*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoạt động gói, luộc bánh chưng đón Tết cổ truyền theo cách của người Hà Nội xưa được tái hiện tại Ngôi nhà di sản - 87 Mã Mây dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bức tường đê trên tuyến quốc lộ 32 ở xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) những ngày qua đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi những bức tranh đa màu sắc về cuộc sống, văn hóa, đặc trưng Phúc Thọ.
Dưới bàn tay của các họa sĩ, hàng loạt bốt điện tại Hà Nội được nhuận sắc và mang đến nhiều thông điệp tích cực.
Không chỉ trong xã hội hiện đại pháp luật mới có chế tài cấm đánh bạc, mà cách đây nhiều thế kỷ, trong các bộ luật thành văn của nhà nước phong kiến đã cấm việc đánh bạc.
Từ cuối thế kỷ XIX trở về trước, dù Hà Nội đã là một đô thị văn minh hơn các vùng quê, thế nhưng phụ nữ có thai vẫn phải trông cậy vào bà mụ. Khi người phụ nữ sắp sinh nở, gia đình sẽ mời bà mụ đến thăm thai và bà mụ sẽ dự đoán thời gian sinh. Tuy không tin vào những hủ tục nặng màu sắc mê tín như các vùng miền khác nhưng việc sinh con với phụ nữ Hà Nội cũng luôn rập rình nhiều nguy hiểm.
Cô bé Hồng Khanh của nghệ sĩ Chiều Xuân mũm mĩm đáng yêu của ngày nào giờ đã ra dáng thiếu nữ và xinh đẹp lắm rồi.
Căn nhà 3 tầng được xây dựng từ thập niên 40 của thế kỷ trước. 50 năm qua, mọi thứ gần như vẫn còn nguyên thủy, thô sơ như cái gốc ban đầu của nó. "Các cụ làm giàu bằng trí tuệ, công sức và kinh nghiệm nên con cháu may mắn được hưởng", ông Thái An nói.
Nhắc đến “tứ đại mỹ nhân” của Hà Thành những năm đầu của thế kỉ 19, quả là một thiếu sót nếu như ta không nhắc đến cô Bính ở Hàng Đẫy với nhan sắc và thân thế hơn người. Tuy nhiên, câu chuyện có “duyên” nhưng không có “phận” của cô với nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp lại là một giai thoại đầy tiếc nuối.
Quá nửa cuộc đời gắn bó với tôm, thịt, sủi cảo, xá xíu, nước dùng... nhưng cô Vy luôn cười hạnh phúc, chưa bao giờ gặp khó khăn muộn phiền, ngày ngày chỉ cười vui đón chào những thực khách có lòng mến mộ tới tiệm mì vằn thắn đã truyền qua 3 thế hệ, từ phố cổ về đến làng Tương Mai.
Phở ngon đặc biệt đã đành, cái tên "phở thất truyền" cũng ẩn chứa bao nhiêu thâm ý và trăn trở của ông chủ quán...
Và nếu nói "đặc sản" của thời bao cấp là ý thức xếp hàng thì cũng không ngoa chút nào.
Đơn sơ, giản dị nhưng những hàng quán kinh doanh thời bao cấp vẫn luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng muốn lật tìm từng ký ức của tuổi thơ yên bình qua những hình ảnh hàng quán ngày xưa.
Tâm điểm