*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hội trưởng hội cổ động viên Hà Nội T&T Phạm Chí Trung khẳng định không nên kỳ vọng quá nhiều ở “những chú ngựa ô” Hoàng Anh Gia Lai trước thềm vòng hai V-League 2015.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, cho rằng án phạt “cảnh cáo và nộp 10 triệu đồng” mà Ban Kỷ luật VFF dành cho BTC sân Pleiku của CLB HAGL sau sự cố khán giả tràn vào sân cuối tuần qua là thiếu sức răn đe.
Cuối cùng thì mức phạt VFF dành cho HAGL sau sự cố để khán giả tràn xuống sân đã được quyết định.
Trận đấu đầu tiên của HAGL tại V-League 2015 có rất nhiều dấu ấn từ bàn thắng, khán giả, vé vào sân cho đến tiền thưởng.
Hơn một tháng sau thất bại 1-2 trước chính Sanna Khánh Hòa ở Cúp Tứ hùng Gia Lai 2014, Hoàng Anh Gia Lai đã “lột xác” ngoạn mục để thắng áp đảo đối thủ ở ngày khai mạc V-League hôm 4/1 vừa qua.
Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm 5-1, ông Huỳnh Mau - giám đốc Công ty thể thao Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cho biết tổng thu tiền vé của trận khai mạc Toyota V-League 1 2015 giữa HAGL với Khánh Hòa chiều 4-1 là 354.800.000 đồng (chưa tính tiền vé năm đã thu trước đó).
Cho dù sung sướng với chiến thắng 4-2 của HAGL trước Sanna Khánh Hòa nhưng bầu Đức lại quyết định không "thưởng nóng".
BLV Quang Tùng cho rằng nếu HAGL thành công trong năm nay, thì nhiều CLB thua kém họ nên nhìn nhận lại mình có đủ khả năng đá V-League hay không?
Có lẽ Bầu Đức không nghĩ được rằng các phát ngôn khi quá phấn khích của ông sẽ có hại tới Công Phượng và các đồng đội!
Thắng Khánh Hòa 4-2 chiều qua nhưng HAGL rất có thể sẽ bị xử thua ngược 0-3 vì phạm luật, để khán giả tràn xuống sân.
Một cú đúp vào lưới Khánh Hòa với tuyệt phẩm vượt qua tới 4 hậu vệ đối phương là màn ra mắt V-League quá hoàn hảo dành cho Công Phượng và các đồng đội.