Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông

Ngọc Linh |

Không khí lạnh đã tràn sâu xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm mạnh. Sáng 25/11, người dân Thủ đô Hà Nội đi học đi làm vào sáng sớm nay chắc chắn đã thấy lạnh rõ bởi nhiệt độ khi đó chỉ khoảng 20-23 độ C.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét từ đêm qua và sáng nay. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 2.

Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… khi ra đường. Những chiếc áo mưa không chỉ giúp người đi đường tránh mưa mà còn giảm cái lạnh do nhiệt độ giảm thấp.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 3.

Nhiệt độ giảm mạnh còn kèm theo mưa phùn khiến việc di chuyển trên đường phố còn khó khăn hơn. Người dân lao động đã phải mặc thêm áo mưa để tránh rét.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 4.

6h30 sáng, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vốn tấp nập người dân tập thể dục và đi dạo thì hôm nay chỉ lác đác vài người thu mình trong áo rét, tản bộ qua lại.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 5.

Nhiều người cao tuổi trong khu phố cổ vẫn giữ thói quen dậy sớm, mặc áo khoác ấm quây quần bên cốc trà nóng.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 6.

Những người chịu ảnh hưởng nhất trong đợt rét này ngoài trẻ em, người già, vẫn là những người lao động, bán hàng rong. Họ phải ra đường kiếm sống từ sáng sớm, khi nhiệt độ chỉ từ 20-22°C, kèm theo mưa phùn.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 7.

Những cuộc mưu sinh dường như vất vả hơn trong tiết trời khắc nghiệt. Miếng cơm manh áo là động lực giúp người lao động "cân" với thời tiết của Hà Nội thời điểm này.

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 8.

Chị Trần Thị Hằng (40 tuổi, bán hàng rong) cho biết: "Thời tiết chuyển lạnh kèm mưa nhỏ khiến công việc của những lao động làm việc trực tiếp ngoài trời thêm phần vất vả".

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 9.

Nhiều phụ huynh trang bị kỹ càng cho con em mình trước khi đến trường

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 10.

Cái lạnh đầu mùa khiến nhiều người phải ngồi co ro trong góc

Hà Nội sáng nay: Người dân co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông - Ảnh 11.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại