Hai đội U20 giao hữu với Việt Nam ngã đau ngày ra quân World Cup

Ngô Trà |

Thắng dễ cả U20 lẫn U22 Việt Nam trong loạt giao hữu trước giải, nhưng U20 Argentina vừa thua đậm, vừa mất người trong ngày ra quân.

Có một sự trùng hợp khi cầu thủ số 9 của U20 Argentina - Martinez, người đã phải được chuyển thẳng từ sân Mỹ Đình về bệnh viện Việt - Pháp sau pha va chạm với cầu thủ Việt Nam, hôm nay cũng phải rời sân sớm chỉ sau 28 phút trên sân. Lần này không phải do chấn thương, mà bởi chiếc thẻ đỏ vì giật cùi chỏ vào mặt đối phương.

U20 World Cup năm nay có áp dụng một số quy định mới, bao gồm được thay cầu thủ thứ 4 trong hiệp phụ, đá luân lưu theo trình tự ABBA (tức sau quả đá đầu tiên, mỗi đội sẽ đá liên tục 2 quả tiếp theo cho đến hết) và trọng tài có sự trợ giúp của công nghệ truyền hình. Martinez chính là người khai trương quy định mới, với chiếc thẻ đỏ sau khi trọng tài xem lại pha đánh nguội.

Hai đội U20 giao hữu với Việt Nam ngã đau ngày ra quân World Cup - Ảnh 1.

Adam Armstrong tung cú sút nâng tỷ số lên 2-0 cho U20 Anh.

Những trận đấu giữa Argentina và Anh, kể cả các cấp độ trẻ chưa bao giờ là những trận đấu hòa nhã và kém căng thẳng. Cộng với việc bảng đấu có sự tham gia của 2 đội ở giải năm nay được đánh giá là "bảng tử thần" nên trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy Argentina mới là đội có sự áp đảo vượt trội, như đã từng chơi trước các đội bóng Việt Nam ở Thống Nhất và Mỹ Đình, nhưng khả năng chớp cơ hội cực tốt của các chân sút trẻ Anh đã dội những gáo nước lạnh không thương tiếc lên các cầu thủ Nam Mỹ.

Hai bàn thắng cuối hiệp 1 và đầu hiệp thi đấu thứ hai khiến các cầu thủ trẻ Argentina lúng túng trông thấy, khiến họ phải tung chân sút chủ lực mang áo số 9 của mình vào sân và đau đớn nhìn anh nhận chiếc thẻ đỏ rời sân, gây thiệt thòi rất lớn cho những trận đấu tiếp theo, cùng tham vọng vô địch.

Hai đội U20 giao hữu với Việt Nam ngã đau ngày ra quân World Cup - Ảnh 2.

U20 có trận thắng đầu tiên sau 20 năm ở đấu trường U20 World Cup.

Tận dụng lợi thế hơn người ở hơn 10 phút cuối trận, U20 Anh thêm một lần nữa làm tung lưới Argentina ở phút bù giờ cuối cùng, đẩy đối phương vào một ngày ra quân thảm bại. Các cầu thủ trẻ Anh cuối cùng cũng có được trận thắng sau 20 năm ở giải U20 World Cup, và trùng hợp thay, lại trước chính đối thủ truyền kiếp của mình.

Hai đội U20 giao hữu với Việt Nam ngã đau ngày ra quân World Cup - Ảnh 3.

Vanuatu ăn mừng bàn thắng gỡ hòa...

Ở một trận đấu khác có sự góp mặt của một đội bóng từng hòa 1-1 với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ngay trước thềm giải đấu - Vanuatu, bàn thắng cũng đến vào phút bù giờ cuối cùng, nhưng đau đớn hơn nhiều cho đối thủ của đội tuyển U20 Việt Nam khi bàn thắng muộn ấy đã xóa sạch mọi nỗi lực của họ trước đó khi đã gỡ hòa dù bị dẫn trước đến 2 bàn trước đối thủ mạnh hơn gấp bội.

Hai đội U20 giao hữu với Việt Nam ngã đau ngày ra quân World Cup - Ảnh 4.

...nhưng Mexico mới là đội chiến thắng sau cùng.

Được đánh giá chấp đối phương đến 5 bàn, U20 Mexico tưởng chừng đã có ngày ra quân thảnh thơi với 2 bàn thắng dễ chỉ trong có 25 phút, nhưng những nỗ lực không mệt mỏi trong hiệp 2 đã đem lại món quà quý cho các cầu thủ trẻ đến từ châu Đại Dương, họ gỡ lại 2 bàn chỉ trong vòng có 10 phút hiệp 2, để rồi cay đắng trắng tay ở phút 90+4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại