Hãi hùng đường vào ngôi làng cheo leo trên núi cao hơn 200m - Ảnh 3.

Do điều kiện sống quá tồi tệ, dân làng đã quyết định đào một con đường xuyên núi để tiện cho việc đi lại hằng ngày.

Đây không phải ngôi làng cheo leo đầu tiên tại Trung Quốc. Trước đó, trang tin CNN từng đưa tin về 15 học sinh ở làng Atule’er thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã phải vượt qua vách đá chênh vênh cao hơn 800m để đến trường học.

Các em chấp nhận leo trên những chiếc "thang trời" dựng đứng áp sát vách đá mà không có bất kì phương tiện bảo hộ nào. Kinh khủng hơn, quãng thời gian để có thể chạm đất lên tới hai giờ đồng hồ.

Hãi hùng đường vào ngôi làng cheo leo trên núi cao hơn 200m - Ảnh 4.

Sau 5 năm dài ròng rã, con đường mới đã được hoàn thiện dưới bàn tay tài hoa của 13 người đàn ông khoẻ mạnh.

Hãi hùng đường vào ngôi làng cheo leo trên núi cao hơn 200m - Ảnh 5.

Từ một ngôi làng hẻo lánh, Quách Lượng giờ đây đã có đường đi và trở thành địa điểm du lịch hút khách bậc nhất tại Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại